Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Anh Chàng Ngô Kỷ Này Hay Đấy


Qua xem clip: Ngô Kỷ Tâm Tình  trên diễn đàn Paltalk với cựu quân nhân VNCH tại Úc vào đêm 15.11.2014 dài dằng dặc 4 đến 5 tiếng đồng hồ.


Tớ thấy anh chàng Ngô Kỷ này nói năng uyên bác có chấm có dứt mạch lạc khúc triết lắm. Theo tớ: thuộc loại người nói có sách mách có chứng vẻ ngoài tưởng như gai nhọn sắc cạnh  lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim nồng ấm nhân hậu vô cùng. Một con người đáng kính, đáng mến, đáng yêu như vậy mà thiên hạ vẫn còn lắm kẻ đầu gà óc bã đậu mang cái

Xúc Động Về Một Câu Nói Nghĩa Khí



 


Lâu lắm tôi không vào thăm Facebook, bỗng dưng hôm nay trang của tôi có băng clip phỏng vấn anh Ngô Kỷ trên đài Phố Bolsa TV ngày 31 tháng 7 năm 2014 tại Nam Cali. Tôi bàng hoàng cảm phục khi nghe anh nói:
"Tôi thách đố tất cả, cho biết tôi làm gì, nói gì, viết gì sai?"
 Tôi say mê háo hức nghe từ đầu đến cuối. Vậy xin có ý kiến nhận xét sau:

Thông Báo Blogs




Thưa bà con mang dòng máu Việt Nam xa gần toàn hoàn cầu! Xin mời bà con ghé thăm 8 trang blogs thơ Tình của Lu Hà tôi.

1.      langtuluha.blogspot.com
2.      cungdanmuondieu.blogspot.com
3.      nuocvietquetoi.blogspot.com
4.      dongthotinhai.blogspot.com

Tâm Sự Văn Chương Với Nữ Thi Ca Sĩ Lê Hoàng Trúc



Hôm nay tôi nhận được ý kiến phản hồi của một cô thi sĩ, ca sĩ xinh đẹp một câu nói hơi cường điệu theo kiểu con gái miền Nam Bình Định quê ta. Đại để:
“ Úi trời ơi! Đọc thơ Anh Lu Hà buồn quá, nếu phải ăn cháo mà đọc thơ này thì sầu cảm và chết bệnh luôn.“

Song Thất Lục Bát Chùm 201



Tình Xưa Nghĩa Cũ
Cảm hứng bài hát của Nhật Ngân: Huế Và Em

Về thăm Huế chiều ni anh nhé
Đừng ra đi buồn tẻ mãi thôi
Em buồn nhìn cánh bèo trôi
Lục bình nức nở đơn côi lững lờ

Song Thất Lục Bát Chùm 200



Hồn Hoa Phôi Phai
Cảm hứng bài hát của Hòang Phương: Hoa Sứ Nhà Nàng

Bông hoa sứ gọi hồn gốc đại
Kỷ niệm xưa thơ dại thành thơ
Trầu cau xao xuyến ước mơ
Thương thầm nhớ trộm đợi chờ bấy nay

Lục Bát Tâm Tư Chùm 259



 Đông Tàn Hoa Rụng
Cảm xúc khi đọc bài thơ thơ đường độc vận của Giang Hoa

Thơ đường em viết vần uyên
Nắng chiều loang lổ sắc huyền vân du
Mây đen tạo vật trầm u
Heo may ngọn gió mùa thu lạnh rồi

Lục Bát Tâm Tư Chùm 258



Nhớ Thương
Cảm hứng tức thời tặng Hiền Châu

Thương em nửa mảnh hồn trinh
Nhớ ai nhớ cả bóng hình mây bay
Trần gian bao nỗi đắng cay
Phương trời bến lạ tuyết dày dở dang

Thơ Tình Chùm 950



Chiều Tím Ướt Môi
cảm xúc khi nghe Hiền Châu hát

Đồi sim chiều tím ướt môi
Bài ca non nỉ hồi hồi trái tim
Hồn trinh mải miết đi tìm
Non thần đỉnh giáp cánh chim hải hồ

Thơ Tình Chùm 949



Lá Thư Từ Thành Đô
cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Sầu Cố Đô

Thư cảm tạ chân thành da diết
Từ trái tim tâm huyết hậu phương
Gửi người anh của chiến trường
Dấn thân cống hiến quê hương giống nòi

Thơ Tình Chùm 948



Tiên Nữ Nhà Trời
cảm hứng tấm hình nhà CanDy Lệ Thủy

Bảy nàng tiên nữ nhà trời
Xung quanh vệ nữ lả lơi xuân tình
Thiên đình đủ mặt minh tinh
Trần gian xao xuyến dáng hình thướt tha

Thơ Tình Chùm 947



Tủi Hận
họa thơ Nguyễn Kim: Buồn

Trăng vàng tủi hận ái tình đâu?
Đầu ngõ sương rơi đọng vũng sầu
Cánh hạc phiêu diêu miền thủy bạc
Thân cò giãy giụa chốn bể dâu
Hoa tàn nhụy rữa lòng xuân cạn
Liễu héo cành khô dạ hiểm sâu

Thơ Tình Chùm 946



 


Tủi Thân Giáo Đường
cảm hứng nhạc Phạm Duy phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh

Trời cao thăm thảm đất dày
Anh ơi có biết chuỗi ngày quạnh hiu
Rồi đây gía lạnh buồn thiu
Mùa thu lá rụng iủ xìu mưa rơi

Phân Tích Về Một Bài Báo Vô Học Của Công An Cộng Sản Việt Nam


Tôi Lu Hà, không phải là người Việt quốc gia hay người Việt cộng sản. Tôi đơn giản chỉ là người Việt theo tiếng gọi thông thường vì cha mẹ ông bà tôi sinh ra tôi là người Việt Nam.

Tôi không phải là nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền hay chính trị chính em chuyên nghiệp. Tôi là một văn sĩ, đặc biệt rất thích làm thơ. Muốn làm được thơ tôi phải có tâm hồn ngay thẳng. Vậy vì lương tâm kẻ sỹ tôi buộc lòng phải viết

Ôm Bụng Mà Cười Cho Cái Băng Clip Ngô Kỷ- Vũ Chung Phần 2


Có lẽ nhà báo xóm hút thuốc lào vặt đánh rắm rong Vũ Chung có mắt cũng như mù mà không trông thấy núi Thái Sơn, có tai cũng như điếc mà không nghe sấm động vang tai từ cổng Thiên Đình dội xuống đầu? Có óc cũng như teo vì không thể học được chữ ngờ, không hiểu đuợc nhân tình thế thái, cái đạo nghĩa ở đời, hiểu được tiếng cười khinh bỉ của các bậc học sĩ, văn thi sĩ uyên thâm từ xa trên khắp hoàn

Nữ Thi Sĩ Thi Nguyên Ơi!



-Thi Nguyên viết trên Facebook: “ Nghiêm Khắc “
Hôm nay mình bị phê bình, khiển trách, khiếu nại, đòi huỷ hợp đồng rất nghiêm trọng. Họ còn bỏ thời gian để viết một lá thơ dài và thật là chi tiết về những thiếu sót cuả mình ! Cay thật...!

Một Tâm Hồn Thơ Bi Thương Của Dân Tộc



Tình cờ trên mạng facebook thấy nhiều người hát và ngâm thơ của nữ thi sĩ Lê thị Ý. Tôi muốn biết chị là ai? Tôi tìm trên google thấy trang thơ Lê Thị Ý. Tôi thấy đây là một nhà thơ nữ rất đáng yêu của miền Nam, một tâm hồn thơ phong phú bi ai, tuy chị là dân Bắc theo cha mẹ di cư vào Nam sau năm 1954.

Chuyện Văn Chương Bắt Đầu Từ Một Bài Thơ Đường



Một Thuở Thăng Trầm…
Nũng nịu đôi lần thỏa gió trăng
Thờ ơ nửa kiếp cợt mây hằng
Trăm đường bướm lượn mơ màng trải
Triệu ngả ong vờn lả lướt băng
Lộng lẫy ngàn hoa bừng sáng tỏa
Yêu kiều vạn sắc thoảng màu giăng
Muôn đời hụt hẫng nào hay biết
Một thuở âu sầu ngẫm thấu chăng ...

Thơ Tình Chùm 945



Đường Đời Đau Khổ
cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Đường Trần Lá Đổ

Em đi bỏ mặc đơn côi
Trần gian lá rụng núi đồi gần xa
Mình anh dưới bóng dương tà
Bụi bay khóe mắt trăng ngà mờ soi

Thơ Tình Chùm 944



Mưa Buồn Đêm Đen
cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Bơ Vơ

Hồn đau lạc bến hoang xơ
Tầng mây xám xịt hững hờ gió bay
Trời buồn tang tóc đắng cay
Mưa như trút nước canh chày thở than

Thơ Tình Chùm 943



Đường Mây Lối Hạc
cảm hứng bài hát của Dương Thiệu Tước & thơ Hồ Dzech: Chiều

Bóng chiều loang lổ khắp nơi
Đường mây lối hạc chân trời xa xôi
Phù du bèo bọt nổi trôi
Cánh chim chấp chới núi đồi gần xa

Thơ Tình Chùm 942



Mái Trường Xưa
cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Trường Cũ Tình Xưa

Mấy ngày tranh thủ về thăm
Trường xưa lối cũ tháng năm mong chờ
Hàng cây phượng vĩ hững hờ
Cỏ lau ngơ ngác bơ phờ bướm bay

Thơ Tình Chùm 941



Cung Đờn Hoài Lang
cảm hứng bài hát của Phạm Thế Mỹ: Bỏ Làng Ra Đi

Tôi để lại làng quê yêu dấu
Theo bước chân chiến đấu đàn anh
Tiếng chim hò hẹn trên cành
Mong ngày trở lại đồng xanh nắng vàng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 62



 Sài Gòn Thiên Thu Cổ Hận
cảm tác nhạc cu Trịnh: Như Tiếng Thở Dài

Đừng nghe hắn vịt vờ não nuột
Trịnh công sơn giá buốt con tim
Mải mê hạnh phúc đi tìm
Vinh quang giãy dụa đắm chìm nước non

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 61



Bấu Víu Vào Đâu
cảm tác nhạc cu Trịnh: Níu Tay Nghìn Trùng

Một chiều nọ bóng cô gái trẻ
Đi lang thang cô lẻ một mình
Quanh ngôi nhà cổ xập xình
Bờ môi mấp máy hôi rình cơn mưa

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 60



Chẳng Biết Đi Đâu
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Già Và Em Bé

Cùng cảnh ngộ một già một trẻ
Người mất con còn kẻ tìm cha
Lang thang chẳng có quê nhà
Vành tang nấm mộ ta bà hiểm sâu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 59




Ngày Quốc Xỉ Mồng Hai Tháng Chín
cảm tác thơ Tố Heo: Việt Nam Máu Và Hoa

Ngày quốc xỉ mồng hai tháng chín
Sáu tám năm vằn vện đợi chờ
Gâu gâu từ sáng tinh mơ
Ba Đình cờ quạt bơ phờ Minh râu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 62



 

Ác Quỷ Hồn Ma
nhân đọc Dạ Tiệc Quỷ cuả Võ Thị Hảo

Ba con ác quỷ giưã đời
Quái thai cuả đảng lạc loài đười ươi
Ác ôn tạn bạo khác người
Em tôi bé bỏng mồ côi chết rồi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 61



Bưã Tiệc Nhau Thai
tặng Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ - Chương 9

Đêm thu gió mát trăng ngàn
Bầy đàn quỷ dại đói ăn hội bàn
Tiệc tùng uống máu nhai gan
Âm u gốc ổi muôn vàn cháu con

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 60



Con Quỷ Đen Gaddafi
cảm tác từ một bức ảnh

Sần sùi như con chó điên
Bù xù nham nhở nhử gèn mắt hoa
Hẳn là bạo chuá Libya
Uống dầu ừng ực đô la đầy nhà

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 59



Hồn Ma Yêu Nghiệt

Kià bầy ác thú dã man
Cháu con độc đảng bất nhân hại loài
Kiểm tra danh sách cử tri
Không đi bầu chúng là đời khổ đau

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 72


Đoạn Trường Ly Biệt
Họa thơ Nguyễn Kim: Tiếng Lòng

Heo may ngọn cỏ cuốn chân đi
Thục nữ bâng khuâng thổn thức gì
Lỡ bước trăng vàng sầu cổ độ
Dở dang khúc nhạc mộng hoài chi
Công danh hán tử tang bồng thỉ
Vướng nợ anh hùng hận trí tri

Chùm Thơ Tình Ngắn 267



 Bây Giờ Em Ở Đâu
Cảm hứng bài hát của Tô Thanh Sơn: Chút Kỷ Niệm Buồn

Trời xui đôi lứa vô tình
Mưa rơi lá rụng chúng mình quen nhau
Gốc cây cổ thụ trước sau
Nghe hơi thở gấp trầu cau hẹn chờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 266



Bẽ Bàng Tơ Duyên
Cảm hứng bài hát của Thy Linh: Bạc Trắng Lửa Hồng

Tình ta chỉ có bấy nhiêu
Để cho năm tháng ít nhiều khổ đau
Đá tan ngọc vỡ cỏ nhàu
Sắt kia cầm nọ bạc màu phấn son

Chùm Thơ Tình Ngắn 265



Bóng Câu Não Nùng
Cảm hứng bài hát của Anh Bằng & Trúc Ly: Áo Đẹp Nàng Dâu

Ngày vui áo trắng cô dâu
Ước mơ thuở đó chân cầu đợi nhau
Dịu dàng anh trước em sau
Ngờ đâu hoa bướm bạc màu vu quy

Chùm Thơ Tình Dài 212



 Đóa Hoa Tim Vỡ
Cảm xúc bài hát của Bảo Thanh: Đừng Quên Em

Anh ơi! Hãy nhớ đến em
Đóa hoa tim vỡ buông rèm khóc trăng
Rủi ro sợi chỉ xích thằng
Tình yêu nuối tiếc nhện chăng lưới hoài

Chùm Thơ Tình Dài 211



 Thơ Gửi Cuộc Đời
Cảm hứng thơ Xuân Quỳnh: Thơ Tình Tôi Viết

Thơ tôi viết kể chi xa lạ
Gửi cuộc đời muôn ngả dặm trường
Tha nhân bè bạn bốn phương
Non cao nước biếc quê hương dạt dào

Mai Hoài Thu Thương Mến Của Huynh Ơi!



Ngần Ngừ Hoa Trôi
tặng Mai Hoài Thu sau khi nghe hát bài: Lạc Loài Một Kiếp Du Hoang

Buồn sao một kiếp du hoang
Niềm đau cố quốc bàng hoàng nhớ thương
Bơ vơ cát bụi tha phương
Ngẩn ngơ đâu đó trăng vương bến đò…

Luận Bàn Về Tâm Sự Của Giáo Sư Nhà Văn Nguyễn Hưng Quốc



 Trích dẫn: KHÔNG DÁM LIKE!
“ Khi tôi mới mở trang facebook (cách đây khoảng 2 tháng rưỡi), một số bạn ở Việt Nam thường xuyên bấm LIKE và góp ý kiến, có người còn SHARE cho bạn bè. Nhưng gần đây, một số bỗng dưng mất biệt. Hôm nay, tôi nhận được, trong inbox, một số lời giải thích: Họ vẫn đọc và vẫn thích nhưng họ phải im lặng, sau khi nhận được những lời cảnh cáo từ đồng nghiệp và từ gia đình với lý do: Phản động! Cuối cùng, vì sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm và đời sống, họ không dám LIKE hay góp ý hay SHARE nữa.

Thơ Tình Chùm 940



Bạn Hiền
cảm hứng bài hát của Phan Mạnh Quỳnh: Tri Kỷ

Chưa hồi hộp con tim thủ thỉ
Vậy ta thành tri kỷ của nhau
Chẳng lo cỏ úa hoa nhàu
Buồn chi vàng đá phai màu thời gian

Thơ Tình Chùm 939



 Trái Tim Nhầm Lẫn
cảm hứng bài hát của Mr Siro: Yêu Một Người Vô Tâm

Em trót yêu lầm người
Nên đời em đau khổ
Nhìn trời cao oán trách
Bạc bẽo chốn cung đình

Thơ Tình Chùm 938



Buông Bỏ Đi Thôi
cảm hứng bài hát của Phan Mạnh Quỳnh: Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi

Nửa chừng mộng xôn xao điện thoại
Phút giây thành khắc khoải đau thương
Bao điều ràng buộc vấn vương
Không đành dứt bỏ thói thường xưa nay

Thơ Tình Chùm 937



Đêm Dài Vô Tận

cảm hứng bài hát của Hoàng Dũng: Đường Đêm



Đêm dài vô tận em ơi!

Bao giờ dừng lại cho đời lặng yên

Đuổi nhau sầu muộn ưu phiền

Trăng vàng ảo ảnh triền miên mãi hoài

Thơ Tình Chùm 936



 
Hoa Chẳng Nỡ Sai Giờ
cảm hứng bài hát của Phương Trang & Ngọc Sơn

Chiều chủ nhật ân cần anh bảo
Đến tuần sau thơm thảo mùi hương
Yêu đương điểm nụ xuân hường
Công viên ghế đá nhớ thương đợi chờ

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 58



 Giang Hà Trăn Trở
cảm tác nhạc cu Trịnh: Lời Của Dòng Sông

Nghe cu Trịnh miên man vọng tưởng
Lời dòng sông xáo động tâm can
Ới a thổn thức khóc than
Hư vô ngọn nến trần gian nghẹn sầu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 57



 Cảnh Đời Ly Biệt
cảm tác nhạc cu Trịnh: Khói Trời Mênh Mông

Ta trở lại làng xưa khói đạn
Bóng dáng em lận đận quanh năm
Bởi bầy dã thú tối tăm
Rừng xanh đổ xuống âm thầm bao vây

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 56



 Tráo Trở Cò Mồi
cảm tác nhạc cu Trịnh: Dựng Lại Nhà Dựng Lại Người

Chúng phá sập cộng hòa Nam Việt
Ngôi nhà chung tha thiết tự do
Cần lao nhân vị cơ đồ
Dòng sông tương ái đôi bờ mưa sa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 58



Ác Quỷ Thành Tiên Ông

Biến con ác quỷ thành tiên
Bởi bầy bồi bút đua chen viết bưà
Tang thương dân tộc hồ đồ
Cô hồn thảm thiết bến bờ trầm luân

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 57



Vưà Học Vưà Làm
gửi đồng chí Khách

Đáng thương cộng sản chó con
Dở ngô dở ngọng học môn suả càn
Loi ngoi theo đóm ăn tàn
Bất tài thất đức chó săn điên khùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 56



Giọt Mưa Xuân
Tặng Bác Lê Văn Ngọc nhân đọc bài" Văn Hoá Đểu "

Lời văn tràn ngập ý thơ
Lao xao sóng nước bến bờ tình chung
Dạt dào sông nước quê hương
Việt Nam ta đó mênh mông đất trời