Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 501



 
 Cung Đàn Dìu Dặt Bến Xưa

Cung đàn dìu dặt bến xưa
Có cô tiên nữ như vừa tắm trăng
Làn da trắng nõn mịn màng
Họ hàng bông bống bồng bang xem nàng...

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 500



 


Gọi Hồn Bướm Xuân
tặng Tường Vy

Sông mơ biển mộng sóng cồn
Tình trăng xao xuyến gọi hồn bướm xuân
Nôn nao kiều nữ trắng ngần
Quây màn tắm mát bần thần mây thu *

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 499



 Đỗ Thanh Quyên *
họa thơ Nguyễn Thu Nguyên: Liêu Trai

Yêu tinh dẫn lối đỗ thanh quyên
Kẻ tục nào hay giải đảo huyền
Xá tội vong linh kìa biển khổ
Nhân tình thế thái cõi sầu miên

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 498



 



Hoàng Hôn Thăm Thẳm Mắt Em*
viết tặng nữ văn sĩ Hoà Đàm

Hoàng hôn thăm thẳm mắt em
Trăng lên lã chã vương thềm sương thu
Thương Ba chiếc bách mịt mù
Bao phen khổ hạnh âm u gió lùa

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Thơ Tnh Chùm 497



 



Thơm Mùi Tình Ái Của Tiên Cô

Râm ran ngọn lửa âm thầm
Biển tình trỗi dậy thanh âm nghẹn ngào
Nghe cơn sóng vỗ dạt dào
Hôn bờ cát trắng bướm đào triều dâng

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Con Người Sinh Ra Là Của Thế Giới Tự Do







Tôi được may mắn sinh dưới trời đất, là nhờ bởi tinh cha huyết mẹ, tôi thừa kế tình thương yêu của cha mẹ tôi và chỉ biết trên đầu tôi là bầu trời tự do. Dưới chân tôi là một dải đất mông mà Tổ Phụ cuả tôi là ông Adam và bà Eva đã để lại cho tôi và hàng tỉ người khác. Nếu là người Việt Nam nói riêng thì Tổ Phụ tôi là ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ.

Chống Giặc Tàu Kiểu Gì Lạ Vậy?



 


Bài viết của Lão Móc hay, ăn Tết cổ truyền là để bảo vệ nền văn hóa, văn phong của dân tộc cũng giống như mạch nước giếng cuả nhà ông John Sanford, hay cách nuôi dạy con cái của người Do Thái (Jude) là bảo toàn tiếng Hebräisch trong gia đình.

Bàn Về Chữ “Nứng” Trong Văn Chương Và Nghệ Thuật



 
 Nhiều người có thể cho tôi vớ vẩn dâm đãng thiếu tư cách, nhân phẩm kém. Đời thiếu gì chuyện cần bàn mà bây giờ lại đi bàn về chữ “ nứng“. Người cộng sản đã nắm bắt được yếu tố tâm lý này. Họ đã dùng dục tính như một lá bài công hiệu để vu cáo, vu khống dọa nạt bắt bí nhiều người vì sợ mất thanh danh để thủ lợi mà gây ra biết bao tội ác thương thiên hại lý.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 496



 



Chẳng Phải Tay Vừa
viết tặng Nguyễn Duyên

Xem ra chẳng phải tay vừa
Tung chiêu ứng đối  cũng thừa gió trăng
Để ai sướt mướt mơ màng
Nửa say nửa tỉnh cung hằng nước mây

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Lục Bát Tâm Tư Chùm 164



 



Hành Tinh Nhân Loài
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Trái tim em mới hai mươi *
Tình yêu nóng bỏng đầu đời nghe anh
Có nghe tiếng hót trên cành
Ban mai hồi hộp yến oanh nghẹn ngào

Cám Ơn Nhung Truong Đã Hạ Màn



Van Cay Bui 
Ảnh Van Cay Bui

Mấy ngày nay có ba nhân vật bất hảo không ngừng công kích thóa mạ tôi trên trang nhà của nữ văn sĩ Nhung Truong. Hai nam và một nữ. Một nhân vật nam khá tinh khôn, nên không ra mặt chỉ lén lút ném đá dấu tay hiệp đồng tương trợ, còn hai nhân vật kia là Bùi Văn Cáy tức Cay Van Bui và Nguyễn Mỹ Hạnh. Tôi không bao trả lời họ trực tiếp bằng văn mà chủ yếu cảm hứng thành thơ trào phúng. Gọi là trả miếng trả đòn cho mỗi comment bất hảo của họ. Cám ơn Nhung Truong mấy ngày nay im lặng chỉ để quan sát xem vở tuồng khôi hài.

Thơ Tình Chùm 495



 




Thiên Thai Em Chờ
tặng Nguyễn Duyên

Xinh tươi con gái Đức Bà
Mảnh mai dáng nguyệt mượt mà mạ non
Nụ hồng điểm nét môi son
Vườn rau ao cá liễu còn thắm xanh

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 494



 


Đủ Rồi
viết tặng Nhung Truong

Nhung Truong cầu khẩn đủ rồi
Trái tim nhân loại bồi hồi lòng tôi
Non ngàn biển rộng xa xôi
Nghe đời sóng vỗ nổi trôi bến nào?

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 493



 


Hành Tinh Nhân Loài
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Trái tim em mới hai mươi *
Tình yêu nóng bỏng đầu đời nghe anh
Có nghe tiếng hót trên cành
Ban mai hồi hộp yến oanh nghẹn ngào

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Lại Bàn Về Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận



 


Nghiệp Chướng Luân Hồi

Cáo ơi da để lại đời
Mồ hoang bia miệng sao người chẳng thôi
Sinh thời nhớp nhúa tanh hôi
Lông đen rơi rụng nổi trôi bọt bèo

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Đôi Điều Tâm Sự Về Một Bài Thơ Tình



 


Chỉ Một Mình Em

Thưa rằng em chỉ một mình
Trước sau ưu ái chân tình với anh
Thơ anh như lá trên cành
Phun châu nhả ngọc long lanh ánh hồng

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Thơ Tình Chùm 492



 



Giá Lạnh Buồng Tim
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Thương em gía lạnh buồng tim
Đêm đông mù mịt im lìm tuyết sa
Soi gương biếng trải lược ngà
Dằng dai đằng đẵng sa bà khổ đau

Chập chờn cồn cát nương dâu
Lẻ loi chiếc bách mái đầu phong sương
Trải qua bao dặm đoạn trường
Cung đàn nặng gánh thê lương tủi sầu

Lục Bát Tâm Tư Chùm 163



 




Cậu Ơi!
viết tặng Ngọc Vũ*

Cậu dìu dắt cháu làm thơ
Bước chân chập chững nào ngờ hôm nay
Hồn mơ trăng gió heo may
Cung đàn muôn điệu đắm say tình người

Nhớ ơn Cậu cả cuộc đời
Trắc bằng réo rắt đất trời Việt Nam
Thu về con ngắm trăng rằm
Nghe như sóng vỗ tháng năm nghẹn sầu

Cánh buồm theo gió đi đâu
Chân trời viễn vọng dãi dầu nắng mưa
Gió ru cành trúc lá dừa
Nỗi niềm thổn thức cũng vừa sang canh

Bình minh ríu rít vàng anh
Mùa xuân sắp đến thắm cành đào tươi
Trông ra như thấy Cậu cuời
Xôn xao đầu ngõ sương rơi trắng mờ!

* Nữ sĩ Ngọc Vũ có người Cậu là nhà thơ Nguyễn Thanh Hoàng
11.10.2014 Lu Hà



Giá Lạnh Buồng Tim
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Thương em gía lạnh buồng tim
Đêm đông mù mịt im lìm tuyết sa
Soi gương biếng trải lược ngà
Dằng dai đằng đẵng sa bà khổ đau

Chập chờn cồn cát nương dâu
Lẻ loi chiếc bách mái đầu phong sương
Trải qua bao dặm đoạn trường
Cung đàn nặng gánh thê lương tủi sầu

Cách xa một nửa tinh cầu
Đôi lời ước hẹn dăm câu thơ tình
Vẳng nghe khúc nhạc cung đình
Nghê thường vũ điệu bóng hình giai nhân

Sông Tiền ảo não khóc than
Ngoải kia gió hú dế dàn xa xôi
Xót xa cho cánh bèo trôi
Chìm trong ảo mộng bồi hồi trúc mai

Dìu nhau lên đỉnh thiên thai
Bướm hồng bảng lảng nguyệt đài mờ xa
Tần ngần ôi dáng thiên nga
Sương rơi lã chã nhạt nhòa cánh hoa!

11.10.2014 Lu Hà



Gọi Là Bài Thơ
tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Tặng em một trái tim hồng
Xôn xao cuộc sống cánh đồng cỏ non
Bâng khuâng một tấm lòng son
Tình thương nhân loại chon von đỉnh đồi

Cánh hoa khép mở bồi hồi
Tiếng ru thánh thót nổi trôi sương mù
Bọt bèo bao kiếp phù du
Hàng thông réo rắt vi vu gió lùa

Vần xoay vũ trụ bốn mùa
Trúc mai tùng cúc nhạt nhòa ai ơi!
Ân tình để lại cho đời
Nỗi niềm day ray rứt lệ rơi đôi hàng

Trăm năm duyên nợ lỡ làng
Nghìn thu sầu lụy bóng nàng Hằng Nga
Quan san muôn dặm sơn hà
Nửa vòng trái đất gọi là bài thơ…!

8.10.2014 Lu Hà



Chuyện Tình Ở Chốn Thiên Thai
viết tặngTường Vy

Ai hay phong cảnh thần kỳ
Bóng nga thấp thoáng tường vy thẹn thùng
Hoa xinh e ấp vô cùng
Đường mây rẽ lối hoàng cung nguyệt đài

Buớc chân vào cửa thiên thai
Nghê thuờng vũ điệu áo dài thưót tha
Phải chăng thi sĩ Lu Hà
Gió nào thổi đến thiên nga dẫn đường

Xinh tuơi duyên dáng nõn nường
Yến anh thỏ thẻ môi hùờng đắm say
Mặn nồng ưa vẻ thẳng ngay
Bồ đào mĩ tửu thơ ngây chén này

Càng nhìn càng ngắm càng say
Long lanh ánh mắt vơi đầy nỉ non
Trần gian tình ái héo hon
Hồng nhan tri kỷ sắt son mấy người?

Ngờ đâu con gái nhà trời
Thương chàng văn sĩ cảnh đời lầm than
Đuốc hoa hợp cẩn nồng nàn
Một năm tiên cảnh lệ chan đôi hàng

Quê hương xa nhớ xóm làng
Nỗi niềm thăm thẳm xin nàng thứ cho
Tiễn đưa kìa bóng trăng mờ
Tương vy xào xạc bên bờ ly tao

Cầm tay bịn rịn nghẹn ngào
Non xanh nuốc biếc rì rào gió thu
Lá hồng lả tả êm ru
Ngàn năm in dấu vi vu mưa ngàn ...!

11.10.2014 Lu Hà



Dẫn Đưa Em Về

Thương em một hạt bụi hồng
Trong cơn gió lốc cánh đồng hoang vu
Phong tình cổ hận thiên thu
Hồn trinh băng tuyết âm u gío lùa

Quê hương một thuở thêu thùa
Cùng chung bờ giậu bốn mùa nở hoa
Mai đào lan cúc nhạt nhòa
Trùng dương xa cách cảnh nhà lầm than

Hoa Kỳ Pháp Quốc chứa chan
Tin em trăng trối thế trần biệt ly
Băng đen một dải tinh kỳ
Hồng nhan bạc mệnh đầm đìa lệ rơi!

Phiêu diêu lạc thủy dong chơi
Theo vầng mây bạc thảnh thơi quê nhà
Hạc tìm phần mộ ông bà
Cần Thơ sông nước trăng ngà mờ soi!

Cù Lao Cồn Ấu em ơi!
Dừa xanh heo hút đất trời lưa thưa
Côn trùng giun dế gió mưa
Nào ai đứng đợi dẫn đưa em về !

Viết cho nỗi lòng Nhung Truong khóc Cẩm Hường
10.10.2014 Lu Hà



Phiêu Linh Khói Mờ
một nén hương lòng tiễn biệt Cẩm Hường

Bài thơ trọn vẹn cuộc đời
Nỗi đau nhân thế rã rời tình ai
Xinh tươi lóng lánh nguyệt đài
Tinh cầu nhỏ lệ áo dài màu tang

Tình em dang dở lỡ làng
Thương bông tuyết trắng cát đằng thiên thu
Hồn trong mây gió vân du
Vùi sâu oán hận âm u cửu trùng

Hồng nhan bạc mệnh vô cùng
Khổ đau trăm mối não nùng bước chân
Đam mê cuồng nhiệt thế nhân
Sân si tội lỗi non ngàn bể dâu

Nợ nần chồng chất ngập đầu
Hoa vùi liễu dập âu sầu trúc mai
Trái tim mang xuống tuyền đài
Mỉm cười dã biệt u hoài trần gian

Cẩm Hường tuyệt thế mỹ nhân
Cần Thơ một thuở chứa chan ân tình
Chị em cảnh ngộ chúng mình
Hương lòng một nén phiêu linh khói mờ !

cảm xúc khi đọc bài thơ 8 chữ của Nhung Truong: Kiếp Hồng Nhan
10.10.2014 Lu Hà



Thơm Như Mâm Xôi

Thơm ngon như một mâm xôi
Phẩm tiên đôi trái bồi hồi lòng ai
Thướt tha mái tóc ngang vai
Hàm răng trắng muốt tượng đài hoa khôi

Chập chờn cánh nhạn chao ôi
Lao vào vách đá mây trôi hững hờ
Hồ sâu cá lội lờ đờ
Kìa chàng thi sĩ ngẩn ngơ ngắm người

Long lanh ánh mắt môi cười
Ấy nàng tiên nữ giữa đời trần ai
Đoan trang liễu hạnh chương đài
Cánh hoa mềm mại nét ngài nở nang

Lam Kiều sóng nước mênh mang
Huyền suơng chày ngọc Bùi Hàng Vân Anh
Yến oanh khúc khích trên cành
Hằng Nga cau mặt trống canh thúc dồn.

Trữ La dặm nẻo hương thôn
Tây Thi một thuở bồn chồn tao nhân
Thuyền tình lạc lối trần gian
Động hồ ong bướm bần thần trúc mai...!

7.10.2014 Lu Hà



Thôn Nữ Đào Non

Song thưa lọt bóng trăng vào
Mơ màng thôn nữ xuân đào sườn non
Ổi thơm đôi trái căng tròn
Suối nga mát rưọi vẫn còn thoảng bay

Bàng  hoàng tỉnh giấc bướm say
Hoài vương một thuở vơi đầy nẻo xưa
Lúc này nàng đã dậy chưa?
Tâm linh dan díu dễ chừa được sao?

Nụ hôn xao xuyến ngọt ngào
Mối tình thơ dại năm nào tơ vương
Ngậm ngùi càng nghĩ càng thương
Càng đau bèo bọt vô thường biển dâu

Bấy nhiêu thôi đã trắng đầu
Suơng rơi cành liễu chân cầu thở than
Tuyết lê từng cặp chứa chan
Hàng cây dâm bụt nồng nàn thiết tha

Mân mê từng búp sen ngà
Tượng xoài vú sữa mượt mà chao ôi!
Bình minh xao xác hết rồi
Hiên nhà trống mái bồi hồi chim cu

Bần thần nghe tiếng hát ru
Vọng từ xa thẳm vi vu gọi về….!

cảm xúc từ tấm ảnh nữ sĩ Nhung Truong và mâm ổi
9.10.2014 Lu Hà



Tiếng Ai Nức Nở Cung Đàn
viết tặng Nguyễn Kim Tuyến

Tiếng ai thánh thót mơ màng
Rung theo nốt nhạc đài trang nghẹn ngào
Nghe như sóng vỗ rì rào
Đôi bờ xa cách biển trào triều dâng

Cánh hồng xao xuyến lâng lâng
Mưa rơi lã chã trên tầng không gian
Gió mây nức nở nồng nàn
Bao nhiêu kỷ niệm non ngàn trăng thơ

Nỗi sầu sen ngó giăng tơ
Dấu thương chiều đọng lờ mờ ngõ sương
Anh đi trăm nẻo dặm trường
Có nghe tiếng gọi quê hương đợi chờ...

Thư cưu trống mái bên bờ
Quan quan khắc khoải hững hờ cá bơi
Bướm buồn chẳng có chốn nơi
Hoa xuân liễu thắm lả lơi cành đào

Chỉ nghe gió hú biển gào
Hàng thông vi vút thì thào gió đông
Đêm tàn thiếu phụ phòng không
Canh gà eo óc sân lồng gương nga...!

cảm xúc khi nghe Kim Tuyến hát Karaoke
11.10.2014 Lu Hà



Trái Đào Tiên

Nàng xinh như một trái đào
Hồng hồng nõn nõn dạt dào tình ca
Cho nên đời lắm lân la
Bao lời trăng gió Hằng Nga thẹn thùng

Nghe cơn sóng bể trập trùng
Hương thơm ngây ngất ngại ngùng nhắn nhe
Nhắn nhe nên mới gùn ghè
Chày vồ cứ vỗ chẳng rè cũng biêu...

Say người ta mới liêu xiêu
Nửa đêm gà gáy quyết liều một phen
Dập dìu ong bướm đua chen
Giọt sương còn ngậm đào tiên ửng hồng

Nàng đưa ta tới thiên bồng
Suối thơ róc rách rượu nồng ấm môi
Trời xinh từng cặp có đôi
Trúc mai xúng xính bồi hồi ngẩn ngơ

Vườn xuân bóng dáng ai chờ
Thề non hẹn biển đôi bờ tử sinh
Duyên lành e ấp chữ tình
Xích thằng buộc chặt chúng mình với nhau…?

Nàng rằng hoa cỏ nát nhàu
Trời cao chứng dám một màu cảo thơm
Trái tim hừng hực lửa rơm
Lừ đừ cá lội úp nơm trai tài...

7.10 . 2014 Lu Hà