Hôm nay vô tình đọc trên mạng facenbook thấy Ngọc Lan làm một bài thơ tình bằng
thể lục bát hay quá. Cảm xúc của tôi trào dâng và tâm hồn tôi sảng khoái miên
man trên biển cả đại dương thơ phú và muốn nhân dịp này muốn tâm sự với Ngọc
Lan về ý nghĩa của việc làm thơ. Tại sao ta cần phải làm thơ?

Sông Nước Quê Hương Tôi (songnuocquehuongtoi.blogsppot.com) Tác giả Lu Hà tri ân các bậc Tiền Nhân. Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB theo dạng Textdateien. Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015
Thơ Tình Chùm 570
Tình Xưa Còn Nhớ
cảm xúc khi đọc thơ Ngọc Lan: Đã Có Một Thời
Ngày xưa đó một thời xa lắm
Em yêu anh môi thắm dạt dào
Bướm ong dìu dặt xôn xao
Vườn rau ao cá má đào hoa xinh
Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015
Thơ Tình Chùm 569
Good Morning Trần Ai
chia sẻ tâm tình cùng Vũ Lan Phương
Good morning trần ai
Đêm qua vào cõi mộng
Bỗng hoá thành chim trống
Ân ái tình thiên thai
Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015
Chuyện Vui Câu Đối Về Ông Thày Cò Vũ Khiêu
Thơ 5 Chữ Chùm 31
Tôi Yêu Dạ Lan Hương
viết tặng Hoàng Dạ Lan
Hoàng hậu dạ lan hương
Xinh tươi cái nõn nường
Nhụy hoa vừa hé nở
Ngào ngạt khắp bốn phương
Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015
Dốt Đặc Cán Mai

Việt Nam có một ngã thày Tàu tên là Vũ Khiêu. Y là tay một bượm gìa dốt đặc cán mai, tưởng mình giỏi tiếng Tàu hay chữ nghĩa, giỏi văn chương lắm ti toe làm câu đối. Khiêu ăn cắp thơ Lý Bạch tặng bà Dương Qúy Phi đời nhà Đường một cách vô liêm sỉ. Báo Hà Nội Mới do tác giả Hoàng Lân đăng bài để bốc thơm :
Thơ Tình Chùm 568
Kiếp Sau
viết tặng Rich Nan
Kiếp sau em làm vợ
Anh sinh ởThái Lan
Hỏi thăm nhà Rich Nan
Hẳn rằng vẫn còn nhớ ?
Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015
Thơ Tết Chùm 25
Cô Đồ Gìa
viết tặng Nhung Truong
Cô đồ già xõa tóc
Môi mím gần như khóc
Thánh thót hạt mưa sa
Loanh quanh vài bé nhóc
Lục Bát Tâm Tư Chùm 188
Giấc Mộng Xuân Ất Mùi
viết tặng Lan Anh
Ai về Tây Bắc quê ta
Hỏi cô sơn nữ la đà mắt nai
Xinh tươi dáng ngọc nét ngài
Mảnh mai tơ liễu ban mai nắng vàng
Ất Mùi gió mới xuân sang
Cánh đồng cỏ mượt mơ màng bướm ong
Tung tăng cá lội xuôi dòng
Trữ La khúc nhạc đẹp lòng lang quân
Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015
Thơ Tình Chùm 567
Thương Cảm Thay
chia sẻ tâm tình cùng Nhung Truong
Ai qua Phước Lộc Thọ
Còn nhớ cô đồ gìa
Hí hoáy viết thư pháp
Kiên trì ngồi trau tria
Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015
Thơ Tình Chùm 566
số đặc biệt xuân Ất Mùi
Tôi Yêu Dạ Lan Hương
viết tặng Hoàng Dạ Lan
Hoàng hậu dạ lan hương
Xinh tươi cái nõn nường
Nhụy hoa vừa hé nở
Ngào ngạt khắp bốn phương
Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015
Thơ Tết Chùm 24
số ra đặc biệt năm Ất Mùi 215
Anh Thư Việt Quốc
Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an
Cả ba tấn ấy thế gian đều cần
Xuân về bốn bể văn nhân
Ất Mùi chan chứa tinh thần tự do
Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015
Thơ Tình Chùm 565
Anh Thư Việt Quốc
Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an
Cả ba tấn ấy thế gian đều cần
Xuân về bốn bể văn nhân
Ất Mùi chan chứa tinh thần tự do
Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015
Thơ Tình Chùm 564
Tình Sầu Hoang Liêu
viết tặng ca nhạc sỉ Tô Cẩm Hoa khi hát bài: Yêu
Vẳng đâu khúc nhạc tình yêu
Ngậm ngùi hồi tưởng tiêu điều thu vương
Hoàng hôn buồn thảm nhớ thương
Xót xa rặng liễu quê hương nhuốm sầu
Câu Đối Tết Năm Ất Mùi 2015
Hà Sĩ Phu Và Lu Hà ( HSP – LH )
Ngày Tết là dịp cùng nhau nhìn lại một năm. Câu đối xin
ghi lại một vài ấn tượng khó quên trong năm Giáp Ngọ vừa qua. Ấn tượng thì nhiều
nhưng chỉ bày ra hầu bà con đúng 16 câu, bởi con số 16 tự nó cũng là một ấn tượng
thật khó quên đối với người dân nước Việt hôm nay. Xin cảm ơn các tư liệu đã
bày sẵn ra ngồn ngộn trên các trang mạng, kẻ vụng dại này chỉ lượm ra vài nét để
mua vui lúc trà dư tửu hậu, nếu được bà con thuận tay xướng họa vài câu đáp lại
thì càng vui lắm vậy.
Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015
Thơ Tình Chùm 563
Tình Đầu Mưa Bay
viết tặng Thiên Di do hát Tình Khúc Chiều Mưa
Chiều nay tình lỡ chết rồi
Mưa buồn chẳng dứt bồi hồi mãi thôi
Tình xa như cánh bèo trôi
Dạ bào ruột thắt ngược xuôi bến nào
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)