Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 50




Cố Hốt Cho Đầy Các Đồng Chí Ơi!

Chúng la lối đồng bào chiến sĩ
Theo Bùi Hằng sống mái quên mình
Loại trừ cộng sản thối rinh
Bọ hung cóc nhái Ba Đình hôi tanh

Thằng Xuân Diện đấu tranh dân chủ
Cùng Cù Huy Hà Vũ làm người

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 49




Cam Vô Học Cười Ha Ha
gửi Pham Van Nam

Cẩu vô học sổ thơ con cóc
Thối rinh lên lăn lóc đầy đường
Sai vần nhạt nhão nhai xương
Chí Phèo thị Nở trần truồng hò reo

Ma Xuân Diệu Tố Heo láo nháo
Hồn Hoài Thanh ngơ ngáo Trung Thông

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 48



Bao Chiều Hoang Xơ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chiều Trên Quê Hương Tôi

Chiều đất mẹ sao mà nhạt nhẽo
Nắng lụi tàn bạc bẽo mưa bay
Khói sương lạc lõng đắng cay
Phong rêu ngói đỏ tháng ngày héo hon

Song Thất Lục Bát đấu Tranh Chùm 47



Trông Như Ba Tàu

Hắn vẫn cứ ngang nhiên đứng đó
Dáng ngông nghênh trông tưạ Tàu phù
Sao không cút xéo đi cho
Xứ này đâu chưá ông vua kiểu này?

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 50



Thân Phận Dân Đen

Cùng sinh ra một kiếp người
Đời con đời mẹ như loài dế giun
Quanh năm lầm lũi cát bùn
Đồng khô nắng cháy mối đùn cỏ lau

Chuá thương lục điạ Phi Châu
Tài nguyên khoáng sản mỏ dầu bao la

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 49



Đoạ Đầy Tương Lai
cảm tác bức hình em bé gánh luá

Lặc lè gánh luá trên vai
Vưà đi vưà khóc tương lai phũ phàng
Đầu thai nhầm lối lỡ làng
Bát cơm manh áo xóm làng xác xơ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 48




Chuột Dơi Nổi Khùng
gửi mấy kẻ mạo danh tên tôi

Giả Hồ Dâm Dật, Lu Hà
Như bầy trẻ nít bạc đầu trắng râu
Kiên trì bám chặt đít trâu
Hôi tanh nhầy nhuạ ruồi bu từng đàn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 47




Con Sâu Rượu

Hello! You can help me?
Hồn tôi lầm lạc não nề khổ đau
Lang thang sáu nẻo ta bà
Chân mây bến nước tìm đâu là nhà

Cuộc đời tàn lụi sa đà
Niềm vui chẳng có xanh xao tối ngày

Thư Trả Lời Nhà Nghiên Cứu Sử Học Nguyễn Việt Phúc Lộc



Trích: Anh Lu Hà,
Cách đây hai hôm tôi có trả lời thư cho nhà văn Điệp Mỹ Linh và nói, "trong thời gian qua TLYT trải qua rất nhiều sóng gió"...
Đối với tôi, bây giờ, đến hay đi chỉ là vô thường. Tiếc một điều, chưa làm được chuyện gì cho đất nước, chỉ thế thôi.
Nhìn lại những người đã từng đến với tôi rồi ra đi, họ có nhiều khuynh hướng. Nào là ủng hộ Phật giáo thống nhất (tôi thì lại

Thơ Cảm Tác Từ Một Bức Ảnh Post Trên Mạng Facebook



Ông Bạn Ca Sĩ Sợ Gì Kia Chứ ?

Nào ai lấy mất của ông?
Hai tay giữ chặt trái hồng đào tiên
Long lanh ánh mắt thề nguyền
Quyết tâm bảo vệ thuyền quyên suốt đời

Thiên thần cũng phải mỉm cười
Xôn xao thiên hạ lả lơi dáng chiều

Tâm Sự Đôi Dòng Về Thơ Ca Cộng Sản Nhuốm Máu Tươi Phản Nghệ Thuật



Nhân dịp Bác Tưởng Năng Tiến viết bài về cố thi sĩ Phùng Cung, những đóng góp cuả ông trong văn đàn chống nền mạo hoá mácxít và lên án bọn thi si lớp 2 như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, v.v… Tôi cũng xin có bài tâm sự với Bác và các bạn đọc về dòng văn thơ tuyên huấn cuả người cs

Tâm Tình Cảm Hứng Cùng Mai Hoài Thu Từ Bài Thơ “ Vô Vọng “



Tôi tiện tay mở băng clip nghe bài thơ Vô Vọng của Mai Hoài Thu được nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm diễn ngâm theo điệu hát xẩm Bắc bộ. Theo tôi hát xẩm là của những người mù hành khất ăn xin ngày xưa trên các nẻo đường suốt từ Bắc vào Nam. Tôi không ngờ cái điệu xẩm này lại buồn thảm não nuột hay như vậy? Tôi chỉ nghe thôi chứ chưa kịp tìm đọc nội dung bài thơ này mà lòng tôi đã nôn nao xúc động, tôi chưa muốn tìm lại trong máy tính là tôi đã từng cảm tác từ bài thơ này chưa? Tôi vừa nghe vừa phóng bút cảm tác luôn một bài thơ để tặng nữ thi sĩ Mai Hoài Thu:

Tâm Sự Văn Chương Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghĩa



Tôi muốn tâm sự với các bạn về nền mạo hoá Mácxít mà cố Hồ Chí Minh đã cố tình du nhập vào Việt Nam. Sau này đám văn thi sĩ lớp 2 gọi là nền văn chương hiện thực xã hội chủ nghiã. Nói như lời cuả cố thi sĩ Phùng Cung đã gọi là bọn văn hoá lớp 2 để ám chỉ những người như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng v.v... Ngày nay ở hải ngoại chúng ta Văn Thơ Thi Đàn  là một sinh hoạt văn thơ tiếng Việt rất độc đáo trên mạng Internet. Các hảo hán văn sĩ  khắp 5

Ngày Về Và Những Cảm Xúc Chân Thành Của Tôi



Hôm nay tôi mở trang Mai Hoài Thu trong Facebook và nghe bài hát “Ngày Về “ được phổ từ thơ Mai Hoài Thu của hai nhạc sĩ Vĩnh  Diện, Nguyễn thị Ngọc Diễm do hai ca sĩ Ngọc Quy và Ngọc hiền hát. Kỳ lạ thay, cùng một bài thơ nhưng hai bản nhạc nghe tiết tấu âm điệu khác hẳn nhau. Người thì trầm hùng sâu lắng kẻ thì lâm ly nức nở u hoài

Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ



Trả lời Vanessa Le về ý nghĩa của bài thơ

Nữ thi sĩ Vanessa Le làm bài thơ “ Khổ Thân Con Gái „ và được Lu Hà tôi tri âm lại bằng bài thơ “ Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ “

Vanessa có hỏi: “ Lu Hà ơi! VL chưa hiểu 2 câu này làm ơn giải thích hộ nhé
Tìm đâu ra lẽ công bằng
Thói nhà Phu Tử lá vàng xuân rơi…

Chùm Thơ Tình Dài 208




Thời Thơ Ấu
Cảm dịch thơ tự do của Xuân Quỳnh: Chuồn Chuồn Báo Bão

Quê hương em có những chiếc trực thăng
Đôi cánh mỏng mỗi khi mùa hè tới
Con tu hú ve sầu đồng thanh gọi
Đàn chuồn chuồn vui lẫn với tuổi xuân

Chùm Thơ Tình Dài 207




Ngọc Trào Châu Phun
Nối tiếp 5 câu thơ của văn sĩ Chinh Nguyên

“Nhìn quanh thấy mấy ông già
Chân đi bước chậm.. tình sa lắng buồn
Rượu vào nỗi nhớ sầu tuôn
Tình gìa thêm mặn lệ luôn ngắn dài...
Thương mình... Thương bạn... tóc phai...“

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

“ Hoang Vắng “ Nỗi Buồn Của Nàng Thơ Mai Hoài Thu




Mai Hoài Thu với những khoảnh khắc còn lại...

Đời người thật vô thường lênh đênh nay đây mai đó xuôi ngược tất bật khắp nẻo trần gian vòng quanh trái đất cũng chỉ vì hai " Sinh Tồn " Đến khi trở về nơi đã sinh ra ta, nơi đã từng ấp ủ đời ta bao nhiêu ước mơ mộng đẹp. Nơi chớm nở mối tình đầu thì chính lại là nơi hờ hững hắt hủi ta, thật là đau xót biết chừng nào khi ta đọc những dòng này :

Đôi Dòng Nhận Xét Khách Quan Về Bà Kim Chi



Gần đây dư luận xôn xao về chuyện bà Kim Chi không nhận bằng khen của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bà Kim Chi còn nhờ người khác phao tin lên mạng, dù vô tình hay hữu ý theo tôi là có sự tính toán từ trước rất công phu tỷ mỷ của cơ quan tuyên giáo đảng và bộ công an nhằm đánh bóng tiếng tăm bà Kim Chi bằng thủ đoạn làm giảm bớt tí ti chút uy tín ông Dũng, lùi một bước tiến trăm bước.

Đôi Điều Muốn Nhắc Nhở Ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất



Bài thơ  viết theo thể 8 chữ của Phan Huy viết rất hay, tôi xin cảm tác ra thể thơ song thất lục bát. Tiện đây tôi có ý kiến về băng Audio của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất. Tôi nghe mà thấy ngốt cả người bởi cái giọng chỉ trích cay đắng nghiệt ngã của ông với ngài LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ. Ông nhạo báng mỉa mai Cha mà không đưa ra một ví dụ nào cụ thể chính đáng. Toàn suy

Thơ Tình Chùm 923




Sầu Cố Nhân
Họa thơ Giang Hoa: Tơ Tình

Bập bùng lửa lựu ở ven sông
Đợi khách bâng khuâng một bóng hồng
Cò lả hòang hôn chiều thứ lữ
Mây mưa bạc trắng mé đằng đông
Hữu tình mặt nước hồn du tử
Cánh hạc tiên sa mộng cỏ bồng
Từ Thức năm xưa nào trở lại
Đào hoa ngỏ nhụy mấy chòm bông...!

Thơ Tình Chùm 922



Đan Chặt Mối Tình
Cảm hứng bài hát của Trúc Phương: Bông Cỏ May

Cỏ may bấu chặt gấu quần
Đan tình hai đứa đường gần lối xa
Ngọai ô sóng sánh trăng ngà
Thu rơi thấm áo mặn mà nụ hôn

Trước ngày nhập ngũ bồn chồn
Trái tim ấm áp tâm hồn thiết tha

Thơ Tình Chùm 921



Tiếng Hát Đau Thương
Cảm hứng bài hát của Đài Phương Trang: Bài Tình Ca Cô Đơn

Tình ca còn nhớ hay quên
Ngày xưa bướm trắng đào nguyên hoa hồng
Dập dìu trên những cánh đồng
Đôi ta chung bóng dòng sông ái tình

Song Thất Lục Bát Chùm 196



Biết Nói Gì Đây
Cảm xúc thơ Xuân Quỳnh: Nói Cùng Anh

Trăng khóc gió bướm hoa rầu rĩ
Chuyện yêu đương thủ thỉ canh thâu
Ngại ngùng khấp khểnh vó câu
Hai người xa lạ nương dâu bến đò

Song Thất Lục Bát Chùm 195



 Lạc Bến Tương Tư
Cảm đối với Nguyễn Kim: Mai Anh Về

Mùa hạ nhớ heo may gió thổi
Anh gặp em nóng hổi đường mây
Xạ hương phảng phất ngất ngây
Để rồi vương vấn canh chầy mãi thôi

Nuôi mộng đẹp chung đôi tình ái
Bước phong trần quan ải đường xa

Lục Bát Tâm Tư Chùm 253



 
Bức Tranh Hoài Cổ
cảm xúc từ tấm hình Võ Ngọc Nhi

Bức Tranh Hoài Cổ
cảm xúc từ tấm hình Võ Ngọc Nhi

Hoàng hôn ôm trái tim em
Bức tranh hoài cổ thòm thèm làn da
Áo dài lụa mỏng mượt mà
Bướm hoa xao xuyến la đà hương say...

Lục Bát Tâm Tư Chùm 252



Lẻ Loi Canh Gà
cảm đối với Giang Hoa bài lục ngôn: Tiếng Vọng Trong Đêm

Đêm về văng vẳng tiếng thơ
Vọng từ tâm khảm vẩn vơ u huyền
Thương thay thục nữ thuyền quyên
Từng thu lá rụng sầu miên ngõ tình….

Nửa đời trải với hương linh
Khói sương mờ ảo rung rinh trái đào

Lục Bát Tâm Tư Chùm 251



 Bạn Hữu Sành Thơ

Tao nhân mặc khách yêu thơ
Nỗi niềm dân tộc giấc mơ Lu Hà
Tấn Tùng Khải Ngọc từ xa
Trọn lòng ưu ái thi ca ái tình

Lưu danh phẩm gía hành tinh
Hanh thông trí tuệ tâm linh tuyệt vời

Thơ Tình Chùm 920



Hồn Sầu Đêm Mưa Gió
Cảm hứng bài hát của Trúc Phương

Đêm trằn trọc trời mưa nhiều lắm
Đôi bóng hình ảm đạm ngọn đèn
Gối chăn trò chuyện sầu miên
Ngậm ngùi kỷ niệm khứ niên u hòai

Thơ Tình Chùm 919



Hồn Trinh Bướm Trắng
Cảm khái thơ Giang Hoa: Thu Sầu Trên Mắt Lệ

Em lại trở về trăng vàng võ
Thăm hàng dương liễu, mộ xanh rờn
Tà huy đom đóm chập chờn
Phiến sầu hoang dã tủi hờn bước chân

Nghe gió hú phong trần dầu dãi
Trải mấy thâu tê tái cõi lòng

Thơ Tình Chùm 918



 Hai Chuyến Đò Ngang
Cảm hứng bài hát của Nhật Ngân & Y Vũ: Tôi Đưa Em Sang Sông

Chiều nao gió bấc mưa phùn
Tóc xanh thấm ướt mây đùn ải xa
Đầm lầy sông nước bao la
Bàn tay bé nhỏ thiết tha yêu đời

Sang ngang chúm chím nụ cười
Sợ bùn lấm gót chẳng dời trái tim

Thơ Tình Chùm 917



 


Hạt Mưa Đêm
Cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Phố Buồn

Thôi đừng thấm ướt chân em
Bùn lầy quên lối lại thêm gánh sầu
Không đèn ảm đạm cây cầu
Lờ mờ ngõ vắng trái bầu xanh non

Chia Sẻ Tâm Tình Cùng Mai Hoài Thu “ Đêm Sài Gòn “



“ …Em giờ nơi đâu trên miền đất lạnh?
Anh ở Sài Gòn, gió lộng trời cao...
Bao nhiêu năm qua, tóc đã úa màu,
Ta cứ ngỡ ngày mai mình gặp lại!... "

(ĐÊM SÀI GÒN - Thơ: Mai Hoài Thu - Diễn ngâm: Nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm - Trích từ Thi Tập "HỒN ĐIÊN" – CD5

Chuyện Dài Vui Câu Đối Từ Trạng Giải Oan Đến Ngày Nay



 


Ngày xưa chuyện kể trạng nguyên Mạc đĩnh Chi đi sứ Tàu có thấy một câu đối trên miệng giếng: "Ngân bình kiên thượng tị " nghĩa là: " Bình bạc mũi trên vai "

Xuất xứ câu đối là của một cô gái bán hàng nước thách chàng nho sinh, nếu đối được sẽ chịu làm ái thê. Nhưng chàng không đối được mới nhảy xuống giếng tự tử vì xấu hổ.

Câu Đối Xuân Qúy Tỵ



Lu Hà Và Hà Sĩ Phu – Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ


Câu đối 1:
* RẮN độc cuốn vòng hai số Tám, chặn lối nhân quyền!
* RỒNG thiêng bay tạc một chữ Đồng, phá vòng nô lệ! [1]
[1] Kính tặng Lời kêu gọi thực thi Quyền Con người theo Hiến pháp tại Việt Nam với ngót 4 ngàn chữ ký, yêu cầu Quốc hội Việt `Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Câu Đối Chùm 4



Ngày 27.3.2006, nhà thơ Tú Sót thanh thản về với tổ tiên có để lại một vế thách đối:

“ Ông chủ đói cho meo, đầy tớ vẫn vênh vênh vui đầy tớ. Vui đầy tớ, vơ đầy túi, túi đã đầy vơ vẫn cứ vơ “

Lu Hà xin tạm đối:

Câu Đối Chùm 3



Giai Thoại Về Một Câu Đối Khó Nhất Việt Nam

Tôi vừa mới đọc trên mạng Internet có kể giai thoại giữa nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm và ông Cống Quỳnh mà trong dân gian gọi là Trạng Quỳnh.

Nữ sĩ ra một vế đối mà ngót hai thế kỷ nay, chưa ai đối chỉnh:

“ Da trắng vỗ bì bạch “

Câu Đối Chùm 2




Câu Đối Vịnh Người Chim Bé

Đuôi chuột lòi ra không kẻ đoái
Mu sò khép kín có người thương
Trai tơ à uỗm chi cu tí
Gái ế xa gần khối cụ vương

Câu Đối Chùm 1



Xây dựng đảng hư danh bầy tiến sĩ
Hại quốc dân lưu xú lũ việt gian



Câu đối tặng vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.

Nợ đã chết ngay đâu, đòi mà chi, trả mà chi, ông cóc chi
Đảng để sống dai mãi, tiền cũng có, bạc cũng có, bà đâu có

Cảm Nghĩ Gì Khi Nhìn Mặt Kim Chính Nhất



Tôi cũng không biết đích xác tên hắn là Kim Chính Nhất hay gọi là Kim Chính Nhật. Nhưng nhìn cái mặt lồn lột bị thị cuả hắn đứng cạnh ông tổng Mạnh cuả Việt Nam là đã thấy ngán lắm rồi. Một điều không thể chối cãi được hắn chính thức từ giọt máu đen cuả ông Kim Nhật Thành. Còn ông tổng Mạnh hiện nay úp úp, mở mở, vẫn chỉ là giọt máu, rơi vãi, rớt rát

Cảm Hứng Thơ Văn Với Pich Hạnh Từ Những Tấm Hình



Mấy ngày nay tôi sáng tác ra hơn chục bài thơ cảm hứng từ những tấm hình của cô Pich Hạnh đăng trên mạng Facebook. Vậy xin đơn cử vài bài để các bạn thưởng lãm và nói sơ qua lý do của nguồn cảm hứng này xuất phát từ đâu?


Sóng Mà Cũng Biết Yêu
viết tặng Pich Hạnh

Chao ôi từng lớp sóng
Nhào lên bế ai kìa

ANH LÀ AI - TIẾNG HÁT NGUYỄN THÙY TRANG



Đôi Dòng Tâm Sự Ngậm Ngùi Thiết Tha Sầu Cảm Cùng Cô Nguyễn Thùy Trang Về Nhân Tình Thế Thái. Bàn Bạc Thảo Luận Công Khai Chân Tình Thẳng Thắn Về Mọi Phương Thức Đấu Tranh Nhằm Đạt Hiệu Quả Cao Trong Hoàn Cảnh Nước Sôi Lửa Bỏng Hiện Nay

Ai Ngờ Thơ Của Tôi Cũng Mang Màu Sắc Hiện Sinh ?



Jackie Lương là một hiện hữu của tạo hóa. Một bức tranh nghệ thuật hoàn mỹ. Em kiêu sa quá. Một kẻ tứ bất tử, phàm phu tục tử như anh biết đến kiếp nào sẽ có đưọc người vợ như Jackie Lương đây? Anh phải ăn chay tụng niệm biết đến bao giờ đây để có được cô Jackie Lương đây hở giời?

Vạch Mặt Việt Gian Là Nghĩa Vụ Công Dân Và Lương Tâm



Cộng sản là côn trùng cỏ dại. Việt gian ở quốc nội hay ở quốc ngoại là cái rễ. Cộng sản sống nhờ bởi côn trùng ký sinh trùng nuôi dưỡng cái rễ việt gian, cái rễ việt gian lại làm cho đám có dại cộng sản mau lớn tốt tươi.
Muốn diệt Cộng Sản phải diệt tận gốc cái rễ. Chứ không thể chống cộng chung chung để moi tiền đồng bào, bóc lột mồ hôi nước mắt lợi dụng tình thương của đồng bào với dân tộc quê hương để kinh doanh  lòng yêu nước của những con người thật thà khổ hạnh mũi tẹt da vàng một nắng hai sương mà tổ tiên xa xưa có những ngón

Tôi Cứ Quý Mến Kính Trọng Anh Ngô Kỷ Đấy.



Tôi thấy trên mạng người ta ca ngợi ca sĩ Nguyệt Ánh hay Việt Dzũng gì đó tôi không quan tâm để ý, tôi không phản đối. Tôi hững hờ chả để ý gì. Nhưng tôi thấy vì Việt Dzũng muốn được phủ cờ vàng như một chiến tướng hy sinh oanh liệt theo kiểu da ngựa bọc thây ngoài chiến trường. Giả dụ như Anh Ngô Kỷ có lên tiếng phản đối, thì tôi nghĩ Ngô Kỷ phản đối là đúng. Bản thân Việt Dzũng có

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 46



 Tiếng Đàn Ngàn Thu
chuyển thể thơ HT Thích Quảng Độ:Trời đã Sáng

Vào một buổi chiều mưa ảm đạm
Trời nhà tù buồn thảm mây qua
Như làn gió thổi tháng tư
Ba mươi ngày ấy sương mù lệ rơi !

Còn thổn thức tim tôi buốt nhói
Năm bảy lăm tê tái qua rồi

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 45




Thư Gửi Bạn Của Một Thương Binh
chuyển thể thơ Trang Y Hạ: " Những người Lính Năm Xưa"

Cưa ngang gối vết thương đau nhói
Hai chân tao nhức nhối tâm can
Miền Nam chiến cục điêu tàn
Cộng quân bốn phiá máu tràn lệ rơi!

Vợ tao ẵm ngậm ngùi đau xót
Rời quân y tê buốt lòng tao

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 44



 Thảm Hoạ Mafia
tặng Nguyễn Ngọc quang

Mafia là bầy quỷ daị
Đảng trá hình bức hại nhân dân
Giết người cướp cuả dã man
Bịp mồm khoá họng công an vô thần

Chúng xảo trá nhẫn tâm bán nước
Dưạ ba Tàu từng bước hiến dâng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 46



Ai Bảo Quá Ngu Lâu

Chúng mày đấu tố hại người
Vu oan giá hoạ giống nòi diệt vong
Uớc mơ thế giới đại đồng
Nghe Hồ gian tặc thê lương rợn rùng
Tham lam ích kỷ đến cùng
Cho bầy cộng sản cưỡi lưng chúng mày
Sụt sùi ngậm đắng nuốt cay

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 45



 Cáo Trắng Hiện Nguyên Hình
cảm tác từ tấm ảnh Hồ Chí Minh

Màn sương bao phủ mịt mù
Có con cáo trắng tên Hồ chí Minh
Âm u rùng rợn rừng xanh
Cưả hang Bắc Pó hiện hình con yêu

Bộ xương dơ dáy tiêu điều
Phì phèo điếu thuốc cú diều thị phi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 44



 Chó Chê Mèo Cười

Bác cú cáo, già hung ác
Rất lưu manh hiểm độc vô cùng
Chết đi hồn lạc âm cung
Làm sao rưả hết tội vương thế trần

Bác nổi tiếng, con chó săn
Nhẫn tâm bán nước, buôn dân hại nòi

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 71




Thiếp Phụ Chàng
họa thơ Giang Hoa: Sầu Thu

Heo hút đường mây cỏ úa vàng
Hoàng hôn ảm đạm khóc thương trăng
Lang thang thục nữ bà ba bận
Hờ hững văn nhân áo cánh tàng
Tủi hận muối dưa hồn thổn thức
Đau lòng sông nước mộng sang ngang
Ngân hà lạnh lẽo sầu cô quạnh
Cảnh khéo xui nên thiếp phụ chàng!

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 70



Sóng Tương Lai
Họa thơ Giang Hoa: Khai Bút Đầu Năm...

Hơi men choáng ngợp hỏa châu khai
Đại bác dương lên ý vị cài
Pháo nổ hoa đăng tình nghệ sĩ
Rì rào bướm lượn nghĩa xuân mai
Bâng khuâng lão hạc ra sân ngóng
Thổn thức cung đàn ngó tượng đài
Thiên hạ chúc mừng câu vạn phúc
Dạt dào cá biển sóng tương lai…!