Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Thơ Tình Chùm Số 1.134


Bài Ca Lưu Luyến
cảm xúc nghe Nguyễn Cẩm Thu hát: Chỉ Có Bạn Bè Thôi

Thu ơi ! anh thấy em rồi
Trên màn hình nhỏ bồi hồi lòng anh
Như con chim hót trên cành
Bài ca lưu luyến thôi đành xa nhau

Thơ Tình Chùm Số 1.133


Tạm !!!

Nắng gío vi vu thổi bụi trần
Cành sen gợn nước ánh hoa vân
Dừng chân Lãng Tử bên hồ cạn
Hỏi kiếp phù sinh mấy vạn lần
Cõi tạm dân gian bao khổ ải
Trả vay nghiệp quả chớ tần ngần
Hành trang trút bỏ buồn chi nữa
Phật quốc mừng vui hỡi thế nhân !

Thơ Tình Chùm Số 1.132


Miền Trung Quê Tôi
cảm xúc nghe Hiền Châu hát về miền trung

Sài Gòn thương nhớ miền trung
Anh nơi viễn xứ chập chùng ngàn khơi
Nôn nao giọng hát xa vời
Bướm ong dào dạt lả lơi ráng chiều

Thơ Tình Chùm Số 1.131


Hận Tình
cảm xúc nhạc Ngọc Sơn: Kẻ Trắng Tay

Đêm hoang vắng cuốc kêu khắc khoải
Còn gì đâu tình ái vấn vương
Giàu sang giấc mộng thê lương
Cung đàn oan trái đoạn trường bể dâu

Song Thất Lục Bát Chùm Số 267


Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 45

Theo chiếu chỉ thi hương thi hội
Hoãn khóa này chẳng vội vàng chi
Bình yên sửa soạn tức thì
Con vừa đầy tháng thầm thì phu thê

Song Thất Lục Bát Chùm Số 266


Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu Bài 35

Cát bụi bay bốn bên giáp sĩ
Gươm giáo dài thấy vị võ quan
Dạ xoa quỷ đỏ râm ran
Kéo ra một mụ kêu van cũi tù

Song Thất Lục Bát Chùm Số 265


Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 25

Mang hoài bão khứ lai nhân loại
Tình yêu thương bác ái tự do
Bát cơm manh áo khỏi lo
Biển lòng thăm thẳm đo dò nông sâu