Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Lục Bát Tâm Tư Chùm 228




Mặc Cho
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu

Mặc cho gai góc dây leo
Cỏ cây xơ xác hắt heo gió lùa
Cung đàn dìu dặt bốn mùa
Thanh mai trúc mã thêu thùa thảm hoa

Cầm tay ca khúc thái hòa

Thơ Tình Chùm 721

Duyên Phận Dở Dang
họa thơ Nguyễn Thanh Hoàng: Đoản Khúc Tình Lỡ

Duyên phận dở dang bởi chữ ngờ
Đoạn trường đưa đẩy nhện giăng tơ
Trúc mai ân nghĩa đâu đùa bỡn
Loan phụng ái tình dám ngất ngơ
Thiếp khóc năm canh lòng khổ ải
Chàng buồn sáu khắc dạ sầu vơ
Diễm Tân thổn thức đôi bờ bến
Quan tái trùng dương ánh nguyệt mờ !

Ông Hồ Chí Minh Có Trước Tác Tư Tưởng Hay Không Có Gì Hết?

 



-Ngô Tự Lập: Cụ Hồ có trước tác chứ. Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc cụ có là nhà tư tưởng hay không. Cụ Hồ, cũng như Trần Nhân Tông, như Gandhi, là những nhà tư tưởng qua hành động. Nói như Gandhi: My life is my messge: Đời

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Thơ Tình Chùm 720


Môi Hường Nở Hoa
viết tặng Bình Minh và Hiền Châu

Bình Minh đã thức dậy rồi
Hiền Châu ẻo lả bồi hồi Nguyệt Nga
Đêm qua mơ thấy Lu Hà
Thẫn thờ tìm kiếm Ngân Hà ngẩn ngơ

Thẹn thùng má phấn đợi chờ
Trần gian luyến tiếc đôi bờ đại dương
Chị em hồ thỉ nõn nường
Sen hồng thơm ngát môi hường nở hoa

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Bàn Về Văn Chương Hiện Đại Và Hậu Hiện Đai





Mới đây trên facebook có đọc bài viết của triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“ NHÀ VĂN VIỆT NAM
CÓ NÊN ẢO TƯỞNG QUÁ VỀ HẬU HIỆN ĐẠI

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Bàn Về Cảnh Giới Siêu Thăng Của Thơ Ái Tình Với Nữ Sĩ Hiền Châu






-Hiền Châu:

“ Ước gì tôi được phóng sinh..
Làm chim sẻ nhỏ phiêu linh giữa trời..
Hồn yêu rong ruổi muôn nơi..
Dập dìu đôi cánh trao lời mến thương..

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Thơ Tình Chùm 719




Kiếp Nào?
cảm xúc về lời khen tặng của Trần Hiền Châu

Kiếp nào ta gặp Hiền Châu ?
Cau tươi chỉ thắm lá trầu xanh xanh
Phòng loan hờ khép tấm mành
Họ Trần xao xuyến thêm nhành trúc mai