Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Song Thất Lục Bát Chùm 199



 


Hồn Sầu Đêm Mưa Gió
Cảm hứng bài hát của Trúc Phương

Đêm trằn trọc trời mưa nhiều lắm
Đôi bóng hình ảm đạm ngọn đèn
Gối chăn trò chuyện sầu miên
Ngậm ngùi kỷ niệm khứ niên u hòai

Lục Bát Tâm Tư Chùm 257



 Nhà Em Có Hoa Vàng
cảm hứng từ một câu thơ của Võ Ngọc Nhi

“Nhà em có hoa vàng trước ngõ“
Bầy bướm hồng ẻo lả cầu ao
Đàn ong bay tới xôn xao
Bướm ong tranh cãi hoa nào em yêu…?

Thơ Tình Chùm 935



 


Mưa Giăng Cõi Lòng
Cảm hứng bài hát của Anh Bằng: Lỡ Một Cuộc Tình ( Mưa Chiều )

Mình em lầm lũi bước đi
Cơn giông tầm tã thầm thì thông reo
Chim di nhỏ bé cheo leo
Đầm đìa đôi cánh chân đèo đợi ai

Thơ Tình Chùm 934



 


Đồng Tháp Quê Hương Tôi
Cảm hứng bài hát của Lam Phương: Nắng Đẹp Miền Nam

Xôn xao ánh nắng miền Nam
Bâng khuâng rạo rực khói lam mây chiều
Bướm ong dìu dặt phiêu diêu
Bà ba hương thắm mĩ miều hồn hoa

Thơ Tình Chùm 933





Trăng Sầu Khóc Huế
Cảm hứng bài hát của Dương Thiệu Tước: Đêm Tàn Bến Ngự

Ai qua bến Ngự Hương Bình
Vui chân đài các lưu linh trường đình
Tiêu Tương mặt nước in hình
Hòang Thành soi bóng cho mình với ta

Thơ Tình Chùm 932



Chiếc Lá Cô Đơn
Cảm hứng bài hát của Tuấn Khanh: Chiếc Lá Cuối Cùng

Ai hay chiếc lá cuối cùng
Nguyện thề sinh tử thủy chung với cành
Đêm qua giông bão sao đành
Thương thay số phận năm canh tủi sầu

Thơ Tình Chùm 931



 
Lỡ Nhịp Cung Đàn
Cảm hứng bài hát của Bảo Thu: Giọng Ca Dĩ Vãng

Ngày xưa ôm trọn cây đàn
Dây tơ giăng mắc chứa chan dáng hình
Say xưa lên tới cung đình
Hồn mây bóng nguyệt chúng mình yêu nhau

Hồ Chí Minh Buôn Dân Bán Nước Hay Cứu Nước?



Tôi đọc trên Facebook có hàng chữ to như kẻ khẩu hiệu trong trang cô Chiều Tím Nguyên và một bài hát giọng nam ca tố cáo tội ác Hồ Chí Minh

“ PHẢI ĐEM HỒ CHÍ MINH CHẾT SÌNH RA KHỎI BA ĐÌNH ĐỂ HÀNG TRIỆU SINH LINH ĐƯỢC SIÊU THOÁT “

Đời Này Còn Lắm Cặn Bã Từ Nguyễn Cao Kỳ Đến Tên Dư Luận Viên Của Đảng Cộng



Sáng nay rong chơi trên mạng, vô tình tôi nhặt được một mẩu văn rác của một ngã cha ky chú kiết nào đó  trong báo điện tử thanh niên Việt Nam ngày nay, dấu tên tung lên mạng nhằm ca ngợi tên việt gian Nguyễn Cao Kỳ từng là phó tổng thống miền Nam cộng hòa và y cố tình vu khống mạ lị nhà đấu tranh Ngô Kỷ kính mến

Đôi Điều Nhận Xét Khi Xem Băng Clip Vũ Chung – Ngô Kỷ Phần 1


Tôi đã xem hết phần 1 còn phần 2 chưa biết thế nào? Nhưng sơ bộ đã thấy ngán ngẩm vô cùng cho lối lập luận thiếu tư duy, trí tuệ triết học rất ấu trĩ trẻ con, quanh co dây cà ra dây muống của Vũ Chung với những câu hỏi lắt léo phải nói là rất xảo quyệt của ông chứ chẳng phải tốt lành gì. Tôi xin thưa rằng: Tôi rất ghét cái lối tỏ ra điềm đạm kịch cỡm của ông Vũ Chung mà tâm địa của ông, theo tôi phán đoán qua vẻ mặt củ chỉ ánh mắt ngôn từ lại rất đen tối

Đại Ca Ngô Kỷ Ơi!




Tiểu đệ Lu Hà xin có lời bàn với Đại Ca ngô Kỷ người mà Lu Hà ngưỡng mộ như một nhà trí thức lớn, một triết gia một nhà hùng biện. Đại ca công khai đăng lên mạng Internet những lời thóa mạ chửi bới của những con chó ghẻ vô học đó cũng rất hay, để cho thiên hạ được thưởng thức món văn phong dưa khú của lũ con cháu họ Hồ. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Đại ca còn khuyến khích cho nó bốc máu lên chửi thêm nữa đi, cứ phun cứt

Có Nên Cần Rà Xét Lại Tất Cả Các Bài Hát Từ Thời Miền Nam Cộng Hòa?



Đôi Dòng Cảm Nghĩ: “Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng.“

Hôm nay lần đầu tiên trong đời. Tôi đã nghe bài " Tưởng Như Còn Người Yêu " của nữ thi sĩ Lê Thị Ý với câu nói não nuột: Ngày mai đi nhận xác chồng

Bài thơ rất thương đau, nhưng vô nghĩa không có ý thức nhân văn chính trị xã hội. Hết sức tầm thuờng vô vị của một tâm hồn đàn bà ích kỷ, hoàn toàn không có tình yêu về chồng mình và niềm tự hào

Từ Chuyện Thơ Tình Núi Đôi Lê Hoàng Trúc Đến Liêu Trai Của Lu Hà



Núi Đôi

Em cũng xinh mà chị cũng xinh
Nở chung một mẹ bó hương đời
Tháng năm đủng đỉnh tròn theo nguyệt
Bẽn lẽn người qua ước ngắm chơi

Chúng Nó Đang Đào Mả Hiếp Dâm Bà Cụ Thúy Kiều



Đau lòng thương khóc Nguyễn Du
Than ôi, trinh tiết ngàn thu Thúy Kiều
Qủy già ác độc Vũ Khiêu
Minh Xuân đào mả bao điều cưỡng dâm

Câu Chuyện Tiếu Lâm Từ Một Bức Tranh Biếm Họa



QUỐC DÂN ĐỒNG BÀO ƠI !!!



Thuyền nan chèo quá khó khăn

Làm sao tới kịp thiên đàng tôi mơ?

TRỌNG đây tuy quá ngu khờ

Nhưng không muốn hứng nguy cơ thế này

Cầu ai giúp được một tay

Vớt tôi qua ải để bay về Tàu?!

Thơ Tình Chùm 930



Thân Bèo Kiếp Bọt
Cảm hứng bài hát của Lê Dinh: Huế Buồn

Huế chừ buồn lắm anh ơi!
Còn đâu ngày ấy đất trời của ta
Đồng bào tang tóc không nhà
Bao người thống khổ phôi pha bọt bèo

Thơ Tình Chùm 929



Bướm Đậu Hoa Vàng
Cảm hứng bài hát của Võ Đông Điền: Màu Hoa Bí

Bần thần tuổi ngọc thơ ngây
Thuở nào hai đứa vui vầy bên nhau
Thẹn thùng anh trước em sau
Vườn ai bắt bướm lạc màu xinh tươi

Thơ Tình Chùm 928



Bây Giờ Em Ở Đâu
Cảm hứng bài hát của Tô Thanh Sơn: Chút Kỷ Niệm Buồn

Trời xui đôi lứa vô tình
Mưa rơi lá rụng chúng mình quen nhau
Gốc cây cổ thụ trước sau
Nghe hơi thở gấp trầu cau hẹn chờ

Thơ Tình Chùm 927



 Anh Sẽ Trở Về

Bỗng dưng xám xịt khỏang trời
Xót xa không thấy dáng người em yêu
Lá rơi cảnh vật tiêu điều
Hồn mây vơ vẩn cô liêu bến tình

Thơ Tình Chùm 926



Dạm Hỏi
Cảm hứng bài hát của Giao Tiên: Đính Ước

Hôn phối mối mai hai nhà giao kết
Đính ước tơ hồng trọn vẹn muôn đời
Vôi thắm trầu cau thiên định duyên trời
Áo trắng tân hôn rượu mừng hoan hỉ

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 154



 
Anh Là Cơn Gió Bay Qua

Anh đến với em như là cơn gió
Một thoáng qua bên suối lệ ê chề
Anh làm gió em theo làn mây trắng
Để ngàn thu nuối tiếc bến sông quê

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 153



 
Bướm Trắng Hương Thơm
Cảm đối họa với Hiền Châu: Giấu Cả Trời Đông

Bướm  trắng hương thơm dịu sắc huyền
Mảnh hồn trinh nữ mối lương duyên
Hoàng hôn hiu hắt con đò vắng
Hun hút hàng thông khách nhớ thuyền

Sóng vỗ mê man ánh nguyệt mềm
Chập chờn đom đóm quạ ăn đêm
Thấm ướt bờ mi sương lã chã
Tăm sôi cá lội luống sầu thêm

Song Thất Lục Bát Chùm 198




Chị Lục Bình Em Bèo Tây
Cảm hứng bài hát của Lý Dũng Liêm: Hoa Tím Lục Bình

Miền Nam có cánh hoa màu tím
Lững lờ trôi lìm lịm hương trời
Lục bình chìm nổi kiếp người
Về đâu chẳng biết chơi vơi nỗi buồn

Song Thất Lục Bát Chùm 197



Chuyện Tình Qúa Khứ
Cảm hứng thơ từ bài hát của Tâm Anh: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng

Chuyện tình ái sầu ly dĩ vãng
Mây trắng bay thầm lặng xót xa
Nai vàng phảng phất kiêu sa
Rừng xanh nghẽn lối quan hà mù sương

Lục Bát Tâm Tư Chùm 256



nh Bóng Còn Đây
cảm hứng với Trần Hiền Châu

Trăm năm hình bóng còn đây
Nghìn thu phảng phất vơi đầy giọt sương
Xinh tươi nhoẻn nụ xuân hường
Liêu trai hồ điệp thiên hương một tòa....

Lục Bát Tâm Tư Chùm 255




Hoàng Hôn Buổi Xế Chiều…
cảm đối thơ Giang Hoa: Sắc Thu…

Hoàng hôn ẻo lả lá rơi
Gió thu xào xạc bóng người bi ai
Bâng khuâng dáng ngọc nét ngài
Bến sông vắng vẻ tóc dài liễu buông…

Lục Bát Tâm Tư Chùm 254



Nỗi Lòng Nàng Tiên Đá
Cảm hứng thơ Kim Mã Liên: Đời Đá

Nàng tiên đá chảy mồ hôi
Ngồi canh cửa biển bồi hồi thập phương
Phơi lưng khoe cái nõn nường
Yến oanh tíu tít nụ hường chồi hoa...

Chùm Thơ Tình Dài 210



Bao Giờ Anh Sẽ Về
Cảm xúc bản nhạc của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương: Con Đường Xưa Em Đi

Con đường vắng xa xưa
Lã chã những tàu dừa
Rặng liễu xanh tức tưởi
Sương rơi  sầu gió đưa

Chùm Thơ Tình Dài 209



 


Ngàn Thu Ru Hời
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Lời Ru Của Mẹ

Công cha nghĩa mẹ nghẹn ngào
Như dòng lệ hải dạt dào ngàn thu
Chim trời cá nước vi vu
Gió đưa cành trúc hát ru mọi miền

Chùm Thơ Tình Ngắn 264



 


Chị Lục Bình Em Bèo Tây
Cảm hứng bài hát của Lý Dũng Liêm: Hoa Tím Lục Bình

Miền Nam có cánh hoa màu tím
Lững lờ trôi lìm lịm hương trời
Lục bình chìm nổi kiếp người
Về đâu chẳng biết chơi vơi nỗi buồn

Chùm Thơ Tình Ngắn 263



Vỡ Mộng Tình Nhân
Cảm xúc bài hát của Thúc Đăng và Thanh Tuyền: Ngày Xưa Anh Nói

Ngày xưa đó bao lời chan chứa
Hứa hẹn nhiều chỗ dựa niềm vui
Bỗng nhiên đau đớn ngậm ngùi
Lênh đênh bão tố dập vùi biển sâu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 55



 


Rở Rom Nhạc Sĩ Cóc
cảm tác nhạc cu Trịnh: Biết Đâu Nguồn Cội

Nhạc sĩ cóc rở rom nguồn cội
Qua chuyến đò la lối em ơi!
Trăng còn nằm ngủ lả lơi
Con sông quán trọ rã rời lãng du

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 54



Ngày Quốc Tận Mồng Hai Tháng Chín

Ngày quốc khánh hay ngày quốc tận
Sáu tám năm tủi hận than ôi!
Mồng hai tháng chín mưa rơi
Máu hồng lã chã tả tơi giống nòi

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 53




Hòa Bình Lố Bịch Kiểu Khỉ Đột
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chính Chúng Ta Phải Nói

Bầy khỉ đột điên khùng la hú
Trái tim nào rực lửa cầu mong
Hòa bình thống nhất quê hương
Để cho Việt Cộng nhiễu nhương hoành hành

Thơ Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 52




Giấc Mơ Ngạ Qủy
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chưa Mòn Giấc Mơ

Con qủy nhạc mơ hoài mơ mãi
Đường chông gai tê tái ai hay
Trái tim nghi ngại hôm nay
Thâm quầng hốc mắt bàn tay nối dài

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 51



Gai Hồng Nhọn
cảm tác thơ Nguyễn thị Thanh Bình: Hoa Hồng Và Khẩu Súng

Như họng súng nã vào mặt giặc
Bầy hắc nô bán nước hại dân
Hoa hồng gai nhọn văn nhân
Hương thơm ngào ngạt trần gian mỉm cười

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 55



Tỉnh Dậy Đi Đồng Bào Ơi!
kính tặng ông Cửu Bình


Một tác phẩm khoan vào tâm não
Đọc từng trang lệ nhỏ rưng rưng
Xót xa vạn kiếp bi thương
Tà linh cộng sản hãi hùng chúng sinh

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 54




Ai Là Sĩ Phu?

Sĩ Phu đã chết từ lâu
Từ khi có đảng yêu ma cướp quyền
Mấy ai đạo sĩ thần tiên
Văn chương lai láng mắt huyền lâng lâng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 53



Phường Nhơ Nhuốc

Bấy lâu chơi với phường nhơ *
Quen nhìn nên chẳng biết dơ là gì?
Sọt quang bộ gắp rầm rì
Sớm khuya nào quản thầm thì nhỏ to

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 52



Bốc Cuả Trời

Đua chen vơ vét cuả dân
Nhờ thằng cộng sản Việt gian giưã đời
Rủ nhau đi hót cuả trời
Đang khi trời ngủ thì trời mới rơi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 51



Tâm Sự Vợ Chồng Gà

Nghe tên đồ tể bí thư
Đỗ Mười hoạn lợn thiến gà ghớm ghê
Tiếng đồn khắp nẻo sơn khê
Sát sinh tàn bạo ê chề giang sơn

Cám Ơn Nhung Truong Đã Hạ Màn



Mấy ngày nay có ba nhân vật bất hảo không ngừng công kích thóa mạ tôi trên trang nhà của nữ văn sĩ Nhung Truong. Hai nam và một nữ. Một nhân vật nam khá tinh khôn, nên không ra mặt chỉ lén lút ném đá dấu tay hiệp đồng tương trợ, còn hai nhân vật kia là Bùi Văn Cáy tức Cay Van Bui và Nguyễn Mỹ Hạnh. Tôi không bao trả lời họ trực tiếp bằng văn mà chủ yếu cảm hứng thành thơ trào

Ác Mộng Sói Và Cừu Hay Là Câu Chuyện Ngụ Ngôn



Mê man giấc ngủ trưa
Mộng huyễn ồ hay chưa
Mơ thấy cừu và sói
Ôn lại chút tình xưa…

Hai mỏm đá gần nhau
Thăm thẳm vực suối sâu
Buồn đôi bên cách trở

Vui Câu Đối Tết Với Hà Sĩ Phu Xuân Giáp Ngọ 2014



Bác Hà Sĩ Phu là một nhân sĩ Bắc Hà. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng tâm hồn thi phú văn phong rất dồi dào. Hàng năm Bác hay làm từng cặp câu đối mừng xuân và còn ra từng vế đối mong mọi người góp vui. Lu Hà là kẻ hậu sinh xin đối đáp lại với bậc tiền bối. Có gì sơ suất mong được chỉ giáo cho

Vui Đối Tết Năm Bính Thân 2016



Tết năm nay bác Hà Sĩ Phu có  16 câu đối và có ra  5 câu mời đối. Lu Hà xin phép đối . Còn 16 câu xin miễn đăng  ở đây. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm xin vào trang Nghĩa Thục có đăng trọn bộ.


 Mời đối 1: – Tiểu nhân đớp Đại cục, nuốt nhục vào THÂN, KHỈ ơi là KHỈ!

Xin đối:        - Toàn dân ngậm Bồ hòn, phun hờn thẳng Mặt, Tiều gọi ới Tiều!

Nguyễn Chánh Tín Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng




Bại Hoại Luân Thường Đạo Lý

Một thời là Nguyễn thành Luân
Đỉnh cao chót vót việt gian là mày
Phạm ngọc Thảo, chết đắng cay
Phải đâu vì đảng cáo cầy lưu manh

TƯỚNG GIÁP TIẾT LỘ 4 BÍ MẬT VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM.



Trích lời Trần Khải Thanh Thủy: Bố tôi có mối quan hệ cũ với tướng Giáp nên ngay cả khi ông đã mất, hai mẹ con tôi vẫn nhiều lần được theo những người bạn của bố đến thăm tướng Giáp tại nhà ông (số 25 Hoàng Diệu) cũng như dự các cuộc họp truyền thống của trường Lục Quân vào ngày 15 tháng 4 hàng năm.

Thư Trả Lời Thi Hữu Bút Xuân Trần Đình Ngọc



Anh Trần Đình Ngọc thân mến,
Tôi rất thú vị khi đọc bài viết của anh gửi cho tôi và bạn đọc. Để đáp lại thịnh tình của anh, tôi viết bài trả lời ngay để anh khỏi phải chờ lâu.
Thì ra 65 năm nay nghi án văn học nàng T.T.Kh  với 4 bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gon,đã được các văn thi sĩ hải ngoại nghiên cứu phân tích và cùng nhau đi đến kết luận hợp tình hợp lý.

Thơ Tình Chùm 925



Bẽ Bàng Tơ Duyên
Cảm hứng bài hát của Thy Linh: Bạc Trắng Lửa Hồng

Tình ta chỉ có bấy nhiêu
Để cho năm tháng ít nhiều khổ đau
Đá tan ngọc vỡ cỏ nhàu
Sắt kia cầm nọ bạc màu phấn son

Thơ Tình Chùm 924



Thuyền Tình Sóng Vỗ
Cảm hứng bài hát của Mạnh Quỳnh & Khả Tú: Tình Yêu Vỗ Cánh

Bản làng thiếu nữ sơn ca
Vẳng nghe tiếng hát thiết tha yêu đời
Con chim bé nhỏ chơi vơi
Vùi chôn kỷ niệm hỡi người tình xưa