Lòng Người Viễn Xứ
chia sẻ với Giang Hoa
Giang Hoa viết bài thơ thương nhớ
Quê hương mình cây cỏ xinh tươi
Lòng người viễn xứ chơi vơi
Bướm ong dìu dặt lả lơi điệu hò
Sông Nước Quê Hương Tôi (songnuocquehuongtoi.blogsppot.com) Tác giả Lu Hà tri ân các bậc Tiền Nhân. Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB theo dạng Textdateien. Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Lòng Người Viễn Xứ
chia sẻ với Giang Hoa
Giang Hoa viết bài thơ thương nhớ
Quê hương mình cây cỏ xinh tươi
Lòng người viễn xứ chơi vơi
Bướm ong dìu dặt lả lơi điệu hò
Bao Người Yêu Tôi
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Chuyện Đời Ca Sĩ
Gập ghềnh xe ngựa chông chênh
Ôm cây đàn khóc mênh mông thảm sầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu tuyết sương
Đêm Xuân Cô Đơn
cảm xúc nhạc Song Ngọc
Xuân đi xuân lại quay về
Vần xoay theo đuổi chán chê lòng người
Đông tàn lã chã mưa rơi
Đìu hiu gác trọ chơi vơi phố buồn
Mái Đầu Tuyết Sương
cảm xúc nhạc Song Ngọc
Tên người đó anh đâu còn nhớ
Hận đời chi quá khứ em ơi!
Từ lâu héo hắt nụ cười
Trách ai bạc bẽo lòng người giá băng
Chó Nhà Và Sói Rừng
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 161
Chuyện về hai con chó
Buông thả sống bê tha
Con nuôi dạy trong nhà
Dáng vẻ coi từa tựa
Số Mạng
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 151
Chuyện về một người cha
Có đứa con duy nhất
Tuổi già càng lật đật
Tin lá số tử vi
Định Mệnh Là Sai
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 141
Xưa có chàng thương gia
Luôn gặp nhiều may mắn
Tiền của nhiều vô hạn
Fortuna ân sủng
Ở Ẩn
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 131
Ai từng nghe huyền thoại
Về con chuột phương đông
Lo sợ bị tấn công
Ẩn mình trong pho mát
Ai Mới Là Chủ
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 121
Một tá điền cưỡi lừa
Cả hai cùng chạy trốn
Cảnh lao nô nguy khốn
Lại gặp bãi cỏ xanh
Lợi Dụng
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 111
Có hai nhà hùng biện
Chim cú và đại bàng
Thành La Mã sẵn sàng
Những ngày mưa tháng nắng
Tỵ Nạn
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 101
Một con gia súc thổi còi
Làm cho sư tử ghét nòi sừng kia
Trâu, bò, dê phải chia lìa
Di cư tỵ nạn khắc bia oán hờn