Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1049


Đôi Mắt Người Hà Đông
(thơ ngẫu hứng với Cindy Huyen Vu)

Đôi mắt người Hà Đông
Nôn nao trái non bồng
Tấm hình nghiêng nghiêng nhỏ
Rạo rực đóa xuân hồng

Thơ Tình Chùm Số 1048


( chùm thơ đặc biệt mừng Chúa Jesus giáng sinh )

Vạn Sự Bình An
ngẫu hứng với Cindy Huyen Vu đêm Noel

Vinh quang sao sáng trên cao
Lòng người nhân thế dạt dào Cindy
Dương cầm thánh thót lâm ly
Hồn trinh mây trắng nhung y nửa vời

Thơ Tình Chùm Số 1047


Áo Tím Vu Quy
cảm xúc bài hát của Hùng Linh: Áo Cưới Màu Hoa Cà


Tôi có một hồn thơ chân thật
Ngọn lửa lòng ngây ngất mãi thôi
Cuộc đời chinh chiến nổi trôi
Trái tim nóng bỏng bồi hồi vấn vương

Thơ Tình Chùm Số 1046


Lỡ Làng Đời Em
cảm xúc bài hát của Trần Thiện Thanh: Tạ Từ Trong Đêm

Đêm nay em chẳng nói gì
Ngày mai biền biệt thầm thì trúc mai
Chinh nhân dặm nẻo đường dài
Đầm lầy cát bụi trần ai bão bùng

Tâm Sự Văn Chuơng Nghệ Thuật Với Trần Thu Hà

Thơ Anh Viết Cho Em
Tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

Thơ anh viết em ngâm là đủ
Trái tim hồng nhắn nhủ sầu thêm
Cửa lòng hé mở trăng thềm
Hàng Nga sõng sượt say mềm giăng tơ

Bình Giảng Thơ Của Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 12


Bài thơ viết để hỏi thăm Thu Hà xem ở Việt Nam đã đến giao thừa chưa? Khoảng thời gian chênh lệch giữa hai nơi là 6 tiếng. Thơ lục bát phân thành 5 khổ 20 câu vừa trọn đủ ý tình. Chắc chắn tôi sẽ bình giảng kỹ lưỡng bài thơ này giải thích từng câu từng chữ làm món quà tặng mừng xuân Đinh Dậu. Người tuổi Dậu thường là con người chân thật. Không có quá nhiều điều bí ẩn trong tính cách của con giáp này,  họ không quá phức tạp, đơn giản  thẳng thắn và cởi mở. Bài thơ tôi viết cũng mộc mạc chân tình, nên tôi tránh dùng nhiều điển tích. Đúng như không khí hân hoan chờ đón năm mới của nhân loại

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 11


( Lòng Mẹ, Thương Mẹ)

Thu Hà diễn ngâm 2 bài thơ “Lòng Mẹ“ và “Thương Mẹ “ của tôi được cảm đối, chuyển dịch từ nguồn thơ đường và thơ lục bát của nữ sĩ Giang Hoa sang thơ mới 7 chữ và song thất lục bát thật là tuyệt hảo.
Tôi từ cái tâm trạng của Giang Hoa mà bắt mạch bấm độn đọc thần chú ra ngay hai bài thơ ý lời cảnh huống khác khẳn với Giang Hoa nghĩa là làm một cuộc cách mạng phân thân nhập thể từ một Giang Hoa hô biến thành Lu Hà giống như anh chàng Tôn Ngộ Không có một lúc 72 phép thần thông và 36 phép địa sát. Trong khi nhị đệ Trư Bát Giới chỉ có 36 phép địa sát thôi.