Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1021


Lời Cầu Nguyện Thiết Tha
viết tặng ca sĩ Jakie Evancho và nhạc sĩ Matthew David

Ôi! Jackie con chim bé nhỏ
Evancho bày tỏ thiết tha
Matthew David gần xa
Hát cho những kẻ không nhà thê lương

Chùm Thơ Tình Ngắn 285


Khóc Trăng
họa thơ Nguyễn Kim: Uống Trà

Hây hẩy nồm nam bóng ác tà
Vườn thanh quạnh quẽ mủi lòng ta
Tình quân thuở ấy câu ong bướm
Thục nữ chiều nay khúc nguyệt hoa

Chùm Thơ Tình Ngắn 284


Bóng Tối Lẻ Loi
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đừng Bỏ Em Một Mình



Anh ơi, sao nỡ bỏ em
Bóng đêm cô quạnh buông rèm lá trăng
Lẻ loi thăm thẳm cung Hằng
Tới lòng đất lạnh suối vàng âm u

Chùm Thơ Tình Ngắn 283


Dưới Ánh Trăng Vàng
cảm hứng với tấm ảnh của Vũ Hoài Trang

Hỏi rằng còn nhớ trẫm không?
Ái khanh muôn thuở bướm hồng xuân hoa
Hoài Trang khóe hạnh nhạt nhòa
Qúy Phi nàng ấy là tòa thiên hương

Chùm Thơ Tình Ngắn 282



Tiên Nga Diễm Lệ
cảm hứng về lời than vãn của Trang Lê

Người thương kẻ ghét cô ơi!
Xôn xao thiên hạ nụ cười xinh tươi
Tiên nga diễm lệ nhất đời
Trái tim tôi đã chơi vơi bến tình

Chùm Thơ Tình Ngắn 281


Nụ Cười

Nụ cười em gửi sớm chiều
Trái tim anh nhận bao nhiêu ái tình
Lên trang rúc rích cô mình
Nửa vòng trái đất rung rinh bướm đào

Chùm Thơ Tình Dài 230


( các bài thơ khổ dài từ 24 câu trở lên )

Đôi Mắt Bồ Câu
cảm hứng thơ với tấm hình của Cindy Huyen Vu

Chao ôi, đôi mắt bồ câu
Sơn thần vệ nữ bể dâu đoạn trường
Trần gian bao nỗi vấn vương
Tiếng thu nức nở cố hương xa vời

Chùm Thơ Tình Dài 229


( Các bài thơ viết khổ dài từ 24 câu trở lên )

 Tình Xa Cố Hương
cảm hứng khi nghe Trung Hậu ca bài: Nỗi Nhớ Miệt Đồng



Anh chẳng vui nơi miền xứ lạ
Kỷ niệm xưa chan chứa lòng anh
Hậu ơi! Chim hót trên cành
Thu đông nhành liễu mong manh nắng

Chùm Thơ Tình Dài 228


Bao Giờ
Ngẫu hứng với thơ 8 chữ của Nguyễn Kim: Đừng Mơ

Bao giờ cùng với Nguyễn Kim
Đôi ta cưỡi hạc đi tìm Hằng Nga
Cuội già ngồi dưới gốc đa
Phùng mang trợn mắt Lu Hà là ai?

Chùm Thơ Tình Dài 227


Thiết Tha Đợi Chờ
cảm hứng bài của Quốc Dũng: Khoảng Cách



Giận khoảng cách bao la vô tận
Hồn mây bay tủi hận về đâu
Khổ đau qua trận bể dâu
Phong trần dầu dãi mái đầu tuyết sương

Chùm Thơ Tình Dài 226


( các bài dài từ 6 khổ, 24 câu trở lên)

 Chập Chờn Bóng Câu
Cảm hứng tức thời khi nghe ca sĩ Trung Hậu hát

Hậu gieo vào trái tim tôi
Miền Nam con gái bồi hồi xốn xang
Cánh hoa phượng vĩ mơ màng
Cung đàn giọng hát ngỡ ngàng TiGon

Song Thất Lục Bát Chùm 218


Lời Cầu Nguyện Thiết Tha
viết tặng ca sĩ Jakie Evancho và nhạc sĩ Matthew David



Ôi! Jackie con chim bé nhỏ
Evancho bày tỏ thiết tha
Matthew David gần xa
Hát cho những kẻ không nhà thê lương

Song Thất Lục Bát Chùm 217


Đừng Nói Nữa
cảm hứng bài hát của Văn Giảng: Có Thế Thôi



Đừng nói nữa khi tình tan vỡ
Đường phân ly dây rợ vướng chân
Thênh thang dặm nảo dương trần
Cánh chim dang rộng phong vân hải hồ

Song Thất Lục Bát Chùm 216



Huế Buồn Hoài Cổ
cảm hứng Hiền Châu hát bài: “Mưa Trên Phố Huế“ của Minh Kỳ



Nghe ai hát lòng sao nức nở
Người xưa ơi! Có nhớ Huế Không?
Đời trai chinh chiến tang bồng
Long đong số kiếp dòng sông ái tình

Song Thất Lục Bát Chùm 215




Hồn Bướm Mơ Tiên
thơ tri ân Cindy Huyen Vu

Cô thục nữ thướt tha chờ đợi
Chàng thi nhân chới với làm sao
Bâng khuâng chén rượu ngọt ngào
Tình ai xao xuyến dạt dào biển Đông

Song Thất Lục Bát Chùm 214


Tiếng Còi Tàu Đêm
cảm hứng nghe Trung Hậu hát: Dạ Sầu Khúc



Sầu dạ khúc ngất ngây choáng váng
Phím đàn buồn cay đắng xót xa
Hồn trinh lạc bến Ngân Hà
Ngàn sao nhấp nháy quê nhà em đâu

Lục Bát Tâm Tư Chùm 272


Tím Màu Nước Non
Cảm dịch thơ Nguyễn Kim: Trọn Những Ước Mơ

Bao giờ ta sẽ cùng nhau
Đồi sim nở rộ tím màu nước non
Bâng khuâng ngọt lịm môi son
Vòng tay ôm ấp vẫn còn vấn vương

Lục Bát Tâm Tư Chùm 271



Đường Thi Trở Lại
Cảm dịch 8 câu thơ đường của Nguyễn Kim: Đánh Mất Nàng Thơ

Hai hòn trống mái lờ mờ
Bướm sầu cửa biển hững hờ cá bơi
Sương sa cành liễu chơi vơi
Ruột đau chín khúc cảnh đời chia phôi

Lục Bát Tâm Tư Chùm 270


Anh Thi Sĩ Đinh Hùng Ơi!
viết tặng Thu Hà

Hỡi ôi! Thi Sĩ Đinh Hùng!
Ngàn thu biền biệt não nùng khổ đau
Bụi hồng phủ lấp vàng thau
Cảnh đời mưa nắng dãi dầu tang thương

Lục Bát Tâm Tư Chùm 269


Nỗi Lòng Nàng Hằng Nga

Hằng Nga dở khóc dở cười
Than thân trách phận cảnh đời quạnh hiu
Bướm hoa lần lữa ỉu xìu
Trần gian nuối tiếc dập dìu ái ân

Kỹ Năng Tẩy Não Hay Chuyện Giáo Dục Khôi Hài Dưới Mái Trường XHCN?


-Mã Tiểu Linh: Hỏng cả 1 thế hệ bắt đầu từ đây! Chả hiểu giả hay thật, nhưng cả hai đều rất vô duyên...!
Ai xem cứ cười chứ Mã cười không nổi...!
Mục đích của video là gì????
Nói về sự e thẹn ấp úng đỏ mặt của cô giáo trước chuyện 2 con gà dê nhau???

Đúng Lẽ Phải Mà Người Ta Vẫn Chống Đối Đến Cùng


Nhà triết học Paul Nguyễn Hoàng Đức vô tư khách quan mà nói viết rất hay về nền văn hóa Tàu mà vẫn có người chống? Tại sao? Vậy phải truy tìm nguyên cớ cho ra nhẽ vậy.

Tớ đọc bài viết của bác Paul Nguyễn Hoàng Đức thấy rất tâm đắc. Tớ không cần biết vì lý do gì bác Paul viết bài này? Nhân dịp từ một bài luận của văn sĩ Trần Chung

Đầu Xuân Bính Thân Bàn Chuyện Văn Chương


Nhân dịp bác Paul Nguyễn Hoàng Đức có viết bài luận: “NHÂN VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH CỦA VĂN THƠ VIỆT“

Trích: “Kể chuyện ông Huyện về quê”, đó câu nói dân gian rất phổ biến của người Việt. Câu đó nói lên cái gì? Nói lên, đã kể chuyện thì phải có ít nhất một nhân vật là

Đàm Luận Văn Chương Trào Lộng Với Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức Và Các Văn Sĩ


-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Cuộc gặp giữa tác giả nho-y-lý-số, nhà thơ Bảo Sinh và nhà văn phương nam Trương Văn Dân và tôi tại tư gia của anh Bảo Sinh-người có câu thơ nổi tiếng;
"Từ ngày vê kép tê ô (WTO)
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều"

Cám Ơn Khương Nha ( Thu Hà ) Ngâm Thơ Lu Hà


Một sự bất ngờ Khương Nha là nữ thần oanh vàng đã cảm ngộ thơ tình của Lu Hà. Tịnh thổ tràng can, đến chết không quên ơn Khương Nha ( Thu Hà ). Xin được bày tỏ với Khương Nha mấy năm nay tất cả cả các bài thơ Lục Bát hay Song Thất Lục Bát

Cái Nhìn Tổng Quan Và Nguyên Nhân Xâu Xa


Bác Paul triết gia có viết bài: “ SUY NGẪM VỀ VIỆC ỨNG Cử QUỐC HỘI“

Tớ thấy bài viết của bác Paul có cái nhìn tổng quan triết lý sâu sắc không thể coi thường được. Bác viết đúng lắm tớ rất thán phục. Những người thiếu cái đầu uyên bác thiếu tấm lòng thành thực mà chỉ dám dấn thân chịu vài trận đòn bầm dập mặt mày, thậm chỉ còn ngồi  vài năm tù và muốn trở thành anh hùng cái thế rồi ra ngoại quốc

Bàn Về Thơ Mậu Dịch Việt Nam Và Thơ Haiku


-Paul Nguyễn Hoàng Đức:  Mới đây, tôi có gặp một nhà thơ thuộc cán bộ trong khung, nghĩa là anh ta vừa duyệt thơ, vừa chấm giải thơ người khác, nhưng thơ của mình thì chẳng có tiếng tăm gì. Thơ mình không hay vẫn có thể chấm người khác nhờ vào trình độ thưởng thức của mình. Nhưng trình độ của anh ta thì sao? Nói về trường ca, anh ta

Bàn Về Nghệ Thuật Kịch Tính Trong Mọi Sáng Tạo Tinh Thần


“Tâm sự với triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức“

Tớ cũng nghĩ như bác Paul Nguyễn Hoàng Đức  qua bài phân tích:“ Kịch tính trên đỉnh đầu sáng tạo “

Kịch tính là đỉnh cao của các hình nghệ thuật như văn chương hội họa âm nhạc điêu khắc v. v...Thiếu kịch tính là những tác phẩm  vô hồn chỉ là cái xác rẻ tiền hạng bét.

Bàn Về Thơ Đường Và Câu Đối Bằng Chữ Quốc Ngữ


Người xưa có câu:
Quý hồ tinh bất quý hồ đa nghĩa là quý chất lượng, không quý số lượng, hoặc chất lượng quan trọng hơn số lượng.
Câu này được sử dụng trong binh pháp của Tôn Tử: Muốn thắng trận không phải là nhờ có nhiều quân, mà phải có quân và tướng giỏi.
Tớ tự hào rằng tiếng Việt mình giàu có hình ảnh. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.

Bàn Về Cơ Chế Xin Cho Trong Văn Chuơng Với Paul Nguyễn Hoàng Đức


-Lu Hà: Bài luận văn của bác Paul Nguyễn Hoàng Đức hay, tớ đọc chơi thôi cảm thấy thú vị. Cũng gọi là giải trí, gây tiếng cười. Nhưng có điều tớ còn cảm thấy chưa thật thú vị hoàn toàn, vẫn còn cảm thấy thiêu thiếu. Nói về hạt lúa chắc hạt và hạt lúa thối nhìn qua ai cũng có thể phân biệt được. Nhưng vỏ trấu thì lại giống nhau. Mang cái vỏ trấu ra mà đố nhau là cái lõi bên trong của nó tốt hay dở thì là một điều khó thuyết

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 85


Đòn Xóc Hai Đầu
gửi tác giả bài thơ: Tưởng Như Còn Người Yêu*

Đừng hát nữa tầm thường vô vị
Giọng bi ca ích kỷ kia ơi!
Trải bao thập kỷ nực cười
Cháu ngoan của bác tả tơi sớm chiều

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 84


Bởi Cớ Sao Ra Nông Nỗi Này
chia sẻ cùngVanessa Le: Nhìn Lại Quê Tôi

Kiêu hãnh mãi cho nền văn hóa
Bốn ngàn năm trăn trở đọa đầy
Bể dâu hưng phế đắng cay
Lòng dân trăm ngả tháng ngày quê hương

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 83


Anh Ngô Kỷ Là Ai?

Anh Ngô Kỷ thiết tha nhân vị
Một tâm hồn giản dị phong sương
Nỗi niềm trăn trở quê hương
Thủy chung sau trước tình thương dạt dào

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 82


Chúng Nguyện Xuân Gì?
cảm tác nhạc cu Trịnh: Xuân Nguyện

Lũ chúng nó cầu xin ban phát
Kiếp tôi đòi giành dật bạc vàng
Rừng hoang xơ xác bẽ bàng
Bàn chân tiếp nối thiên đàng viển vông

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 81



Phét Lác Đến Cùng
cảm tác nhạc cu Trịnh: Tôi Sẽ Đi Thăm

Phét lác mãi mà không biết ngượng
Trịnh Công Sơn nòi giống lạc loài
Thanh bình chờ đợi nào ai
Chiến tranh kết thúc bi hài lệ chan

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 85


Tấm Lòng Người Mục Tử
kính tặng Cha Phêrô

Đồng bào một cổ hai tròng
Việt Nam cộng sản bắc phương bá quyền
Giặc Tàu sách nhiễu lấn chen
Sinh sôi nảy nở ngang nhiên lập làng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 84


Cóc Nhái Háo Danh

Nực cười cóc nhái háo danh
Cha ky chú kiết u minh tồi tàn
Miả mai thi sĩ trần gian
Hồn thơ như lớp sóng thần tràn qua

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 83


Nhân Cách Lụi Tàn

Thương Cam tự xỉ vả mình
Phận làm con cháu Chí Minh lạc loài
Suối vàng ngạ quỷ đười ươi
Hồ Đồng rên rỉ rã rời chân tay

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 82



Cà Cuống Còn Cay

Hâm hâm chúng gọi Mạc Can
Nực cười một lũ ngu đần quái thai
Cha con khấn vái làm thày
Lưu manh vô sản cùng bầy đạo văn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 81


Nghiệp Chướng Mã Giám Sinh
cảm xúc theo bài viết và ảnh cuả Phạm Trần :Vải Thưa Mắt Thánh

Lơ thơ sợi tóc mong manh
Kià ai như Mã Giám Sinh thuở nào
Hỏi rằng: quê quán đâu xa ?
Văn chương từ thuở gà mờ Mác Lê

Thơ Tình Chùm Số 1020


Bản Tình Ca Hoài Vọng
cảm hứng lời bài hát của Dương Thụ: Vẫn Hát Lời Tình Yêu

Khổ não nghĩ tới anh
Vì sao mà chẳng biết
Trái tim em tha thiết
Lại ngoảnh mặt quay đi…

Thơ Tình Chùm Số 1019


Hát Nữa Đi Loài Hoa Trinh Nữ
viết tặng Hiền Châu

Hãy hát nữa loài hoa trinh nữ
Nỗi niềm càng chan chứa tình mây
Đêm nay hồn lại ngất ngây
Vu thần đỉnh giáp vui vầy canh thâu

Thơ Tình Chùm Số 1018


Hằng Nga Trêu Ghẹo
cảm khái thơ Hiền Châu: Rủng Rỉnh Vào Thu

Thì ra nàng vẫn đợi tôi
Dưới giàn thiên lý bồi hồi trái tim
Đại dương mải miết cánh chim
Vượt qua bão tố đi tìm ái ân

Thơ Tình Chùm Số 1017


Đừng Nói Nữa
cảm hứng bài hát của Văn Giảng: Có Thế Thôi

Đừng nói nữa khi tình tan vỡ
Đường phân ly dây rợ vướng chân
Thênh thang dặm nảo dương trần
Cánh chim dang rộng phong vân hải hồ

Thơ Tình Chùm Số 1016


Bẽ Bàng Tơ Duyên
xúc động nghe Trung Hậu hát bài " Chờ Người" của Khánh Băng

Có nàng áo tím Hậu Giang
Nghiêng nghiêng vành nón đợi chàng qua sông
Mắt nai mái tóc bềnh bồng
Thơm mùi hoa bưởi rượu hồng trầu cau

Thơ Tình Chùm Số 1015



Cảm Hứng Với Hồn Hàn Mạc Tử
viết tặng Cindy Huyen Vu trên tàu biển

Em xinh quá hồn anh tứa máu
Máu tim anh chan chứa tình em
Bong tàu khóa cửa buông rèm
Dập dìu sóng vỗ như thèm nụ hôn

Thơ Tình Chùm Số 1014


Trăng Chín Nẫu
cảm hứng thơ Hiền Châu: Trăng Cuối Mùa Sắp Rụng

Trăng chín nẩu lòng càng xao xuyến
Trái tim hồng dâng hiến cho anh
Hương tình ngây ngất vườn thanh
Bình minh le lói cái oanh thẹn thùng

Thơ Tình Chùm Số 1013


Bến Mộng Tình Si
họa thơ Ngọc Hân: Nhịp Yêu

Uơn ướt nai xinh lộng gió chiều
Nửa hồn lữ khách bước liêu xiêu
Mây xanh tóc xõa tà áo thấm
Bướm trắng sương rơi nhụy phấn nhiều

Thơ Tình Chùm Số 1012


Người Đẹp Thái Bình Dương
cảm hứng với Cindy và các bạn gái

Beautiful ladies !
Ôi!Schöne Damen!
Ngợi khen Ly Lan Phạm
Nàng Cindy chứa chan

Thơ Tình Chùm Số 1011


Tình Trong Như Đã
cảm hứng tức thời tấm hình Ngọc Hân

Làn môi chín mọng dâu tươi
Mắt huyền mềm mại lả lơi ái tình
Trăm năm câu chuyện chúng mình
Bờ tre dan díu sân đình làng ta