Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm 2



Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 11

Nơi trống trải đồng không mông quạnh
Ếch nhái kêu lau lách vướng chân
Tiên càng khô héo ruột gan
Bước đi uể oải toàn thân đau nhừ

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm 1


Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 1

Truyện Tây minh từng trang máu lệ
Đĩa dầu hao kể lể nguồn cơn
Chéo ngoe bốn biển oán hờn
Nhân tình thế thái chập chờn thế gian

Lu Hà Và Nguyễn Gia Thiều Chùm Thơ

Hồng Nhan Bạc Mệnh
cảm xúc thơ Nguyễn Gia Thiều bài 1

Vách tường lóng lánh Vua yêu
Trước sân trồng quế mĩ miều Lệ Hoa
Vũ y lã chã nhạt nhòa
Sương rơi phận bạc một tòa thiên hương

Lu Hà Và Đặng Trần Côn Chùm 1


Đoạn Trường Sầu Ly
cảm xúc thơ Đặng Trần Côn bài 1

Truyện xưa tôi kể bạn nghe
Nước non mờ mịt sơn khê bụi trần
Quần hồng nhiều nỗi gian truân
Trời cao thăm thẳm xoay vần thế nhân

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 116


Cẩu Tặc Phản Quốc

Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền một cặp
Cẩu tặc già ăn cắp tiền dân
Giáo khoa công nghệ đánh vần
La tinh cải tiến tranh phần thịt xôi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 120


Tội Trạng Ngựa Hoang
cảm tác từ tranh tứ mã


Bốn con ngựa dái quá đà
Trọng Sang Hùng Dũng ngỡ là mã tinh
Phi theo ngạ qủy Ba Đình
Xú danh đạo tặc Chí Minh lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 119



Kiêu Binh Ngạ Qủy Tanh Hôi
đối trả nhạc Trúc Hồ: Đáp Lời Sông Núi

Đáp lời sông núi khó coi
Mẹ cha chúng nó nực cười việt gian
Ngợi ca quân đội nhân dân
Kiêu binh cộng phỉ sát nhân lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 118


Chúng Nó Lại Diễn Trò

Luật gia nghề ngỗng ra sao?
Văn chương ba láp bọ cào thở than
Cuối đời đồng chí lường gàn
Kém chi Hoàng Cái việt gian lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 117



Gặp Bà Trong Mộng
Kính bái hương hồn Bà Trưng

Thẩn thơ đốt nén hương trầm
Khói bay nghi ngút lên tầm trời cao
Hồn theo mây gió vân du
Gặp Bà Trưng Trắc thướt tha yếm đào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 116


Đồng Ca Vẹt Cộng
cảm tác từ bài thơ trên báo công an Nghệ An của Nhất Nam

Nực cười khố áo y nguyên
Comlê ca vát  Điện Biên trở về
Oán hờn dặm nẻo sơn khê
Oan hồn tử sĩ não nề nước non

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 159


Anh Là Tô Đông Pha
viết tặng văn thi sĩ Chính Nguyên

Có phải anh là Tô Đông Pha?
Đầu thai nhân thế khóc thương nhà
Liêu trai chí dị tâm linh Việt
Thổn thức năm canh giọt lệ sa

Song Thất Lục Bát Chùm Số 250


Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 19

Xa ngàn dặm đồng không mông quạnh
Sầu ba đông dám trách chi ai?
Xuyến vàng khăn lụa trâm cài
Đành lòng cho kẻ dấu hài chân mây

Song Thất Lục Bát Chùm Số 249


Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 9

Hiên Lãm thúy sẵn sàng mời đón
Nét sơn son mới dọn sang ngay
Bướm ong thoang thoảng hương say
Chàng mừng rõ khéo đặt bày chi đây

Song Thất Lục Bát Chùm Số 248


Khói Hương Tỏ Bày
cảm xúc nhạc Anh Thi Đi: Xây Nhà Mới Cho Mẹ

Giờ hấp hối đôi lời trăn trối
Ý đợi chờ buốt nhói trái tim
Thì thào nhịp đập im lìm
Hồn theo cánh hạc đắm chìm ngàn khơi

Song Thất Lục Bát Chùm Số 247



Cô Gái Việt Nam Ơi !
thơ ngẫu hứng

Lương Huệ Mẫn ngậm ngùi giọt lệ
Biết cùng ai kể lể nguồn cơn
Xứ người bóng tối chập chờn
Trăm ngàn hắc ám tủi hờn nước non

Song Thất Lục Bát Chùm Số 246


Buổi Học Cuối Cùng
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Tan giờ học bạn bè xao xuyến
Ngày cuối cùng quyến luyến lâm ly
Còn đâu giây phút diệu kỳ
Đời trai hồ hải chinh y chiến trường

Lục Bát Tâm Tư Chùm 290


Biết Nơi Nào Về
cảm hứng bài hát của Quốc Hùng: Dứt Hết Những Nỗi Buồn

Làm sao buông bỏ khối buồn
Phiến sầu đông đặc lệ tuôn u hoài
Nỗi niềm mãi chẳng nguôi ngoai
Chuỗi ngày vò võ đêm dài khổ đau

Lục Bát Tâm Tư Chùm 289


Bóng Hình Ngàn Xưa
cảm hứng bài hát của Nguyễn Ánh: Trọn Kiếp Đơn Côi

Hết rồi người phụ bạc tôi
Còn gì đâu nữa xa xôi mịt mờ
Nửa vòng trăng khuyết đợi chờ
Bàng hoàng đom đóm dật dờ trong đêm

Lục Bát Tâm Tư Chùm 288


Giọt Mưa Ân Tình
cảm hứng bài hát của Trường Huy: Bên Em Trời Mưa

Lạy trời mưa mãi không thôi
Cho thêm giây phút bồi hồi bên em
Nhạc vàng quán vắng buông rèm
Đắm say ánh mắt lòng thèm nụ hôn

Lục Bát Tâm Tư Chùm 287



Tình Sau Cơn Mưa
cảm hứng bài hát của Tuấn Thành: Bâng Khuâng Chiều Mưa

Yêu nhau như trận mưa rào
Biển gầm gió hú ào ào tuyết đông
Lòng sôi nổi trận bão giông
Cuồng say túy luý thiên bồng xôn xao

Lục Bát Tâm Tư Chùm 286


Chiều Tím Ướt Môi
cảm xúc khi nghe Hiền Châu hát

Đồi sim chiều tím ướt môi
Bài ca non nỉ hồi hồi trái tim
Hồn trinh mải miết đi tìm
Non thần đỉnh giáp cánh chim hải hồ

Chùm Thơ Tình Dài Số 250


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu )          

Trời Ơi!
cảm xúc nhạc Nhật Kim Anh: Trách Anh Phũ Phàng

Trời ơi! Tôi biết làm sao?
Tin người nên để má đào tàn phai
Còn đâu hương nhụy bông lài
Tóc xanh héo úa nét ngài ủ ê

Chùm Thơ Tình Dài Số 249


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu )   

Nỗi Nhớ Sầu Miên...
cảm xúc thơ Hiền Châu: Nhớ Người...Người Chẳng Nhớ Ta...

Xa nhau đã mấy tháng trời
Mang theo nỗi nhớ trọn lời nước non
Sầu dâng đỉnh núi chon von
Vầng trăng sẻ nửa héo hon tấc lòng

Chùm Thơ Tình Dài Số 248


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu )

Tủi Hận Đời Hoa
cảm xúc nhạc Y Vân: Phận Má Hồng

Cha mẹ đã sinh ra là gái
Khóc má hồng tê tái khổ đau
Lần hồi xơ mít lá rau
Lọ lem bếp núc phai màu héo hon

Chùm Thơ Tình Dài Số 247


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu )

Tình Yêu Sám Hối
cảm xúc nhạc Huỳnh Nhật Tân

Rượu tình hương vị đắng cay
Khổ đau nếm trải trả vay cõi đời
Trăng lên ân ái lả lơi
Bướm hoa gian díu nụ cười mỉa mai

Chùm Thơ Tình Dài Số 246


( gồm những bài khổ dài trên 24 câu )

Vang Động Lương Tâm
cảm xúc nhạc Lê Minh Băng

Hỡi thế giới có nghe tiếng khóc
Dân tộc tôi thảm khốc điêu linh
Hung tàn ngọn lửa chiến chinh
Bắc phương quỷ dữ kiêu binh lấn tràn

Chùm Thơ Tình Ngắn 320


( gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu)


Thương Cảm
họa thơ Giang Hoa: Tuyệt Phẩm

Xót xa ai oán cuộc giao tranh
Chúa đã an bài chẳng thực hành
Trái cấm  tham ăn đời khổ tận
Địa đàng khát uống kiếp mưu sanh
Thủy hồng giận dữ cơn giông tố
Hối cải tâm linh mộng cổ hoành
Khéo vẽ kỳ tài thay vũ trụ
Nhân loài thương cảm tới cao xanh

Chùm Thơ Tình Ngắn 319


Hoài Mộng Thiên Thu
cảm xúc bài hát của Thượng Ngàn

Quen nhau bởi sự tình cờ
Người qua kẻ lại hững hờ sân ga
Lời tình chưa ngỏ lo xa
Ngại ngùng dan díu quan hà thê lương

Chùm Thơ Tình Ngắn 318


( gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu )

Cảnh Vật Đổi Thay
họa thơ Phi Anh: Bóng Hoàng Hôn

Liễu trúc tàn thu khéo đổi màu
Cầu ao cá quẫy đớp cho mau
Cô nàng xã xệ vê nhanh vú
Thằng bé mè nheo bú vội sao
Xăng xái xắn quần bà hớt tép
Ung dung cởi áo lão trèo cau
Thời gian cảnh vật trôi nhanh qúa
Con tạo vần xoay chẳng lẽ nào

Chùm Thơ Tình Ngắn 317


(gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu)


Ái Mộ Tình Si
họa thơ Như Lan Hương: Vô Tình

Ta múa thanh gươm xõa mái đầu
Ta ôm nàng khóc giọng ca sầu
Ta từng ái mộ người vào trước
Ta chẳng hững hờ kẻ đến sau
Ta sướng run lên vì ngây ngất
Ta buồn tức tưởi nỗi niềm đau
Ta vui lạc thủy nơi trần thế
Ta quyết liều thân để có nhau

Chùm Thơ Tình Ngắn 316


( gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu )

Sầu Mộng Hoài Vương
 cảm xúc với Như Lan Hương: Không Muốn Nhớ

Nền Đồng Tước sầu vương tức tưởi
Mắt nai nhìn rười rượi buồn sao
Vườn xuân xao xuyến mai đào
Mong chi hội ngộ nghẹn ngào mưa sa

Thơ Tình Chùm Số 1070


Mùa Xuân Nhung Nhớ
viết tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Điệp hồ nơi ấy buông rèm
Xuân vui Mậu Tuất chiều thèm Giáng Tiên
Mạch tương róc rách đào nguyên
Dấu chân Từ Thức lạc miền du ca

Thơ Tình Chùm Số 1069


Mai Đào Chim Chóc
họa thơ Phi Anh: Cung Chúc Tân Xuân

Khai bút họa thơ cánh bướm vàng
Nhớ thời Trưng Nữ mộng đài trang
Sĩ tử hào hoa dòng lịch sử
Giai nhân lịch thiệp mực tào khang
Giáng Tiên thuớ trước cung đàn hạc
Từ Thức ngày nay võ thuật sàng
Thế cuộc bể dâu còn thổn thức
Mai đào chim chóc gió mây sang

Thơ Tình Chùm Số 1068


Phu Thê Giao Bái
thơ đối đáp với bài“ Em Không Dám“ của Mộng Vy

Thuyền trăng cánh hạc ngao du
Quản chi sóng bạc xuân thu đợi chờ
Trúc mai xin chớ hững hờ
Kiếp nào giao bái dây tơ cát đằng

Thơ Tình Chùm Số 1067


Xuân Mậu Tuất Nhớ Hiền Châu

Tình vạn dặm thiết tha trân qúy
Chuốc chén say túy lúy cuồng ca
Giao thừa tiếng pháo vang xa
Mừng năm Mậu Tuất ngân nga giọng đàn

Thơ Tình Chùm Số 1066


Ngọc Lam Kiều
cảm hứng thơ Hiền Châu: Nhu Nhú Chồi Non

Yến oanh riu rít mầm non
Nụ mai hé mở môi son khen thầm
Phất phơ hàng dậu bóng dâm
Bướm hoa dan díu đầm đầm giọt sương