Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Đôi Điều Suy Nghĩ Về Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần Qua Bài Viết Của Hạnh Dương.



Trần Dần phán:
" Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ…

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN

Không sợ PHẬT

Không sợ Đức CHÚA JESUS

Đôi Điều Về Bài Viết Của Lão Móc: „Tác Hại Của Một Bài Báo Biạ Đặt“




Trước hết cảm ơn tác giả Lão Móc, ông viết bài phê phán rất hay có tính chất xây dựng để vạch trần sự dối trá, cò mồi hay cuả những thế lực ngầm phản động nhằm chống lại trào lưu văn minh làm cản bước xu thế tự do dân chủ có tính chất thời đại và toàn cầu. Họ những kẻ quái ma, ranh mãnh

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 18




Đồng Bào Ơi! Hãy Đứng Lên!

Các thế lực ngoại bang trợ giúp
Lũ điên khùng đánh úp miền Nam
Theo đường lão tặc tham lam
Việt gian chễm chệ môi thâm mặt dày

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 17



 Sài Gòn Ơi Hãy Đứng Lên
cảm tác thơ Thanh Hoàng: Nỗi Đau Còn Đó

Bao thập kỷ giọt sầu ly xứ
Nỗi lòng ta đau khổ mãi hoài
Nào đâu giây phút nguôi ngoai
Nỗi niềm ray rứt hận đời lưu vong

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 16



Nạn Báo Rác Cộng Sản

Thằng cộng sản mình dê đầu chó
Gom cuả dân từng quả trứng gà
Bí bầu nó cũng chẳng tha
Vét cho thật sạch mọi nhà xác xơ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 18



Con Vẹt Thành Tinh

Con Nga dẩu đít cong đuôi
Khua môi muá mỏ đười ươi cả cười
Loan tin thất thiệt cho người
Hót như chủ dạy chôn vùi giang sơn
Xót xa cho những linh hồn
Rừng xanh nước độc lệ tuôn máu trào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 17



Độc Trùng Cỏ Dại
cảm tác theo bài báo cuả Chu Chi Nam

Độc trùng cỏ dại sinh sôi
Như bầy cộng sản hại người hiền lương
Chiến tranh hủy diệt tan hoang
Thưà cơ ngoặm lấy quê hương sông hồ
Tranh ăn cắn xé lẫn nhau
Bầu con khoẻ nhất đứng đầu triều cương

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 16



Hắn Là ai

Hắn là con cái đười ươi
Chí Thanh dòng máu gà nòi việt gian
Theo nghề bán nước buôn dân
Đồng Chinh Duẩn Giáp dã man vô cùng
Giáo tà Lê Mác chủ trương
Đại đồng thế giới một phường lưu manh

Đinh Thạch Bích Một Người Bạn Của Những Tâm Hồn Tha Hương



 


Tôi rất khoái trí và thích vô cùng. Mỗi khi có chương trình bình luận bằng mồm cuả ông Đinh Thạch Bích. Tôi nghe say sưa như uống từng giọt nước trên sa mạc nóng bỏng cuả kiến thức và tình nhân loại. Tôi cảm thấy như đang ở một miền quê hẻo lánh nào đó trên núi rừng VN,như  đang cùng ông Đinh Thạch Bích uống nước chè, hút thuốc lào, uống rưọu cần đàm đạo với các cụ bô lão trong làng văn.

Dắt Díu Nhau Lòe Bịp Dân Việt Nam



Dt Díu Theo Nhau Loè Bịp Dân Vit Nam Tôn Th Đảng Cng

Trịnh Công Sơn Và Ngô Xuân Diệu Hai Thiên Tài Cóc Ghẻi Gương Sáng Tác Của Trúc Hồ Và Nam Lộc Ngày Nay Để Bịp Bợm Người Việt Nam

Cù Huy Hà Vũ và Ngô Bảo Châu - Con Đường Dấn Thân và Hưởng Thụ



 


Trích: "Các nhà toán học / khoa học trên Thế giới thường ví von giải ABEL Prize in Norway là giải Nobel toán học vì trị giá của nó là 1 triệu đô la Mỹ, rất gần với giá trị của giải Nobel (Nobel không có giải toán học).
Giải toán học mà ông Ngô Bảo Châu cùng với 3 người khác đoạt được trong năm 2010 là giải FIELDS in Mathematics. Giá trị của giải là 15 ngàn đô la Canada. Những người nhận được giải FIELDS năm 2010 gồm:

Thơ Tình Chùm 869



 
Hồn Vọng Tình Quê
tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

Thơ lai láng sóng dâng cuồn cuộn
Hồn mây bay lôi cuốn Hằng Nga
Lửa lòng sáng rực Ngân Hà
Thâm Tâm đắm đuối sa bà vấn vương

Thơ Tình Chùm 868



U Hoài, Hoài Thật
Thơ tri ân Thu Hà ngâm bài: “Hương Ái Tình Muôn Thuở“của Lu Hà

Nghe em ngâm u hoài, hoài thật
Nợ ái tình lật đật Đinh Hùng
Mùi hương phảng phất theo cùng
Khung trời góc biển não nùng sầu tang

Thơ Tình Chùm 867



 
Nửa Vòng Thơ Say
Thơ tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

Nửa vòng trái đất thơ say
Tiếng ai văng vẳng đắng cay thế này
Tết về xa lắc đêm nay
Cung đàn trầm bổng lắt lay gió sầu

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 40



Trường Ca Luận Bàn Triết Học
Cảm dịch từ Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 41

Nền triết học chia làm hai phái
Này duy tâm khổ ải đường xa
Nghĩ suy trằn trọc tuôn ra
Nghẹn ngào cảnh giới quang hà sáng soi

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 39



 
Trường Tình Ca Hồn Ma Trinh Nữ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Trái Tim Hồng Ngọc

Thuyền mất lái hoa quên mất chủ
Hồn bơ vơ trú ngụ nơi nào?
Tủi sầu lạc bến ly tao
Ghen tuông hờn giận nghẹn ngào từng đêm

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 38




Trường Ca Tình Hận
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Gặp Em Huyền Diệu

Anh muốn gặp em bên nấm mộ
Từ ngàn xưa vàng võ trăng soi
Tương Giang sóng nước mặn mòi
Hồn thơ ngây dại lẻ loi cửa vào?

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Thơ Tình Chùm 866



Lối Mộng Thiên Thai
Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Đường Vào Tình Sử

Tôi vào giấc mộng thiên thai
Đường đi vắt vẻo động cài mây bay
Lần theo lối sỏi cỏ may
Không gian rộng mở ai hay chốn này

Thơ Tình Chùm 865



Hoa TiGon Thổn Thức
viết tặng Trần Thu Hà ngâm thơ

Thu Hà thương cánh hoa tim
Giọng ngâm cao vút đắm chìm trong mây
Mộng hồn thi sĩ ngất ngây
Dưới giàn thiên lý canh chầy hoài than

Thơ Tình Chùm 864



Em Sẽ Ngâm Thơ Anh
thơ tri ân Trần Thu Hà

Rồi đây em sẽ ngâm tất cả
Hoa Ti-gôn óng ả mượt mà
Ngẩn ngơ khắp chốn quan hà
Trái tim ấm áp la đà nàng thơ

Thơ Tình Chùm 863




Giao Thừa Ngất Ngưởng
Họa thơ Mã Kim Liên: Giao Thừa Năm Ấy

Rừng rực lửa lòng ngựa hí xuân
Mảnh mai cành liễu thú hồng quần
Nôn nao thục nữ bên bờ suối
Xăng xái  văn nhân ngó tấm thân
Bướm trắng lả lơi bay phấp phới
Gà đen xoạc cẳng gáy thêm phần
Giao thừa ngất ngưởng say trời đất
Pháo nổ hồn mây khói thánh ân

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 37




Trường Ca Cấu Kết Liên Minh
Cảm dịch từ Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 35

Ngài Long Vương đại dương hoàng đế
Lắm quyền uy chúa tể thủy cung
Có nghe bão tố chập chùng
China sả độc não nùng toàn dân

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 36



 


Trường Ca Các Mác Ác Qủy Trần Gian
cảm tác từ Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 32

Tên Các Mác đầu trâu ngạ qủy
Não tim đen ma túy sát nhân
Thượng đài hùng biện phân trần
Khinh thường học gỉa dấn thân nô tài

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 35



Trường Ca Oan Có Đầu Nợ Có Chủ
Cảm dịch từ Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 29

Oan có đầu nợ ắt có chủ
Trẫm vẫn nghe Tàu khựa xưa nay
Thần dân khốn nạn đọa đày
Làm sao gỡ rối búi dây oán hờn

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Chùm Thơ Tình Ngắn 243



Cảnh Đời Ngang Trái
họa thơ Giang Hoa: Đêm Huyễn Hoặc…

Một chiếc cần câu quản xế chiều
Đợi  thuyền Lã Vọng bến tình yêu
Giai nhân vương vấn chờ cung ngọc
Cánh én vẩn vơ ngóng núi diều
Trăng sáng trần gian sầu vạn cổ
Sương mờ thế sự giấc cô liêu
Phù du gương phủ chòm mây bạc
Tỉnh dậy tay ôm vóc lụa điều…

Chùm Thơ Tình Ngắn 242



 Mộng Cung Thương
họa thơ Bichyen Nguyen: Trầm Tư…

Xõa tóc hồn say gái Việt Thường
Nghìn năm đài các tiếng cung thương
Trưng nương thỏa chí công khanh bá
Triệu nữ oai linh giấc mộng trường
Thế kỷ trầm lư  hương ngọc điệp

Câu Đối Xuân Qúy Tỵ



 



Lu Hà Và Hà Sĩ Phu – Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ


Câu đối 1:
* RẮN độc cuốn vòng hai số Tám, chặn lối nhân quyền!
* RỒNG thiêng bay tạc một chữ Đồng, phá vòng nô lệ! [1]
[1] Kính tặng Lời kêu gọi thực thi Quyền Con người theo Hiến pháp tại Việt Nam với ngót 4 ngàn chữ ký, yêu cầu Quốc hội Việt `Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Cảm Tưởng Về Bài Viết Và Thơ Của Trần Khải Thanh Thủy: Lời Người Dưới Mộ



Một hiện tượng phân tâm học. Đang sống sờ sờ ra đấy nhưng Thủy đã hóa thân thành một Đinh Hùng muốn chui sâu vào lòng huyệt mộ để mượn lời cuả một hồn ma nói về cõi khổ đau nơi dương thế. Cảnh quang nơi dương thế mà Thủy đang sống có khác chi là một điạ ngục trần gian?

Cảm Nghĩ Gì Khi Nhìn Mặt Kim Chính Nhất



Tôi cũng không biết đích xác tên hắn là Kim Chính Nhất hay gọi là Kim Chính Nhật. Nhưng nhìn cái mặt lồn lột bị thị cuả hắn đứng cạnh ông tổng Mạnh cuả Việt Nam là đã thấy ngán lắm rồi. Một điều không thể chối cãi được hắn chính thức từ giọt máu đen cuả ông Kim Nhật Thành. Còn ông tổng Mạnh

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 34



Trường Ca Cường Quốc Thơ Rỏm
Cảm tác trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 26

Tâu bệ hạ văn chương phú lục
Thần xin thưa tủi nhục sầu miên
Hiếm hoi đại trí siêu nhiên
Làng nhàng trung tiện bon chen tranh phần

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 33



Trường Ca Chữ Quốc Ngữ
Cảm hứng từ Trường Ca Cập Thời Của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 23

Nền văn hiến ngàn năm thấp thoáng
Lịch sử ghi chẳng đáng là bao
Lĩnh Nam Chích Quái lao xao
Hoàng Lê Nhất Thống Chí gào quốc âm

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 32



Dòng Trường Ca Lấp Liếm Bao Che
Cảm đối từ Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 20

Sợ thế giới thi đua tiến bộ
Cả loài người hăm hở tiến lên
Thủy tề nhăn mặt than phiền
Lo cho ngôi vị chẳng bền được lâu

Cảm Tạ Các Bạn Chúc Mừng Ngày Sinh Nhật Của Lu Hà



 


Các bạn văn thi sĩ và bạn đọc xa gần thân mến!
Chắc hẳn các bạn đã âm thầm vào trang Facebook để đọc thơ văn của tôi và lại âm thầm lặng lẽ bâng khuâng ra đi, rất ít khi để lại một lời bình, nhận xét nào, trừ một vài người cảm mến thường xuyên vào đọc trang của  tôi hàng ngày như

Tự Do Cái Con Cẹc



Tự Do Cái Con Cẹc
cảm tác khi nghe băng clip của bà ngoại Trang Lê

Không có gì quý hơn con cẹc
Lời bác Hồ chó đéo đâu sai
Vũ văn Hiển vẫn thích sài
Con cẹc của bác thài lài cứt dân

Tình Yêu Và Vật Chất



Chúng ta đang sống trong một thời đại  tốc độ và thông tin. Vài trăm năm trước đây ai cũng tin là trên mặt trăng có ả Hằng Nga vì trốn người chồng tàn bạo mà lên ở trên cung trăng ở với anh chàng cuội đen thủi đen thui làm đày tớ, ngồi dưới gốc cây đa. Nhưng họ vẫn mãi không thể thành vợ 

Tình Yêu Và Lý Trí



Người bình thường sinh ra đến tuổi thì lấy vợ lấy chồng. Sau khi trải qua những cuộc lưạ chọn tìm ra người mà mình thích hoặc do số phận hoàn cảnh đưa đẩy mà họ kết hôn với nhau, rồi sinh con đẻ cái. Tình yêu vợ chồng sẽ thay thế dần cho tình yêu con cái, quan hệ vợ chồng chỉ còn lại là chữ

Tình Yêu Và Linh Cảm



Tôi đã làm hàng loạt thơ tình, mô tả lại những mối tình của tôi trên bước đường hành hương, đầy khổ aỉ trầm luân trên cõi đời này. Họ là những người con gái có những cá tính và cách biểu lộ tình cảm khác nhau. Nhưng phần lớn họ đều

Tình Yêu Và Hoài Niệm



Chính tôi cũng không thể nào ngờ, khi đã bước sang tuổi ngũ thập nhi tri thiên mệnh, thì tôi lại tấp tểnh học làm thơ và viết văn. Chính bởi vì cuộc đời tôi có nhiều trầm luân trôi nổi trên trường đời và trường tình. Ý định này đã có từ 10 năm

Tình Yêu Và Hận Thù



Con người ta sinh ra để yêu thương và cũng để hận thù. Có kẻ vì tình yêu thương mà muốn sống cho ra sống. Có kẻ vì hận thù mà muốn vươn lên hơn người để được trả thù. Tình yêu thương mù quáng có thể sinh ra hận thù và tội ác. Muốn được trả thù rửa nhục chính đáng lại có thể tạo ra một tình yêu chân chính bản thiện.Trong yêu có ghét, trong ghét có

Tình Yêu Và Cuộc Sống



Con người và con vật đều muốn sống và có tình yêu. Loài vật tuy trí tuệ có kém xa với loài người nhưng chúng cũng tình cảm lắm chẳng khác chi loài người chúng ta. Có lần đi thăm vườn bách thú, tôi quan sát bầy khỉ thấy cảnh con khỉ mẹ ôm con sao mà thương cảm vô cùng. Khi có tiếng động

Tình Yêu Và Sự Chiếm Đoạt



Từ khi Chúa sinh ra loài người thì đã có tình yêu. Bắt đầu từ hai người đầu tiên là chàng Adam và nàng Eva. Họ yêu nhau và thích nhau, không những chỉ vì lẻ loi đơn độc trong khu vườn mênh mộng của Chuá và họ cần có nhau. Họ đã khám phá ra nhau sự khác biệt của bộ phận sinh dục. Họ thử cho

Tình Yêu Và Định Mệnh



Người ta bảo: Cuộc đời là một phương trình vô định nhiều ẩn số. Nghiệm số chính mà ta hằng mong đợi thì lại không có được mà chỉ nhận được toàn nghiệm số ngoại lai.Tình yêu cũng vậy mấy khi được toại nguyện mong muốn, vì cả hai người cùng rất thích nhau, ăn ý với nhau cả tài lẫn sắc

Tình Yêu Chiến Tranh Oán Hận Và Chia Ly



Mỗi chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, tôi không tin đời người chỉ có một lần. Theo định luật bảo toàn và biến hóa năng lượng:“ Mọi vật không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến hoá từ dạng này sang dạng khác“, thuyết luân hồi nhân quả của Phật đã chỉ rõ con người ta có

Tiếng Sét Ái Tình



Con người ta sinh ra là một giống hiếu sinh đa cảm. Mọi đứa trẻ khi lòng lòng mẹ cơ bản về tâm hồn ngây thơ giống nhau, nếu không mang theo một chứng bệnh bẩm sinh gì? Sự di truyền nòi giống huyết mạch là một điều đáng kể, nhưng tâm hồn trẻ thơ ví như tờ giấy trắng. Nếu ta cố ý nhuộm đen

Thơ Về Tình Yêu



 Thơ có nhiều thể loại, đề tài của thơ được nhiều người viết nhất vẫn là tình yêu. Mừng thay cho ngôn ngữ Việt Nam : Một câu ngoài chủ ngữ vị ngữ ra còn có rất nhiều bổ ngữ, trạng ngữ, tính từ v.v..., rất phong phú hơn hẳn ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới. Các câu chữ lại được phân biệt bới các thanh bằng trắc và được ghi thành dấu hẳn hoi.

Chùm Thơ Tình Ngắn 241



 
Chuyển Mùa
họa thơ Giang Hoa: Độc Sầu

Hè đi ảo não tiếng ve sầu
Thổn thức vào thu lá tiễn nhau
Tàn héo sầu ly hoa phượng vĩ
Mỏi mòn tưởng nhớ rặng trâm bầu
Thuyền quyên ôm gối dài đêm hận
Quân tử chong đèn suốt canh thâu

Chùm Thơ Tình Ngắn 240



Vọng Nước Non
họa thơ Giang Hoa: Thu Nồng

Rạng liễu uốn cong vội vã hôn
Tần ngần hoa bướm gió mây dồn
Én bay mưa khóc tình lưu lại
Nguyệt lặn sương buồn vọng nước non
Bóng tối xuân rơi thu ảm đạm

Chùm Thơ Tình Dài 194



 



Nước Mắt Đoạn Trường
cảm hứng với Lý Lắc

Lý cô nương xinh tươi
Xao xuyến nụ hoa cười
Bâng khuâng bờ môi thắm
Thương nhớ quá ai ơi!

Chùm Thơ Tình Dài 193



Sinh Nhật Hiền Châu

Mừng ngày sinh nhật Hiền Châu
Bạn bè chúc tụng tinh cầu hân hoan
Trăng lên non nước mây ngàn
Xuân qua thu lại vô vàn thiết tha

Thơ Tình Chùm 862



 



Cảm Tạ Giai Nhân
Họa thơ Giang Hoa: Chúc Mừng Năm Mới
(Cảm ơn thục nữ chúc xuân Đinh Dậu kiến hoàng ân phúc lộc tài)

Cảm ngộ tang bồng chén mộng đài
Ơn dày tiên tổ nặng đôi vai
Thục Vương phảng phất hồn mây gió
Nữ Tướng bơ vơ gấm lụa cài
Chúc tụng giang san bền vững chắc
Xuân cầu dân tộc giữ tương lai
Đinh Trần một thuở noi gương sáng
Dậu kiến hoàng ân phúc lộc tài.

Thơ Tình Chùm 861



 



Chúc Hiền Châu Đón Giao Thừa

Ngọn lửa lòng nóng ran giục dã
Chúc Hiền Châu chan chứa cung nghinh
Sài Gòn pháo sáng lung linh
Đẩy lùi qúa khứ bình minh ráng hồng