Tâm làm chủ của thần linh, tâm suy thì thần nhược. Cái tâm
phải được minh mẫn sáng suốt, phải được tôn trọng bảo vệ. Không ai được quyền
kiểm soát tâm linh
Sông Nước Quê Hương Tôi (songnuocquehuongtoi.blogsppot.com) Tác giả Lu Hà tri ân các bậc Tiền Nhân. Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB theo dạng Textdateien. Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016
Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016
Bàn Về Danh Dự Và Bình Đẳng Với Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức
Nhân tiện bác Paul bàn về danh dự và bình đẳng. Cách đây mấy
năm tớ cũng viết một bài luận bàn về bình đẳng và tự do. Tớ đặt câu hỏi: Bình đẳng
và tự do. Trong hai cái bạn chọn cái nào? Bạn muốn cả hai cùng một lúc ư? Đó chỉ
Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016
Lục Bát Tâm Tư Chùm 227
Chúc Mừng Năm Mới
Năm nay pháo nổ vang trời
Lại không đốt pháo nhìn người đốt chơi
Ung dung xem bộ thảnh thơi
Mà sao lệ chảy ngắm người ngẫm ta…?
Diễn Biến Hòa Bình Tốt Hay Xấu?
Luận Bàn Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng
Đức Và
Các Bạn Facebook Về Diễn Biến Hòa Bình
Bác Paul nói chuyện về triết học rõ ràng
minh bạch khúc triết sáng tỏ như ban ngày. Vậy Hà mỗ cũng có ý kiến sau: Chống
lại diễn biến hòa bình là luận điệu ngớ ngẩn, vớ vẩn. Hấp, chập mạch bệnh khùng
của mấy anh cả ngố quen ngồi
Đối Thoại Vui Cuối Năm Giữa Lu Hà Và Ngọc Tiên
Rất vui
trên Facebook Lu Hà tôi với nickname Kẻ Sỹ Lương Tâm, Ngọn Lửa Lòng, Nước Mắt Lạc
Hồng đã quen ca sĩ Ngọc Tiên với
nickname: Minh La Tien Nu
-Ngọc Tiên: Ô hay thoáng chốc đã già
Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016
Thơ Tết Chùm 27
Thơ Sầu Năm Mới
chia sẻ tâm tư với nữ sĩ Hiền Châu
Cánh thơ sầu muộn bi hoài
Đầu năm nhắn gửi trần ai nâo lòng
Tha phương kiếp phận long đong
Nhìn về cố quốc hai dòng lệ chan
Tâm Sự Cuối Năm Với Nữ Sĩ Mã Tiểu Linh
Lu Hà tôi
vừa qua bị các hacker Việt Nam mở cuộc tổng tấn công phá hủy các tài khoản của
tôi trên Facebook. Tôi nghi chỉ vì tôi đàm đạo thơ văn triết học rất hăng hái hào
hứng sôi nổi với một vài vị văn nhân trí gỉa như Paul Nguyễn Hoàng Đức, Việt
Thuờng v.v… Nên họ cố tình phá cho bằng được? Nay tôi mới lập ra hai trang mới
: Thiên Thu Tình Mộng và Ngọn Lửa Lòng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






