Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Thơ Tình Chùm 529

Gót Giày Thi nhân

viết tặng Hương Ngọc Lan



Bài thơ anh viết đầu năm

Hồn mây trăng gió con tằm ươm tơ

Cuối năm đọc lại ai ngờ

Làm sao hết kiếp tình mơ bến đào




Giáng sinh thổn thức nghẹn ngào

Bướm ong dang dở dạt dào ngọc lan

Nợ nần chi hỡi thế gian

Biết bao nhiêu kẻ khóc than Ngân hà



Kể từ Nguyễn Bính Tản Đà

Túi thơ bầu rượu la ngà men say

Nỗi niềm chăng tỏ ai hay

Hững hờ cá lội càng cay đắng lòng



Trữ La giòng suối xanh trong

Em còn giặt vải trốc mòng bấy nay

Tương tư sầu muộn tháng ngày

Tuyết rơi trắng xóa gót giày thi nhân



Thấy em anh lại tần ngần

Nửa không nửa muốn bần thần ly tao

Nhâm nhi nửa chén bồ đào

Sóng tình trỗi dậy rì rào biển khơi !



Sáng danh Đức Chúa trên trời

Thấu tình nhân loại lệ rơi thiên thần

Phúc âm thánh thót cung đàn

Long lanh ngọn nến chứa chan ân tình !



24.12. 2014 Lu Hà





Cầu Xin Chúa Rủ Lòng Thương Xót

Em sinh ra để làm người bất hạnh
Chúa bao dung cho kiếp phận lạc loài
Kẻ vũ phu đánh em da thịt rách
Mắt mù lòa ngơ ngác cõi trần ai

Đêm giáng sinh nghe máng lừa trẻ khóc
Người mẹ hiền ôm ấp trái tim non
Rồi lớn lên chịu bao điều tàn khốc
Cứu nhân loài chuộc tội lỗi tổ tôn

Mắt rớm lệ mà lòng con đau xót
Cảnh đói nghèo bao bạo lực trần gian
Bầy lang sói máu tươi mồm đỏ chót
Ăn thịt người lũ ác qủy dã man

Chúng uống cả từ mồ hôi nước mắt
Chút hư danh rũ rựợi ngả nghiêng cười
Không gian sống tranh dành từng lô đất
Bán chác chia bôi chính phủ đười ươi

Xin Đức Chúa cứu thương đời hèn mọn
Trẻ mồ côi không có một mái nhà
Không trợ cấp biết tìm đâu nơi chốn
Lê thân tàn góc chợ bãi tha ma

cảm xúc tấm hình em bé bị đánh nát đôi mắt
24.12.2014 Lu Hà




Dấu Bèo Xin Gừi Ngàn Sau
viết tặng Sumy Li

Cô nương xinh đẹp ngọc ngà
Thiên thần ướm hỏi tiên nga xứ nào
Để cho ong bướm xôn xao
Xầm xì oanh yến vườn đào tuyết sương

Điểm trang Phi Yến nghê thường
Qúy phi đệ nhất dễ nhường chi ai
Sumy Li bậc trang đài
Lu Hà say giấc mộng dài thâu canh

Maxi voan họa tiết thanh
Hảo cầu tú cẩm kinh thành huyền mơ
Nụ cười ấm áp hồn thơ
Nặng lòng thi sĩ chăng tơ nhện tình

Ngàn sau sen ngó duyên mình
Giáng sinh Thiên Chúa hành tinh nhiệm màu
Dù cho cỏ nát mưa nhàu
Đá vàng hẹn ước đĩa dầu hư hao

Nôn nao thao thức sóng trào
Dấu bèo xin gửi cho vào đài gương
Thẹn thùng thục nữ vấn vương
Phù du trôi nổi sông Tương bến chàng

24.12.2014 Lu Hà












Hoài Vọng Về Cố Hương

viết tặng ca nhạc sĩ Cathy Nguyệt Hằng



Một tràng tiếng Pháp tuôn ra

Líu lo chim hót Hằng Nga xứ nào

Nghe như sóng biển rì rào

Nỉ non oanh yến nghẹn ngào hoan ca



Hương ngây sáng cả ngân hà

Trong như nước suối quê nhà Việt Nam

Giáng sinh thánh thót dương cầm

Nỗi niềm tuởng nhớ âm thầm chứa chan



Bần thần trong cõi nhân gian

Tinh cầu xao xuyến thiên thần cảm thông

Noel mừng Chúa hài đồng

Phúc âm cầu nguyện Lạc Hồng tồn sinh



Cathy thổn thức phận mình

Tha phương xứ lạ biển tình sóng ân

Mẹ cha sớm tối chuyên cần

Một sương hai nắng xót thân hao gày



Ngậm ngùi năm tháng chuỗi ngày

Hồn thiêng sông núi đắng cay cõi lòng

Nam Phần quằn quại Cửu Long

Bắc Hà thảm thiết theo giòng sông Thao



Chùa chiền nhang khói xôn xao

Giáo đường thắp nến lệ trào bờ mi

Lũy tre đồi cọ rầm rì

Cánh đồng cỏ úa đầm đìa sương rơi!



23.12.2014 Lu Hà









Mắt Huyền Muốn Nói

viết tặng Hương Ngọc Lan



Mắt em lúng liếng nhìn anh

Ngoài sân chim khách trên cành trêu ngươi

Rượu vang người ngọc lả lơi

Mà sao cách trở chân trời xa xôi



Thẫn thờ tay gõ liên hồi

Làn hơi âm ấm nổi trôi bến tình

Si mê sục cả hành tinh

Sóng trào bọt bể cô mình xinh tươi



Bài thơ nức nở lệ rơi !

Tròn năm trở lại chơi vơi biển sầu

Giáng sinh ngọn nến đĩa dầu

Lòng chưa hao cạn mái đầu tuyết sương



Dương cầm thánh thót giáo đường

Điểm trang Phi Yến nghê thường hương bay

Chập chờn lảo đảo men say

Đứng ngồi chẳng vững càng cay vẻ nồng



Ngọc Lan dẫn lối tiên bồng

Đào nguyên róc rách bướm hồng xôn xao

Một vùng ngào ngạt quỳnh dao

Yến oanh ríu rít má đào ngẩn ngơ.



24.12.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét