Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Thơ Tình Chùm Số 1.159

 

 

Bao Người Yêu Tôi

cảm xúc nhạc Song Ngọc: Chuyện Đời Ca Sĩ

 

Gập ghềnh xe ngựa chông chênh

Ôm cây đàn khóc mênh mông thảm sầu

Trải qua một cuộc bể dâu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu tuyết sương

 

Thôi đành dời bỏ cố hương

Ngược xuôi bôn tẩu tha phương xứ người

Mua vui tiếng hát nụ cười

Yến oanh dan díu lả lơi rượu hồng

 

Tình thù tứ đại giai không

Lục bình bông súng dòng sông não nùng

Thư cưu trống mái thủy chung

Dã tràng xây mộng chập chùng sóng khơi

 

Long đong góc biển chân trời

Dập dìu hoa bướm bao người yêu tôi

Trái tim nức nở than ôi!

Chuyện đời nghệ sĩ nổi trôi sông hồ

 

Tương lai sự nghiệp cơ đồ

Đông di thảo mục nấm mồ cô đơn

Nửa đêm gà gáy chập chờn

Hồn mây bảng lảng tủi hờn ca nhi!

 

*Nguyên tác: Chuyện Đời Ca Sĩ

24.11.2018 Lu Hà

 

 

 

Hao Mòn Tuổi Xuân

cảm xúc nhạc Song Ngọc: Bội Bạc

 

Trách chi phận bạc như vôi

Tha phương xứ sở xa xôi cánh chuồn

Tháng năm cay đắng u buồn

Chiều đông hoang vắng nửa hồn thơ ngây

 

Chập chờn đôi hạc trong mây

Bàng hoàng vỡ mộng canh chầy thở than

Tình đầu sao vẫn chứa chan

Tiếng lòng nức nở bần hàn khổ đau

 

Xóm nghèo đạm bạc tương rau

Cuốc kêu khắc khoải nhạt màu phấn son

Thời gian tàn lụi héo hon

Ong chê bướm chán hao mòn tuổi xuân

 

Đời hoa mấy độ trăng tuần

Mười hai bến nước tấm thân cát đằng

Mỉa mai duyên nợ xích thằng

Trời già cay nghiệt tuyết hằng còn đâu?

 

Ngậm ngùi bãi bể nương dâu

Trăm năm ai biết mái đầu muối sương

Dẫu rằng ngó bẻ tơ vương

Chôn nhau cắt rốn cố hương bẽ bàng!

 

*Nguyên tác: Bội Bạc

25.11.2018 Lu Hà

 

 

 

Mưa Giăng Chiều Buồn

cảm xúc nhạc Song Ngọc: Mưa Trên Giàn Bông Giấy

 

Mưa day dứt trên tầng bông trắng

Cánh hoa mềm cay đắng sa đà

Ngày xưa lối xóm manh nha

Năm em mười sáu thiết tha hẹn hò

 

Tuổi niên thiếu tôi lo học tập

Đợi chờ em dáng dấp yêu đương

Mộng đầu hai đứa vấn vương

Nào ngờ ly biệt đau thương đoạn trường

 

Cơn giông tố đại dương cách trở

Em lấy chồng xứ sở mù sương

Còn tôi từ giã thê lương

Cánh chim phiêu bạt phố phường lưu vong

 

Giàn bông giấy sầu đong ủ rũ

Quê hương mình tu hú gọi hè

Mênh mông rừng cọ đồi chè

Cây đa giếng nước lũy tre đình làng

 

Cung đàn hạc dở dang tình ái

Trái tim côi tê tái xót xa

Hoàng hôn màu tím bao la

Tro tàn khói lạnh căn nhà lẻ loi….!

 

*Nguyên tác: Mưa Trên Giàn Bông Giấy

23.11.2018 Lu Hà

 

 

 

Nửa Đêm Gà Gáy

cảm xúc nhạc Song Ngọc: Giờ Tý Canh Ba

 

Canh ba giờ tý xôn xao

Động phòng hoa trúc thì thào thiết tha

Vuốt ve mười ngón tay ngà

Môi kề má ấp làn da nóng bừng

 

Thẹn thùng má phấn ngập ngừng

Khăn bông gối hạc rượu mừng cô dâu

Mấy tuần trăng mật dính bầu

Sang năm cu tý con đầu sinh ra

 

Họ hàng chúc tụng mẹ cha

Ruộng sâu trâu nái ông bà hân hoan

Phu thê tình nghĩa chứa chan

Sòn sòn năm một nồng nàn ái ân

 

Khen anh lao động chuyên cần

Gái trai đủ cả bần thần ngẩn ngơ

Mười năm nào có ai ngờ

Xếp hàng tám đứa xác xơ lá vàng

 

Nửa đêm gà gáy mơ màng

Chiếu chăn nhầu nát thiếp chàng phủ phê

Vai u thịt bắp gớm ghê

Thợ cày dư sức dám chê chồng già

 

Tóc tai lởm chởm râu ria

Vui vầy sớm tối phân chia việc nhà

Không quên giờ tý canh ba

Thòm thèm dưa muối mặn mà tao khang !

 

*Nguyên tác: Giờ Tý Canh Ba

23.11.2018 Lu Hà

 

 

 

Trăng Ngàn Bơ Vơ

cảm xúc nhạc Song Ngọc

 

Một vùng cỏ dại mênh mông

Bâng khuâng chùa Giáng giai không mõ sầu

Kìa ai ngồi bến giang đầu

Hồn trinh hóa bướm chân cầu tử sinh

 

Mơ tiên cánh hạc đăng trình

Non xanh nước biếc bóng hình mù sương

Thà rằng oan trái vấn vương

Còn hơn phụ bạc thê lương ái tình

 

Anh ơi! Duyên nợ chúng mình

Kiếp sau trả lại liễu xinh mai đào

Thương nhau giọt lệ ứa trào

Nâu sồng kinh kệ nghẹn ngào thế gian

 

Đường sang Tây Trúc niết bàn

Dừng chân lưu luyến trăng ngàn bơ vơ

Đại dương sóng vỗ đôi bờ

Hai đầu nỗi xác xơ lá vàng

 

Nửa chừng xuân, phận lỡ làng

Thoảng bay hương phấn dịu dàng ni cô

Dấn thân cát bụi hải hồ

Sen vàng nuối tiếc cơ đồ sa di…!

 

*Nguyên tác: Chuyện Tình Hồn Bướm Mơ Tiên

24.11.2018 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét