Kham Nhẫn Lạ Thường
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Lắm chiêu trò dàn dựng
Ai thực sự đứng ra
Các trang mạng gần xa
Đánh phá Sư Minh Tuệ
Sông Nước Quê Hương Tôi (songnuocquehuongtoi.blogsppot.com) Tác giả Lu Hà tri ân các bậc Tiền Nhân. Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB theo dạng Textdateien. Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Kham Nhẫn Lạ Thường
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Lắm chiêu trò dàn dựng
Ai thực sự đứng ra
Các trang mạng gần xa
Đánh phá Sư Minh Tuệ
Công Thức Làm Người
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Giới định tuệ, chính là công thức
Dạy làm người, đích thực sinh ra
Khổ đau trong cõi sa bà
An nhiên tự tại, thiết tha tinh cầu
Vấn Vương Kỷ Niệm
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Việt Nam rất khó đi tu
Thày sang Ấn Độ vi vu gió lùa
Nắng mưa tầm tã bốn mùa
Tuyết sương đẫm áo thắng thua cõi người
Ngày Xuân Bộ Hành
Thơ Tết tặng Sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn sang Ấn Độ
Pháo ran đây đó tưng bừng
Đường sang Tây Trúc reo mừng sinh linh
Bao la thế giới vô hình
Tăng đoàn khất thực vô minh xóa nhòa
Không Cho Phép Đi Khất Thực
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Tùy theo bối cảnh thuận tu
Nhân tình thế thái thiên thu giãi bày
Con đường đức hạnh xưa nay
Sáu năm phát nguyện vui vày sớm trưa
Biết Phải Làm Sao?
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Hạnh đầu đà bỗng nhiên cản trở
Bị công ty bảo trợ không gian
Tự do thông suốt giang san
Thời gian giới hạn vô vàn khó khăn
Tại Sao Tôi Phải Khóc
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Tại sao tôi phải khóc?
Cứ mỗi bận thấy ngài
Phải chăng kiếp trần ai
Gắn bó tình ruột thịt?
Đất Trời Linh Ứng
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Tiếng sét vang dục giã tâm thức người
Thân giả tạm nằm yên không động đậy
Mười lăm phút đôi mắt thần đã thấy
Khoảng không gian cô quạnh biết bao nhiêu
Theo Bậc Chân Tu
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Nghìn năm mới có một người
Noi gương Đức Phật lệ rơi nhân loài
Đầu đà vẫn chẳng nguôi ngoai
Tận cùng khổ hạnh trần ai não nùng
Duyên Phận Long Đong
Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 20
Sáng ngủ dậy mong manh dải lụa
Kéo tấm mành lệ ứa trào ra
Cách xa muôn dặm quan hà
Ong ve bướm vãn thiết tha ái tình
Duyên Phận Long Đong
Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 15
Phẩm tiên rơi vào tay phàm tục
Lỡ chẳng may thôi thúc vì ai
Bấy lâu động khoá then cài
Một nền Đồng tước trang đài đàn ca
Duyên Phận Long Đong
Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 10
Kể từ nay thong dong qua lại
Tường giáp tường chẳng ngại điều chi
Cửa lầu trăng gió vân vi
Vườn thanh ong bướm rầm rì trúc mai
Duyên Phận Long Đong
Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 5
Sinh nghe như mở cờ trong bụng
Giương cột buồm thuyền thủng cũng cam
Đè lên ngọn sóng lam nham
Lô xô bọt biển càng ham tay chèo
Bạch Viên Tiên Nữ
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6
Bạch tiên nữ bàng hoàng tỉnh giấc
Kiếm còng queo dưới bậc thềm nhà
Lòng càng đau đớn xót xa
Chồng không tin vợ mà ra nỗi này
Bạch Viên Tiên Nữ
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1
Vỡ chén ngọc lưu ly nên phải
Trời chẳng dung khổ ải đọa đầy
Kim Tinh thái muội ai hay
Bạch viên hóa kiếp đắm say nhân tình
Bần Điểu Phú Hoa
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 2
Mẫu Đơn vương đừng hòng đắc ý
Sứ Bách thanh quân kỷ nghiêm minh
Chúa ta tỏ tấm chân tình
Có nhân có nghĩa quần sinh vẹn mười
Oan Khiên Bồ Tát
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 16
Chùa Pháp Vân mọi người đông đủ
Lập đàn chay Sư phụ điếu văn
Dân làng tỉnh ngộ ăn năn
Cây rung hạt lệ trở trăn nỗi niềm
Thượng Lộ Siêu Thăng
Cẩn bái Cụ Lư Văn Quảng
Hưởng dương chín sáu năm trời
Buồn vui khổ lụy cảnh đời ly tan
Cả nhà cáo phó khóc than
Âm dương cách trở quan san hải hà
Oan Khiên Bồ Tát
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11
Trên sân đình châu rơi lã chã
Tiểu Kính Tâm lòng dạ hiền lương
Tai bay vạ gió bất thường
Cây rung dòng lệ khói hương mịt mù
Oan Khiên Bồ Tát
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6
Kiếp trần ai có vay có trả
Lận đận hoài vất vả thế chăng
Xích thằng đổi lấy kim thằng
Khổ đau tận diệt thung thăng sớm chiều
Oan Khiên Bồ Tát
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1
Địa Tạng Vương u minh giáo chủ
Trốn Phong đô trú ngụ cưu mang
Oan hồn uổng tử lang thang
Thai nhi thống khổ dở dang kiếp người
Tố Nữ Kỳ Tiên
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 10
Chung Lý Bạch nghiêng bầu Đỗ Phủ
Vợ nhiều lần khuyên nhủ không nghe
Suốt ngày chuếnh choáng gầm ghè
Mắm tôm thịt chó lè nhè say xưa
Tố Nữ Kỳ Tiên
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5
Công tử Hà lựa câu ướm hỏi
Huynh bỗng nhiên trơ trọi một mình
Bích Câu thơ thẩn bóng hình
Sớm khuya vò võ tội tình gì đây?
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 43
Nền phúc hậu hai nhà trọn vẹn
Đức thọ cao rón rén gót lân
Thung thăng thăm viếng đền xuân
Bát đồng ngũ quế xa gần ngợi khen.
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 38
Bớ tên kia trau tria mụn gái
Rể đông sàng oan trái giờ đâu?
Rụng rời nghe chửa hết câu
Hầu Loan rên rỉ bể dâu đoạn trường
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 33
Vầng nhật nguyệt trường đài chứng giám
Chực bên ngoài còn lắm cống sinh
Giữa đường thấy chuyện bất bình
Tiếng thơm cửa Khổng sân Trình ra tay
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 28
Kẻ gặp quan, người thần phù trợ
Cánh bèo trôi, vò võ đến giờ
Hôm nay nào có khi ngờ
Nàng vào Châu phủ chàng nhờ Phùng công
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 23
Ơn tái tạo dẫu lầy gan óc
Chẳng phụ lòng đùm bọc cưu mang
Bến sông xưa nhớ Bùi Hàng
Lam kiều chày ngọc xích thằng se tơ
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 18
Trần Hạnh Nguyên âm thầm sầu tủi
Tiện thiếp thành cát bụi phong trần
Quê người đất khách dấn thân
Nhớ về cố quận một sân quế hòe
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 13
Ngày bừng sáng trời trong quang đãng
Chim líu lo những áng mây lành
Hoa mai nở rộ trên cành
Cả nhà chạy tới chồi xanh lạ lùng
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 8
Điều Đông Sơ, Lạc Thiên ra trận
Vốn quan văn là bạn họ Mai
Mưu gian cầm thú hơn ai
Quỷ thần rưng rức tuyền đài chẳng dung
Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4
Quê hương người cô liêu gió thổi
Lá đìu hiu phải buổi ly tao
Bỗng đâu có bốn người chào
Sai nha đứng đợi bộ nào đón ta?
Đôi Trái Tim Hồng
tặng Hoàng Thị
Hai trái tim đỏ hồng yêu dấu
Tựa đào tiên Vương Mẫu thiên đàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Thiếp chàng hoan hỉ mơ màng cung nga
Giấc Mộng Đêm qua
viết tặng Hoàng Thị
Viết nhiều thơ nhé anh hai
Em chờ anh đó thiên thai mộng hồn
Trái tim rạo rực bồn chồn
Lửa lòng nóng bỏng hoàng hôn gợi chiều
Hù Má Mã Huh
Hãy xem con Phúc thằng Nguyên
Xù lông cùng sủa thề nguyền nước non
Mong đôi cẩu tặc vuông tròn
Bán trôn nuôi miệng chai mòn lương tâm
Sinh viên quyết chí làm tình
Nguyện theo đảng bác quang vinh diệt nòi
Sá chi Mao- Mác bọ giòi
Lê Nin bại não chuôt dơi bầy đàn
Cu Ơi!
thơ ứng khẩu với Paul Nguyễn Hoàng Đức: Thằng Cu Cái Đĩ
Cu ơi! Thày bảo cu này
Hơn thua với đĩ có ngày nhừ xương
Đĩ kia còn lắm người thương
Công hầu khanh tướng vẫn thường tới lui...
Mưu Thâm Kế Hiểm
Cô Trang vờ gáy khò khò
Tập già tưởng bở lò dò tới chơi
Há mồm thè lưỡi đánh hơi
Sẵn dao Trang chém tả tơi mặt mày
Thảm Cảnh Diệt Vong
cảm tác thơ đường của Nguyễn Thanh Hoàng và Lệ Khanh: Quê Hương Rỉ Máu
Ngày nay đất nước tang thương
Bởi bầy qủy đỏ nhiễu nhương phố phường
Đi đâu cũng thấy bất lương
Lưu manh trên dưới gạt lường người ta
chia sẻ nụ cuời thi nhân với Trần Hiền Châu
Bĩu môi dè bửu cười đời
Coi khinh xã hội đười ươi lạc loài
Con người nặng nghiệp trần ai
Trung ngôn nghịch nhĩ canh dài lệ chan
Thơ Anh Hay Quá
tặng Hoàng Thị
Bài thơ hay quá anh ơi!
Ước gì đăng lại trọn lời xốn sang
Trang nhà em đã sẵn sàng
Hồn thơ thi sĩ mơ màng canh thâu
Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6
Phan Tất Chánh ngất ngây choáng váng
Đứng lom khom chết lặng hồi lâu
Thưa rằng: Có cháu đến hầu
Bao năm xa cách dãi dầu cố hương
Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1
Lan và Điệp tình còn dang dở
Truyện gái trai trăn trở thế nhân
Hôm nay ngồi đọc Phan Trần
Một pho lục bát tần ngần Tĩnh Khang
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 75
Ngư tiều thấy lính lôi lão sãi
Nghề thày chùa ngang trái nhiễu nhương
Oản xôi tham của cúng rường
Mắm tôm thịt chó hại người hiền lương
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 70
Thật khéo thay cũng vừa đủ chỗ
Hai chàng bèn lọ mọ chui vào
Giở ngay cơm nắm khi nào
Nhập Môn gói sẵn nghẹn ngào sư huynh