Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Chùm Thơ Tình Ngắn 171



 
Tình Sầu Hoang Liêu
viết tặng ca nhạc sỉ Tô Cẩm Hoa khi hát bài: Yêu

Vẳng đâu khúc nhạc tình yêu
Ngậm ngùi hồi tưởng tiêu điều thu vương
Hoàng hôn buồn thảm nhớ thương
Xót xa rặng liễu quê hương nhuốm sầu

Đàm Luận Trên Facebook Giữa Menras André và Lu Hà



 


Menras André:
Thưa các bạn FB, trong bài 30-4 mới post đây ngày hôm qua , tôi xin sửa một câu tiếng Việt để kg hiểu sai; Thay ""Dù sao chăng nữa, người Việt Nam nào, bất luận thuộc phe này hay phe kia, chẳng vui mừng và tự hào khi tổ quốc được thống nhất."
Nên sửa thành :
"Dù sao chăng nữa, người Việt Nam nào, bất luận thuộc phe này hay phe kia, ai chẳng vui mừng và tự hào khi tổ quốc được thống nhất?"

Đã Dốt Lại Hay Bắt Bẻ Nhiêu Khê



 Câu chuyện vui ngộ nghĩnh bắt đầu từ bài thơ đuờng trác tuyệt của nữ thi sĩ Lâm Như Hoa. Hết Trần Thế Nhân lại Yến Nam Thư là hai nick dấu mặt trên facebook nhảy vào bình phẩm linh tinh. Chết cười cho cái não trạng trình độ văn hóa văn chương xã hội chủ nghĩa, họ giống như cán bộ tuyên huấn tuyên giáo gì đó của bộ công an hay bộ văn hóa giáo dục?

Có Gì Đâu Mà Khó Hiểu Tâm Tính Người Việt Nam Kia Chứ



Hôm nay vô tình trên mạng facebook vào trang nhà Trà Hoa Nữ thấy nhiều người tranh cãi bàn thảo, tớ thấy khôi hài quá mới ghé coi xem chuyện gì thế?


Trích : KHÔNG THỂ HIỂU NỔI????
Trời ơi! Hình như em được yêu quí quá. Có người lấy cả ảnh em về làm avata. Thật không biết nên vui hay nên buồn. Và rồi mỗi lần em đăng một bài thơ nào đó lại có người hỏi: em thất tình à? Em cãi nhau với chồng à? Bạn trai em hay nhậu à? Em không hạnh phúc à? v.v...và v.v...

Chân Thành Công Khai Trên Mạng Là Tốt



 
Trích lời Dalan Hoang: “Thi sĩ Hà Lu thân mến...Dalan Hoang đã kết bạn với anh rồi ...sao có một người tên giống anh và avatar cũng là hình của anh là sao vậy …cho em biết...Nick đó mới add friend với DL ...nhưng em chưa nhận lời “

Lu Hà trả lời công khai:
Cám ơn em đã cẩn thận công khai nhắn tin. Anh rất thích như vậy, cái gì cũng nên đàng hoàng công khai là tốt.

Thơ Tình Chùm 960



 
Cánh Đồng Cỏ May
cảm hứng bài hát của Ái Lan: Để Nỗi Buồn Qua Đi

Buồn đừng bám víu hồn tôi
Chiều thu theo đuổi nổi trôi bọt bèo
Sông tình bể ái hắt heo
Sương mờ đôi mắt cheo leo núi đồi

Thơ Tình Chùm 959



Xa Xôi Màn Hình
cảm hứng lúc 3 giờ trên facebook với Nguyễn Kim: Đắng Cay

Ân tình theo ngọn gió đông
Bây giờ qua vẫn ngóng trông bậu về
Lửa lòng cháy cả sơn khê
Mỏi mòn hốc mắt dãi dề nắng mưa

Thơ Tình Chùm 958




Đoạn Trường Ái Ân
cảm hứng bài hát của Tường Văn: Giọt Lệ

Vì yêu em mới khóc thầm
Từng đêm tức tưởi đầm đầm mưa sa
Vén mây cung Quảng Hằng Nga
Buồn con ngọc thỏ cành đa héo tàn

Thơ Tình Chùm 957



 


Đêm Trăng Rằm
cảm hứng bài hát của Hoàng Phương: Em Còn Tuổi Mười Lăm

Khi xưa còn tuổi mười lăm
Em xinh bé nhỏ trăng rằm chớm yêu
Dưới giàn thiên lý liêu xiêu
Tóc chưa tròn búi xuân kiều thướt tha

Thơ Tình Chùm 956



 
Trăng Sầu Xóm Lẻ
cảm hứng bài hát của Lam Phương: Chiều Hành Quân

Đêm trăng sáng trên vùng cát trắng
Đường hành quân cay đắng xiết bao
Bây giờ em ở nơi nao?
Có nghe anh gọi yếm đào xốn xang

Thơ Tình Chùm 955



 

Đêm Sinh Nhật
cảm hứng với thơ Đường  của Giang Hoa: Cánh Cò Giữa Đêm

Cánh cò lạnh lẽo giữa đêm
Nhà ai le lói êm đềm hồn thơ
Mừng ngày sinh nhật cung tơ
Tiếng đàn réo rắt trăng mơ bến tình

Thơ Tình Chùm 954



Vườn Cây Tao Ngộ
cảm hứng hai trái mít với Đoàn Hương

Múi dày mọng nước lắm gai
Vuốt ve hai qủa nét ngài phổng phao
Miệt vườn ong bướm xôn xao
Cánh dây đầy nhựa mít đào hồng nhan

Bình Thơ Bài : “ Cô Bán Hoa Đêm “






Thơ Lu Hà

Khen cho nữ sĩ Trần Hiền Châu dám mạnh dạn sửa thơ của Lu Hà. Bài thơ: "Cô Bán Hoa Đêm" là cảm xúc từ bài thơ 8 chữ “Đợi Khách “ nổi tiếng của Nguyên Sa, mà Hà mỗ làm từ năm 2012.

Vài Ý Kiến Qua Bài Báo Của Ngô Kỷ Về Điếu Cày



Theo tớ: Cộng đồng tỵ nạn hải ngoại chẳng làm được gì cho đồng bào trong nước hết, lực bất tòng tâm ngoài ba việc có thể làm được: Quyên góp tiền, viết báo phơi bầy sự thật và biểu tình gây sức ép với cộng sản.

Tịnh Ngọc Viết Hay Lắm




Trích Dẫn: “ Kính Thưa Quý Đồng Bào và Quý Vị,

Cách đây 5 ngày, tức vào ngày 10/11/2014, Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN đã phổ biến Bức Thư Mời Tranh Luận của Người Lính VNCH Liên Thành gởi Cán binh Sư Đoàn Sao Vàng (Công Trường 5) Cộng sản Bắc Việt Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày. Mục đích của cuộc tranh luận này liên quan những gì ông Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày đã tuyên bố tại hải ngoại. Ông Điếu Cày có 1 tuần lễ để hồi đáp.

Thân Ái Gửi Tất Cả Các Cô Kiều Nữ Được Lu Hà Tặng Thơ Tình






Trái Cây Đây!!!

Đã hết mùa chăn nuôi
Tưởng đến lúc nghỉ ngơi
Nhưng giờ lo việc khác
Bán trái cây đây rồi...

Tâm Tình Với Kim Anh Le Về 6 Điểm Của Ông Stephen B. Young



 


Trích dẫn: “ SUY NGHĨ CỦA TUỔI TRẺ
VỀ CHƯƠNG TRÌNH DÂN CHỦ HOÁ VN VỚI 6 BƯỚC CỦA GIÁO SƯ STEPHEN B. YOUNG

Thưa các bạn VN,

Tâm Sự Với Nguyễn Ngọc Nhi Về Anh Điếu Cày



Trích: “ Mình nhận thấy đã lập tức có 1 chiến dịch đánh anh Điếu Cày, và đánh cả những tổ chức ra mặt giúp đỡ, phỏng vấn, quảng bá cho anh Điếu Cày ở hải ngoại .

Đầu tiên là vụ buộc tội anh Điếu Cày từ chối cờ vàng, giờ quay ra đánh đài SBTN vì tổ chức buổi hội luận cho anh, và chủ nhân ông của SBTN là anh Trúc Hồ cũng bị moi móc gia phả 3 đời ra để uýnh .

Phải Chăng Cán Bộ Tuyên Huấn Đã Ra Mặt Bênh Vực Trúc Hồ?




Có một nguời lấy tên là Phan Duy Comment láo vào trang của cô
Nguyễn Thùy Nhiên có đăng bài của ông Kiêm Ái với tựa đề:
ĐIẾU CÀY KHÔNG NHẬN CỜ VÀNG
"Ở Hán còn nhiều rường cột cả, Về Tào chi sá một cây còi" (Từ Thứ quy Tào)

NHỮNG ĐỈNH CAO CHÁY RỤI VỚI TƯ TƯỞNG HÂM MỘ ĐẠI HÁN



-Tác giả Lý Bích Thủy-
 



Chân dung đỉnh cao cháy rụi Vũ Khiêu.Vũ Khiếu với mũ Đại Hán đội trên đầu trong ngày mừng thọ 100

Gần đây trên làng báo Việt trong ngoài nước có xuất hiện hình ảnh một cụ già 100 tuổi, số tuổi cao chót vót trong làng văn học CHXHCNVN

Mạn Đàm Với Chiều Tím Nguyễn Về Bi Kịch Tư Duy Việt Nam




-Lu Hà: Thì ra cuộc mạn đàm với cô Chiều Tím cũng thú vị ra phết. Tôi rất thích cô. Không biết mặt mũi cô ra sao? Chắc hẳn là một thiếu phụ xinh đẹp mĩ miều, thông minh và rất duyên dáng đáng yêu. Tôi sẽ gom tất cả vào thành một bài, để kỷ niệm với Nguyễn Màu Tím. Lý luận của cô cũng khiếp lắm, cô đọc sách rất nhiều bách gia chư tử cứ làu làu thông tỏ.

Đẹp thay màu tím thủy chung
Hoàng hôn da diết trập trùng biển khơi
Hải âu cánh trắng chơi vơi
Mênh mông rạo rực khung trời yêu thương

Nỗi niềm nguời Việt tha phương
Mảnh mai rặng liễu quê hương xóm đoài
Sầu đông trằn trọc u hoài
Suy tư mộng tuởng canh dài lệ chan

Trích đoạn đầu: “
“Cả nước ngủ mê, tiếng thở như sấm, mà bác đứng ngoài muôn dặm, kêu gào hò hét, có được công hiệu là bao nhiêu, tất phải có người ở trong gõ trán xách tai người ta mà đánh thức dậy, thì họa chăng lòng người mới không đến nổi chết hết. Nay tôi về trong nước đóng vai Mã Chí Nê. Còn Bác ở ngoài làm Gia Lý Ba Đích, chia ra làm hai đường mà đều đi tới, chúng ta lấy cái chết thề cùng nhau cho có thủy có chung”.

Lại Bàn Về Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận


Nghiệp Chướng Luân Hồi

Cáo ơi da để lại đời
Mồ hoang bia miệng sao người chẳng thôi
Sinh thời nhớp nhúa tanh hôi
Lông đen rơi rụng nổi trôi bọt bèo

Đôi Điều Tâm Sự Với Bạn Trẻ Nguyễn Ngọc Nhi



Trích: Nghĩ về Võ Nguyên Giáp .

“Nhìn sang HK và nghe những lời thế giới ca ngợi Joshua Wong , cậu bé 17 t . Nhìn sang Ukraine và xem hình tượng Lenin bị người ta cột dây vào cổ kéo sập . Nhìn về VN và ngán ngẩm cho những trò lên đồng , tô bóng ông tướng Giáp , Nhi thấy tiếc cho ông .

Đôi Điều Tâm Sự Về Một Bài Thơ Tình



 


Chỉ Một Mình Em

Thưa rằng em chỉ một mình
Trước sau ưu ái chân tình với anh
Thơ anh như lá trên cành
Phun châu nhả ngọc long lanh ánh hồng

Trái tim em cứ phập phồng
Nỗi niềm mây gió đèo bồng tháng năm
Tình thương như ánh trăng rằm
Như khung cửi dệt nong tằm vườn dâu

Chùm Thơ Tình Ngắn 270



Ai Phụ Tình Ai
Cảm hứng bài hát của Trúc phương: Chiều Cuối Tuần

Tưởng rằng như những cuối tuần
Chờ em tâm sự phân trần trước sau
Dù cho vàng đá phai màu
Nguyện thề non nước yêu nhau trọn đời

Chùm Thơ Tình Ngắn 269



Chiếc Lá Cô Đơn
Cảm hứng bài hát của Tuấn Khanh: Chiếc Lá Cuối Cùng

Ai hay chiếc lá cuối cùng
Nguyện thề sinh tử thủy chung với cành
Đêm qua giông bão sao đành
Thương thay số phận năm canh tủi sầu

Chùm Thơ Tình Ngắn 268



Chiều Thương Cố Quận
Cảm hứng bài hát của Bắc Sơn: Còn Thương Rau Đắng Sau Hè

Nhớ cố quận chiều buồn thổn thức
Phiến sầu dâng rưng rức chuỗi ngày
Xót xa lòng cậu đắng cay
Tóc sâu mẹ nhổ mưa bay lá vàng

Chùm Thơ Tình Dài 215



Khải Hòan Ca
Cảm hứng bài hát của Hòang Thi Thơ: Trăng Rụng Xuống Cầu

Thuyền mát mái hòang hôn lấp lánh
Khải hòan ca ôm mảnh gương ngà
Dòng sông sao sáng bao la
Hồn ru tiếng hát thiết tha quân hành

Chùm Thơ Tình Dài 214



Trọn Mối Ân Tình

Cảm hứng bài hát của Hòang Thi Thơ: Tạ Tình



Sòng đời ân óan trả vay

Tình hoa duyên bướm ai hay kiếp nào

Thiên thu sầu đổi hư hao

Cảm lòng chân thật nghẹn ngào núi sông

Chùm Thơ Tình Dài 213



 


Tình Bèo Duyên Bọt
Cảm xúc từ bài hát của Hoàng Minh: Tựa Cánh Bèo Tôi

Tình bèo duyên bọt nổi trôi
Theo dòng nước xóay than ôi mảnh đời
Hết mùa hoa bướm lả lơi
Phấn hương ngao ngán hoa cười héo hon

Song Thất Lục Bát Chùm 203



Chưa Nói Nên Lời
cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Một Lần Trong Đời

Ngày xưa đó anh chưa kịp nói
Vòng tay ôm tươi rói môi son
Hương Giang nước chảy đá mòn
Đêm trăng óng ả véo von giọng đàn

Song Thất Lục Bát Chùm 202



 
Nư Thèm Ánh Trăng
cảm hứng bài hát của Phan Mạnh Quỳnh: “Con Tim Tan Vỡ“

Tim vỡ vụn hóa thành mây khói
Đám tro tàn le lói mù sương
Chiều tà lá rụng thê lương
Đi tìm ốc đảo chán chường cát pha

Lục Bát Tâm Tư Chùm 261



 


Cám Ơn Các Bạn Chúc Mừng Sinh Nhật

Cám ơn các bạn Hiền Châu
Nguyễn Hoàng Đức nối nhịp cầu Nhung Trương
Nhân duyên thi hữu vô thường
Luật trời vũ trụ vấn vương u hoài

Lục Bát Tâm Tư Chùm 260



 


Thím Này Xinh
Cảm đối với Ha Tran: Ngày Lễ Hoan Ca

Thím này xinh tóc liễu xanh
Cổ đeo chuỗi ngọc long lanh mắt cười
Xa xôi tận cuối chân trời
Làm sao với được hỡi người chiêm bao…?

Tản Mạn Về Chuyện Điếu Cày Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ



Kính Thưa Anh Nguyễn Việt Phúc Lộc,

Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày phải tụi nhục hơn 6 năm trong nhà tù cộng sản, bị nhà cầm quyền tống khứ sang Mỹ với cái dép rọ không bí tất. Họ còn muốn gì nữa ở anh Điếu Cày?

Chuyện Dài Vui Câu Đối Từ Trạng Giải Oan Đến Ngày Nay



 


Ngày xưa chuyện kể trạng nguyên Mạc đĩnh Chi đi sứ Tàu có thấy một câu đối trên miệng giếng: "Ngân bình kiên thượng tị " nghĩa là: " Bình bạc mũi trên vai "

Xuất xứ câu đối là của một cô gái bán hàng nước thách chàng nho sinh, nếu đối được sẽ chịu làm ái thê. Nhưng chàng không đối được mới nhảy xuống giếng tự tử vì xấu hổ.

Câu Đối Xuân Qúy Tỵ




Lu Hà Và
Hà Sĩ Phu – Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ


Câu đối 1:
* RẮN độc cuốn vòng hai số Tám, chặn lối nhân quyền!
* RỒNG thiêng bay tạc một chữ Đồng, phá vòng nô lệ! [1]
[1] Kính tặng Lời kêu gọi thực thi Quyền Con người theo Hiến pháp tại Việt Nam với ngót 4 ngàn chữ ký, yêu cầu Quốc hội Việt `Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Câu Đối Chùm 4



Ngày 27.3.2006, nhà thơ Tú Sót thanh thản về với tổ tiên có để lại một vế thách đối:

“ Ông chủ đói cho meo, đầy tớ vẫn vênh vênh vui đầy tớ. Vui đầy tớ, vơ đầy túi, túi đã đầy vơ vẫn cứ vơ “

Lu Hà xin tạm đối:

Câu Đối Chùm 3



Giai Thoại Về Một Câu Đối Khó Nhất Việt Nam

Tôi vừa mới đọc trên mạng Internet có kể giai thoại giữa nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm và ông Cống Quỳnh mà trong dân gian gọi là Trạng Quỳnh.

Nữ sĩ ra một vế đối mà ngót hai thế kỷ nay, chưa ai đối chỉnh:

“ Da trắng vỗ bì bạch “

Câu Đối Chùm 2



Câu Đối Vịnh Người Chim Bé

Đuôi chuột lòi ra không kẻ đoái
Mu sò khép kín có người thương
Trai tơ à uỗm chi cu tí
Gái ế xa gần khối cụ vương

24.3.2014 Lu Hà

Câu Đối Chùm 1



Xây dựng đảng hư danh bầy tiến sĩ
Hại quốc dân lưu xú lũ việt gian



Câu đối tặng vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.

Nợ đã chết ngay đâu, đòi mà chi, trả mà chi, ông cóc chi
Đảng để sống dai mãi, tiền cũng có, bạc cũng có, bà đâu có

Chuyện Vui Câu Đối Về Ông Thày Cò Vũ Khiêu



Người Việt ta có tính a dua bắc chõ nghe hơi thiếu óc suy nghĩ. Một người chả ra gì chỉ là hạng lưu manh bần tiện thôi. Nhưng nếu có ai phong là anh hùng cũng vội gào lên là anh hùng. Anh hùng chống Tàu, anh hùng chống cộng, anh hùng âm nhạc, anh hùng quét rác, anh hùng đổ phân v. v… Hơi

Chia Sẻ Tâm Tư Với Nữ Văn Sĩ Nhung Truong




VUA GIÀU...DÂN CHẾT

Nực cười cái lũ quỷ vương
ỷ quyền cậy thế tạo đường công danh
Nâng thằng út nhỏ con ranh
Mới 24 tuổi trở thành bí thư

Chia Sẻ Tâm Tình Với Nữ Văn Sĩ Huỳnh Thục Vy:“ Bàn Về Dân Trí “




Cô Gái Bên Bờ Biển

Ơ kià con gái nhà trời?
Xôn xao cồn cát biển khơi trập trùng
Trời xanh mây nước tưng bừng
Khăn voan nước Việt thơm lừng nôn nao

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Riêng Với Nữ Sĩ Thi Nguyên Khi Vào Facebook.



Thi Nguyên: “Tôi chần chừ mãi...nay lại quay lại fb để mở cưả [kế bạn] với những con người xa lạ, chưa một lần biết gì về họ...sự may rủi như một ván bài chưa đánh đã thua, chưa đuà đã tránh, mắt không nhìn thấy, tai không âm thanh. Mò mẫm trong vô vàn u minh. Thôi thì chỉ biết nhắc lại vài câu cũ rích từ thuả nào mới bật bẹ đến với fb.

Câu Đối Tết Năm Ất Mùi 2015



Hà Sĩ Phu Và Lu Hà ( HSP – LH )
  
Ngày Tết là dịp cùng nhau nhìn lại một năm. Câu đối xin ghi lại một vài ấn tượng khó quên trong năm Giáp Ngọ vừa qua. Ấn tượng thì nhiều nhưng chỉ bày ra hầu bà con đúng 16 câu, bởi con số 16 tự nó cũng là một ấn tượng thật khó quên đối với người dân nước Việt hôm nay. Xin cảm ơn các tư liệu đã bày sẵn ra ngồn ngộn trên các trang mạng, kẻ vụng dại này chỉ lượm ra vài nét để mua vui lúc trà dư tửu hậu, nếu được bà con thuận tay xướng họa vài câu đáp lại thì càng vui lắm vậy.

Cảm Tạ Chân Tình Của Ca Nhạc Sĩ Tô Cẩm Hoa ( Hoàng Hoa )



 


Hoàng Hoa: Anh Lu ơi! Như HH đã viết ở phần trên: duyên nợ "thơ nhạc" là việc rất tự nhiên không thể gượng ép. HH có duyên viết bài hát phổ thơ anh lâu rồi mà chưa làm video đề trình làng được nên mình thấy ngại quá! Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không nợ nên mới trì hoãn như thế

Thơ Tình Chùm 953



Tình Đời Oan Trái
cảm hứng bài hát của Y Vân: Ảo Ảnh

Yêu thương nuối  tiếc đêm dài
Ghét nhau mới biết trần ai lạnh lùng
Dập dìu lên xuống thủy chung
Đá vàng phai nhạt não nùng thời gian

Thơ Tình Chùm 952






Bể Dâu Tình Hoài
Cảm hứng bài hát của Minh Kỳ & Thụy Khương: Mưa Trên Phố Huế

Sông Hương núi Ngự còn đây
Bình yên giấc ngủ vơi đầy nhớ thương
Đa đoan tình Huế vấn vương
Ve sầu phượng vĩ sân trường bướm hoa

Thơ Tình Chùm 951






Hồn Chia Đôi Ngả
cảm tác thơ Nguyễn Kim: Đêm Hạ Buồn

Mây buồn gió lẻ mưa giăng
Cây đa ngọc thỏ cung hằng vắng tanh
Sương đêm muôn dặm trường thành
Chuỗi ngày hy vọng mong manh nắng vàng