Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1040


 Nỗi Niềm Tâm Sự Nhân Ngày Sinh Nhật
(thơ cảm tạ tri ân các bạn hỏi thăm)

Bạn hỏi thăm chúc mừng sinh nhật
Tôi bồi hồi chân thật làm sao
Mỗi năm mỗi tuổi xuân đào
Chiều tà xế bóng nghẹn ngào phân ly

Thơ Tình Chùm Số 1039


Em Bỏ Rơi Trái Tim Hồng
cảm động khi nghe Ái Vân hát: Triệu Đóa Hoa Hồng



Một câu chuyện tình yêu lãng mạng
Người đời ơi cay đắng trong tôi

Thơ Tình Chùm Số 1038


Cung Đàn Bạc Mệnh
họa thơ Giang Hoa: Đời Kỹ Nữ

Hồn ma thảm thiết lạc đi đâu
Bốn ngả mênh mông luống nghẹn sầu
Phận liễu trăng tàn non nước hận
Kiếp bèo sóng bạc đại dương sâu

Thơ Tình Chùm Số 1037


Hiển Lộ Chân Như
cảm chớp hồn thơ giọng ngâm của Thu Hà

Phật Bà hiện lộ chân như
Cam lồ nhành liễu nhập từ hồn anh
Líu lo chim hót trên cành
Tuyết băng diễm lệ long lanh mắt huyền

Thơ Tình Chùm Số 1036


 Mưa Gía Buốt Con Tim
Xúc động khi nghe Ái Vân hát bài: Sao Vẫn Còn Mưa Rơi



Trời mùa đông băng gía
Lá mục hạt mưa rơi
Tháng hai tình chơi vơi
Đợi mãi hoài anh đến

Thơ Tình Chùm Số 1035


Tình Thắm Lá Xanh
cảm chớp hồn thơ nghe Ái Vân hát: Chuyện Tình Lá Diêu Bông



Có chiếc lá hững hờ đâu đó
Chốn trần gian biết có hay không?

Thơ Tình Chùm Số 1034



Sắt Se Cõi Lòng
cảm xúc nghe Hiền Châu hát

Mùa mưa lần trước quen em
Một căn lều nhỏ buông rèm bên nhau
Đèn mờ quán cóc mày chau
Tóc mây lõa xõa trọn màu môi son

Bàn Về Dân Chủ Nhân Quyền.


Trích dẫn:“ DÂN TRÍ THẤP VẪN CÓ THỂ THỰC THI DÂN CHỦ.
Gần đây có một số ý kiến cho rằng dân trí người Việt quá thấp không xứng đáng có dân chủ. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn là một lực lượng mạnh nhất nên hãy cứ để nó nắm độc quyền lãnh đạo. Thế nhưng căn cứ trên các nền dân chủ đã có trong lịch sử thế giới thì luận điểm này sai hoàn toàn.

Tuyết Đổ Lòng Băng Hẹn Lỗi Thề


Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Tuyết Đổ ...

Tuyết trải hàn sương đã lượn về
Trăng ngà khỏa lấp giữa triền đê
Thời đông quạnh quẽ chiều rơi xế
Tiết hạ đìu hiu buổi ngã sề

Tư Mã Tương Như Và Trần Minh Khố Chuối


Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Khúc Phương Cầu...

Gửi nỗi cuồng si dạo nốt đầu
Say nhìn lãng tử nén buồn thâu
Đàn buông khóc đoạn âm thầm tủi
Thả phím hờn cung lặng lẽ sầu

Tình Trăng Và Con Đò Vắng

Bình thơ Giang Hoa- Lu Hà


Con Đò Tình…

Vẳng tiếng canh gà vọng giữa đêm
Nàng trăng giỡn bóng rọi xuyên rèm
Oanh vàng đảo lượn mơ màng ngắm

Tiếng Ve Sầu Gọi Mùa Tình Ái


Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Tôi xin bình hai bài thơ đường của Giang Hoa và Lu Hà

TIẾNG VE ...

Phượng vĩ bao mùa đổ tiếng ve
Trường xưa bóng ngả giữa trưa hè
Xa nhà trở lại vườn ươm trái
Nhớ bạn quay về ngõ trổ me

Tiếng Sáo Thiên Thai Vọng Khúc Đàn Sầu


Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Tiếng Sáo...

Thu vàng nắng trải nhuộm đường tơ
Sáo thổi trầm mê liễu đợi chờ
Gửi nỗi bao phiền hoa lệ úa
Trao niềm những tủi trái sầu mơ

Thuyền Và Biển…. Hoa Và Người….

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Thuyền Và Biển ...

Con thuyền vượt biển giữa trùng khơi
Lữ khách người đi buổi rạng trời
Soải cánh buồm xuôi chìm mộng hỡi !
Chao làn gió ngược trỗi tình ơi !
Luồng theo sóng vỡ tim vời vợi

Sang Thuyền Vỡ Mộng


Bình thơ Lu Hà- Giang Hoa

Vỡ Mộng
họa thơ Giang Hoa: Sang Thuyền

Ăn sương tiếng quạ khóc hồn tôi
Rặng liễu tang thương vẳng núi đồi
Đò vắng giai nhân chùm phượng vĩ
Trăng suông lữ khách cánh bèo trôi

Nhân…Đức….

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Nguyên tác:
Nhân...

Cũng mộng ham giàu phẩm giá tiêu
Vàng đeo nặng cổ lão gia khều
Bao nàng chảnh chọe ve bày níu
Mấy cậu dê già cả lũ phiêu

Lỗi Nhịp Cung Đàn Và Cung Tình Sử Thi


Bình thơ Lu Hà và Giang Hoa


Lỗi Nhịp Cung Đàn
hoạ thơ Giang Hoa: Lỡ Cung Tình

Cung oán Văn Quân đọng sử thi
Trường Khanh giọt lệ suối tương vì
Não nề gió thổi câu trăng gió
Thổn thức mây bay khúc tráng bi

Liêu Trai Chí Dị Cảnh Mộng Trong Thơ

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Tiên Bồng...

Lạc cảnh non bồng ngõ luyến ân
Hồn liêu khép mộng giữa sương ngần
Xuân nồng liễu úa vườn tao ngộ
Hạ réo ve sầu bãi thảo ngân

Khuất Bóng Hoàng Hôn Tình Son Để Lại


Bình thơ Lu Hà và Giang Hoa


Hạc Vàng Khuất Núi
họa thơ Giang Hoa: Nét Tình Son

Khóc nữa đi em nửa nụ hôn
Đoàn quân giục giã bước chân dồn
Vi vu tiếng hú ngàn sương gió
Phảng phất canh gà vọng xóm thôn

Hợp Tan Bể Khổ Muôn Trùng


Bình thơ Lu Hà và Giang Hoa: Hoài Vọng… và Mộng Vỡ

Hoài Vọng…
họa thơ Giang Hoa: Mộng Vỡ…

Se sắt bờ môi mặn cánh đồng
Hoàng hôn hoài vọng vẫn hằng trông
Thủy triều lên xuống hờn trong dạ
Bóng ngả lan can hận đáy lòng

Đêm Thu Cảm Thán Nghĩa Tình Đầy Vơi

Đêm Thu ...

Cánh nhạn chao mình giữa bể khơi
Hồ thu lá rụng uyển lam trời
Trăng ngà cỏ úa hoàng hôn nhuộm
Sắc ngọc sương gầy huyễn ảo rơi

Song Thất Lục Bát Chùm Số 238


Mộng Tình Chinh Nhân
cảm xúc nhạc Lê Dinh: Bài Hát Này Cho Em



Anh sẽ viết bài ca thương nhớ
Giữa rừng sâu cách trở núi sông

Song Thất Lục Bát Chùm Số 237


Đông Trùng Cỏ Dại
cảm xúc nhạcTrần Văn Bùi



Em vĩnh biệt vào lòng đất lạnh
Cõi trần gian oán trách chi ai

Song Thất Lục Bát Chùm Số 236


Chân Trời Vô Tận
cảm xúc bài hát của Mặc Thế Nhân



Chân trời rộng mênh mông vô tận
Cánh diều kia lận đận về đâu?

Song Thất Lục Bát Chùm Số 235


Bạn Hồng Nhan
cảm xúc nhạc Trần Vũ Anh Bình



Như đôi hạc hồng nhan tri kỷ
Bạn yếm đào tri bỉ tri âm

Lục Bát Tâm Tư Chùm 276


Chẳng Trọn Duyên Tình
Cảm hứng bài hát của Lê Trần Nguyễn: Nhớ Người Xưa



Trăng ơi sao nỡ chóng quên
Sắt son hò hẹn thề nguyền bên nhau

Lục Bát Tâm Tư Chùm 275


Chiếc Lá Khô Rơi
Cảm xúc bài hát của Thanh Sơn: Hoa Tím Người Xưa



Chiều nay chiếc lá khô rơi
Buồn thay hoa tím tả tơi góc vườn

Lục Bát Tâm Tư Chùm 274


 
Bức Thư Hải Hồ
Cảm hứng lời bài hát của Trần Thiện Thanh: Lâu Đài Tình Ái



Em ơi! Núi đá thành đôi
Chim bay liền cánh nổi trôi bọt bèo

Chùm Thơ Tình Dài Số 240


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu)


Xuân Về Hoài Cảm
thơ cám ơn Huỳnh Diễm Hà

Chào em đến thăm nhà anh
Trên trang phây búc mộng lành thiên thai
Thơm như cành bưởi bông lài
Đẹp lòng thiếu nữ nét ngài phổng phao

Chùm Thơ Tình Dài Số 239


( gồm những bài khổ thơ dài từ 24 câu trờ lên )

Xuân Đến Rồi
cảm hứng thơ Tản Đà: Vui Xuân

Hoa đào nở én bay ríu rít
Chúa xuân về kĩu kịt đòn tre
Chị gồng em gánh nhắn nhe
Đoàn tàu nhộn nhịp phòng the đợi chờ

Chùm Thơ Tình Dài Số 238


( gồm những bài khổ dài từ 24 câu trở lên )


Nàng Xuân Thiết Tha
cảm hứng thơ Tản Đà: Gặp Xuân

Nghe gõ cửa hồn trăng Lý Bạch
Tản Đà nào dám trách Lu Hà
Sáu nhăm tuổi vẫn chưa gìa
Nàng Xuân thỏ thẻ trau tria má hồng

Chùm Thơ Tình Dài Số 237


( gồm những bài khổ dài từ 24 câu trở lên )

Tiên Nữ Mộng Mơ
viết tặng Hiền Châu khi đọc mấy câu thơ:
“ Gía mà giết được thương yêu!

Em là tiên nữ mộng mơ
Để anh thơ thẩn bên bờ tử sinh
Kiếp nào hai đứa chúng mình
Đôi hồn bất diệt thần linh cảm sầu

Chùm Thơ Tình Ngắn 300


Điệu Ru Vẳng Sầu
cảm hứng bài hát của Đỗ Kim Bảng: Mưa Đêm Ngoại Ô



Tôi ở ngoại ô nhà tranh vách nứa
Giọt mưa thu chan chứa tuôn hoài

Chùm Thơ Tình Ngắn 299


( gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu )

Hoàng Hôn Màu Tím
cảm hứng bài hát của Anh Bằng: Chuyện Hoa Sim



Ôi những buổi hoàng hôn sim tím
Chiều hành quân buồn lịm lòng tôi

Chùm Thơ Tình Ngắn 298


( gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu )


Sướng Nhất Tôi
họa thơ Nguyễn Kim: Nhớ Kỷ Niệm Xưa

Chim chóc sinh ra khéo cặp đôi
Xôn xao đực cái dưới chân đồi
Bên dòng suối ngọc xòe lông vũ

Chùm Thơ Tình Ngắn 297


Hằng Nga Trêu Ghẹo
cảm khái thơ Hiền Châu: Rủng Rỉnh Vào Thu

Thì ra nàng vẫn đợi tôi
Dưới giàn thiên lý bồi hồi trái tim
Đại dương mải miết cánh chim
Vượt qua bão tố đi tìm ái ân

Bâng khuâng lạc bước phong trần
Mây hồng ngự trị vu thần nỉ non
Yến oanh thánh thót véo von
Chiều thu hoa bướm ta còn yêu nhau

Cỏ non ướt át nát nhàu
Phụng loan quần thảo trầu cau thẹn thùng
Động Hồ bóng liễu thủy chung
Nụ hôn lướt mướt chập chùng lả lơi

Thuyền tình rẽ sóng ra khơi
Tiếng cười ròn rã người ơi cuối trời
Nửa vòng trái đất chơi vơi
Lá thu xào xạc sương rơi dáng hình

Vuờn thanh giấc mộng cô mình
Ta ngà mềm mại rung rinh trái đào
Kiếp nào rủ rỉ thì thào
Hằng Nga trêu ghẹo khi nào gặp nhạu...?

18.10.2017 Lu Hà




Kén Người Làm Thơ
viết tặng Nguyễn Thùy Dung

Cầu trời hai đứa được điên
Hôn bông hoa dại thiên nhiên giữa rừng
Bàn dân thiên hạ tưng bừng
Tam quyền phân lập phừng phừng lửa thiêu

Cuốn phăng bè lũ nói điêu
Độc tài đảng trị cú diều ác ôn
Cho dân tộc được sinh tồn
Ấm no hạnh phúc tâm hồn Việt Nam

Thùy Dung đôi mắt lá răm
Miệt vườn xinh xắn con tằm nhả tơ
Nôn nao ong bướm đợi chờ
Khùng điên thuê thỏa ước mơ thái bình

Xốn xang khắp cả hành tinh
Tóc mây lõa xõa cô mình kia ơi
Dừng chân ướm hỏi đôi nhời
Bấy lâu chắc hẳn đợi người làm thơ

Thuyền trăng cá lội lờ đờ
Hẹn hò mưa gió lên bờ ái ân
Có chàng cát sĩ phong trần
Hữu duyên tương ngộ bần thần ngẩn ngơ…!

22.10.2017 Lu Hà




Rực Lửa Ái Tình
cảm hứng từ một tấm hình nữ ca sĩ Việt Nam

Nàng ngồi rực lửa ái tình
Hai gò bồng đảo rung rinh gọi mời
Hát lên ca khúc lả lơi
Hồn mây ngây ngất chơi vơi thế này

Càng nhìn càng ngắm càng say
Áo đen mạng nhện thả chơi chim hồng
Bướm xinh duyên dáng mặn nồng
Đợi chàng Cát Sĩ mây rồng thỏa thuê

Trăm năm giữ trọn lời thề
Nghìn thu xao xuyến đê mê bồ đào
Nâng niu chén rượu thì thào
Rưng rưng khóe hạnh nghẹn ngào châu sa

Thơ bay khắp cả sơn hà
Cung tần mĩ nữ mượt mà làn da
Quảng Hàn có ả Hằng Nga
Cô đơn bác Cuội gốc đa tủi hờn

Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Nỉ non khúc nhạc cung đờn sầu ly
Gang tay mười ngón cầm kỳ
Mắt đen lay láy nhung y nửa vời…!

22.10.2017 Lu Hà




Chiều Paris Băng Tan
cảm hứng nhạc Phạm Duy, thơ Cung Trầm Tưởng: Tiễn Em

Chiều đông gía tái tê nước Pháp
Đường Paris nhớp nháp băng tan
Sầu dâng ngấn lệ chứa chan
Mắt nai ươn ướt nồng nàn thiết tha

Bàn tay nhỏ mượt mà tuyết trắng
Nỗi buồn càng cay đắng xót xa
Tiễn em trở lại quê nhà
Đại dương sóng vỗ quan hà mù sương

Miền nhiệt đới cố hương cắt rốn
Nơi chôn rau chiếc nón bài thơ
Còi tàu nhả khói hững hờ
Biết đâu tim nhói bơ phờ bước chân

Nụ hôn cuối bần thần xao xuyến
Lòng hỏi lòng quyến mãi thôi
Hàng thông hiu hắt non đồi
Hồn mơ rừng cọ nổi trôi cánh bèo

Đời dâu bể cảnh nghèo xóm cũ
Hai đứa mình ngồi tựa bờ vai
Phù sa sủi bọt trần ai
Cánh đồng lau lách u hoài đêm đông…!

17.10.2017 Lu Hà




Sóng Nước Miền Tây
cảm hứng bài hát của Nhật Ngân & Trịnh Việt Cường: Tự Tình Quê Hương

Cánh chim lạc chập chùng sóng vỗ
Con thuyền đời trăn trở sầu thu
Đêm đông bão tuyết vi vu
Nơi miền xứ lạ ầm ù sấm vang

Xa cố quận xóm làng yêu dấu
Thuở thiếu thời tương đậu dưa cà
Câu hò điệu lý dân ca
Đồng quê lúa chín mặn mà tình thương

Dòng sông Hậu vấn vương tình ái
Bến Ninh Kiều tê tái bóng chiều
Em chèo qua nẻo Bạc Liêu
Hò khoan ngắm cảnh sáo diều trăng lên

Thư nhắn gửi thuyền quyên thục nữ
Còn nhớ chăng chan chứa tình anh
Non cao thổ lộ chân thành
Hoài lang vọng cổ mái tranh dạt dào

Bên quán cóc nghẹn ngào giọt lệ
Tách cà phê kể lể nỗi lòng
Miền Tây gạo trắng nước trong
Cần Thơ nức nở chờ mong ngày về…!

19.10.2017 Lu Hà


Đầu Thai Vội Vã
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Tim Vẫn Trong Ta

Trách ai hờ hững trái tim
Hồn trinh bướm trắng cánh chim cuối trời
Thuyền tình chấp chới biển khơi
Khổ đau bi lụy nửa đời xa xôi

Phù du bèo bọt nổi trôi
Mười hai bến nước than ôi tuyết hồng
Cờ đen phấp phới mênh mông
Chập chờn đom đóm đồng không tiếng cười

Khói nhang tàn lụi sương rơi
Làn mi kép chặt đợi người nằm nôi
Tim yêu trót lỡ mất rồi
Đầu thai vội vã luân hồi làm chi

Yến oanh thổn thức thầm thì
Chắc gì toại nguyện đền nghì trúc mai
Phép tiên đợi mãi u hoài
Khóc chàng Từ Thức thiên thai muộn màng

Ngủ vùi Nguyệt Lão xích thằng
Xe tơ rối chỉ thiếp chàng biệt ly
Tay ngà ve vuốt cầm kỳ
Nghê thường vũ điệu nhung y não nùng… !

21.10.2017 Lu Hà




Thương Cánh Chim Trời
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Thuyền Viễn Xứ

Thuyền ai lướt sóng ra khơi
Cánh buồm tơi tả cuối trời mù sương
Chim bay nuối tiếc cố hương
Chôn rau cắt rốn vấn vương ái tình

Quên sao câu chuyện chúng mình
Môi kề má ấp liễu xinh trúc bầu
Chiều chiều đợi bến giang đầu
Ngàn sao nhấp nháy bóng câu thẹn thùng

Nghẹn ngào tiếng gọi thủy chung
Đại dương sóng vỗ chập chùng khổ đau
Đá vàng sao nỡ bạc màu
Ước mơ tàn lụi trầu cau cúc vàng

Gió đông tê tái phũ phàng
Mùa thu lá rụng thiếp chàng biệt ly
Còn đâu phụng cởi loan y
Mẹ gìa nức nở ầm ỳ suối reo

Thương cha ngọn cỏ lắt leo
Dầm mưa giãi nắng kiếp nghèo thở than
Mò cua bắt ốc bần hàn
Bát canh rau muống lệ chan đôi hàng!

17.10.2017 Lu Hà




Tiếng Thu Thổn Thức
cảm hứng bài hát của Hoàng Thanh Tâm: Giấc Thu

Lá vàng rụng em đừng nản nhé
Chuyện chúng mình kể lể chiều mây
Còn đâu hoa bướm ngất ngây
Mùa xuân nuối tiếc canh chầy khóc than

Nghe nức nở trăng ngàn sầu thảm
Hạt sương rơi ảm đạm hoàng hôn
Bước chân lặng lẽ đêm buồn
Trên đường phố vắng lệ tuôn đôi hàng

Cây phượng vĩ mơ màng trước gió
Trúc uốn cong cong ngọn cỏ heo may
Bà ba ướt đẫm vai gày
Cung đàn dang dở đắng cay nỗi lòng

Mộng tan vỡ long đong kiếp phận
Cánh hoa tim tủi hận máu phai
Ti Gon chẳng có ngày mai
Giáo đường chuông đổ mãi hoài thu ơi!

Giàn thiên lý chơi vơi vọng cổ
Dạ tơ vương sen ngó hồn trinh
Nghẹn ngào  cành liễu rung rinh
Hạt mưa thánh thót chung tình với ai…!

20.10.2017 Lu Hà




Tình Mộng Thiên Thu
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Thương Tình Ca

Nghe tiếng hát trọn đời muôn kiếp
Cung đàn ca bước tiếp nhân gian
Nôn nao thành cổ chứa chan
Tràn đầy ánh sáng trăng ngàn bình minh

Hồn vào cõi huyền linh tình ái
Trái tim vàng hoang dại chiều thu
Đồi thông gió thổi vi vu
Cánh đồng hoang vắng âm u não nùng

Chim liền cánh chập chùng biển rộng
Cây liền cành chung mộng tơ vàng
Con thuyền lạc bến mơ màng
Mắt nai ươn ướt dịu dàng thiết tha

Ôi tình mộng Hằng Nga có biết
Dưới gốc đa da diết tình ai
Xôn xao hoa bướm gót hài
Bên kia thế giới giao đài tìm nhau

Cuộc dâu bể vàng thau bụi phủ
Chuông luân hồi Thiên Mụ ngân nga
Tiếng gà eo óc canh ba
Đầu thai tiếng khóc sa bà khổ đau…!

18.10.2017 Lu Hà




Tôi Gảy Đàn Chơi
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Tiếng Đàn Tôi

Ngồi buồn tôi gảy đàn chơi
Rung từng cung bậc cảnh đời khổ đau
Cầm ca má phấn bạc màu
Mưa dầm nắng dãi nát nhàu cỏ cây

Đầu xanh một thuở ngất ngây
Bướm ong xao xuyến vườn đầy nắng tơ
Chiều nay sóng vỗ hững hờ
Lăn tăn mặt nước đôi bờ cá tôm

Dòng sông lấp lánh sao hôm
Bước chân hè phố tay ôm cây đàn
Con người sinh ở thế gian
Ra đi hiu quạnh tro tàn khói nhang

Uyên ương giấc mộng mơ màng
Trách ai ích kỷ bẽ bàng đàn tôi
Phù dung một đóa nổi trôi
Cánh hoa phượng vĩ xa xôi mịt mùng

Đại dương  xa tít chập chùng
Thuyền tình mất lái hận cùng tháng năm
Hồn thu cửa sổ trăng rằm
Đàn kêu sầu thảm ai nằm khóc than…!

18.10.2017 Lu Hà












Chùm Thơ Tình Ngắn 296


 Tình Buồn Thiên Thu
cảm xúc khi nghe Thanh Duyên hát: Tình Đến Rồi Đi



Tình yêu đến lại rồi đi
Ai nào dám cản thầm thì trúc mai

Cung Đàn Dang Dở Trăng Thu Sầu Thảm


Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Suối Nguồn ...

Trăng thanh gội tóc sương trời
Giọt rơi kẽ lá giọt khơi suối nguồn
Thầm nâng bóng nguyệt bên khuôn
Tình ôm tuyết lạnh lệ tuôn úa lòng ...

Có Nên In Thành Sách Hay Không?


tâm sự văn chương với văn sĩ Phương Tùng

-Phương Tùng: thơ của anh rất hay, tôi đã đọc kỹ, đọc không biết chán, anh phân tích rất hay, rất kỹ, thật là tuyệt vời chúc anh vui khỏe Lu Hà

-Lu Hà: Cám ơn bạn Phương Tùng. Tớ ra công bền bỉ làm thơ viết văn chỉ để bày tỏ tấm lòng thành ý của tớ cho thế hệ trẻ Việt Nam, ngõ hầu có những kiến thức suy nghĩ rộng rãi thoáng đạt đa chiều muôn hình muôn vẻ về nền văn chuơng nước nhà. Sau này

Chí Nam Nhi Và Bả Công Danh Hư Ảo

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Vó Ngựa ...

Đường xa vạn nẻo trút cơn sầu
Vó ngựa chân dừng giữa bể dâu
Đứng giữa thôn làng quay cổ lại
Nhìn ngang thục nữ bước qua cầu

Bọt Bèo Phù Du Duyên Nợ Hồng Trần


Thơ Giang Hoa và Lu Hà


Duyên Tàn….
Ngơ nhìn cánh nhạn xoải mình bay
Chỗ ấy đồi nghiêng cỏ mọc đầy
Gió thổi đò chao về ngõ mộng
Sông tràn sóng vỗ đẩy thuyền xoay

Bàn Về Đề Thi Văn Vào Trường Đại Học Viêt Nam


Đất Cày Hay Đất Bùn?

Trích luận văn
Paul Nguyễn Hoàng Đức
“…Mới đây nhà văn Sương Nguyệt Minh
Có đăng bài “Đề thi Bộ Giáo Dục biến ĐẤT CÀY thành BÙN.” Có đoạn:
“Nguyên bản: Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Vào đề thi: Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa.”

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 90


Tỉnh Ngộ Mà Theo Em
cảm xúc từ clip cô gái đốt lá cờ đỏ sao vàng

Em đốt cháy lá cờ tăm tối
Mượn ngoại bang nhức nhối tim gan
Bên kia Phúc Kiến từng đàn
Dã nhân qủy đỏ hán gian lường gàn

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 89


 Lương Tâm Giá Lạnh
Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Lòng Người

“ Sông sâu biển thảm dám đo
Lòng người thâm hiểm ai dò cho ra
Thế gian yêu quái ma tà
Lương tâm gía lạnh sơn hà lầm than“

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 87


Thằng Mất Dạy

Thằng mất dạy vẫn còn đứng đó
Con trâu già trâng tráo nhìn ta
Thèm thuồng nửa mảnh gương nga
Mà mày thêu dệt điêu ngoa đủ điều

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 86


 Hãy  Lắng Nghe Lời Anh Nói
viết tặng Anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày )

Nghe anh nói triệu người rơi lệ
Quê hương còn thể chế độc tài
Biết bao thảm cảnh bi ai
Sói lang cai trị đêm dài mù sương

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 90


Hãy Trông Tớ Đây

Hãy trông tớ có oai không ?
Bàn dân thiên hạ nổ tròng con ngươi
Người ta vị nể đười ươi
Chồm hôm con cóc thối hôi nặng mùi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 89


 Gặp Bà Trong Mộng
Kính bái hương hồn Bà Trưng

Thẩn thơ đốt nén hương trầm
Khói bay nghi ngút lên tầm trời cao
Hồn theo mây gió vân du
Gặp Bà Trưng Trắc thướt tha yếm đào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 88


Ruồi Bọ Tranh Ăn
cảm tác cái mặt Hoàng Phủ Ngọc Tường

Mặt này cảm tác mãi thôi
Thơ không biết chán rụng rời thế gian
Quỷ vàng khét tiếng mậu thân
Ăn gan xé thịt trần gian máu nồng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 87


Quỷ Đỏ Lên Đồng *

Kià con quỷ đỏ lên đồng
Vàng vàng bốn tốt xù lông rợn rùng
Gớm ghê trông thật hãi hùng
Não nùng ảm đạm âm cung điạ đàng