Đoạn Trường Sầu Ly
cảm xúc thơ Đặng Trần Côn bài 6
Đường mây bao phủ quan hà
Rêu phong ẩm ướt quanh nhà quạnh hiu
Dấu giày thưa thớt buồn thiu
Nắng hanh mấy độ ỉu xìu tiết đông
Sông Nước Quê Hương Tôi (songnuocquehuongtoi.blogsppot.com) Tác giả Lu Hà tri ân các bậc Tiền Nhân. Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB theo dạng Textdateien. Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Đoạn Trường Sầu Ly
cảm xúc thơ Đặng Trần Côn bài 6
Đường mây bao phủ quan hà
Rêu phong ẩm ướt quanh nhà quạnh hiu
Dấu giày thưa thớt buồn thiu
Nắng hanh mấy độ ỉu xìu tiết đông
Đoạn Trường Sầu Ly
cảm xúc thơ Đặng Trần Côn bài 1
Truyện xưa tôi kể bạn nghe
Nước non mờ mịt sơn khê bụi trần
Quần hồng nhiều nỗi gian truân
Trời cao thăm thẳm xoay vần thế nhân
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 97
Chàng Kim đã thấm nhòa tay áo
Nghe trong lòng gió bão mưa sa
Nỗi niềm khao khát thiết tha
Quản chi sấm sét mới là thủy chung
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 92
Khi tỉnh dậy nàng càng bịn rịn
Chàng phân vân bán tín bán nghi
Từ Lâm Thanh tới Lâm Truy
Khác nhau bởi chữ Thanh Truy chưa chừng?
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 87
Khi trả hết nợ nần oan nghiệt
Lụy ái tình khẩn thiết từ tâm
May sao tránh khỏi tà dâm
Giữa dòng nước xoáy ầm ầm sóng vang
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 82
Kiều dằn vặt thân này đáng chết
Bước chân đi thảm thiết liêu xiêu
Quan quân thấy dáng mĩ miều
Hỏi ra mới biết Thúy Kiều phu nhân