Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 106



 
 Hoạ Lại Lời Chúc
Thơ Hà Thượng Nhân

Mây xa rỏ giọt thương lầu
Hồn đi để lại chân cầu nước trôi
Mây hồn quấn quít bên tôi
Nhớ người dương thế làn môi thắm hồng

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 8



 


Trích: Bạch Vân Sơn

Non cao mây trắng Bạch Vân Sơn
Kỳ SINH đắc PHÁP cõi TRƯỜNG tồn
Bia pháp trường quan Linh VÂN Tử
Giận mình hoá đá toạ Yên Sơn

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 7



 
 Trích: Am Xưa

Trúc lách qua kẽ đá nền am
Đọt măng mập mạp giưã đá vàng
Bạt ngàn trúc biếc chen hoa nở
Gió thổi lau thưa vọng tiếng đàn

Thơ Tình Chùm 477



 


Bẽ Bàng Nước Non
mến tặng nữ thi sĩ : Lê Thị Ý

Màn đêm phủ kín đất trời
Lòng buồn tê tái rã rời khổ đau
Bồn chồn ngóng đợi con tàu
Nhổ neo chạy trốn bạc màu khói sương

Một Tâm Hồn Thơ Bi Thương Của Dân Tộc



 


Tình cờ trên mạng facebook thấy nhiều người hát và ngâm thơ của nữ thi sĩ Lê thị Ý. Tôi muốn biết chị là ai? Tôi tìm trên google thấy trang thơ Lê Thị Ý. Tôi thấy đây là một nhà thơ nữ rất đáng yêu của miền Nam, một tâm hồn thơ phong phú bi ai, tuy chị là dân Bắc theo cha mẹ di cư vào Nam sau năm 1954.

Bài đầu tiên tôi đọc là “Đêm Sương“. Đêm sương là nỗi đau thương bất hạnh của chị cũng là nỗi đau thuơng bất hạnh của dân tộc.