Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Chùm Thơ Tình Dài Số 302

 

Thục Nữ Sầu Ca

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5

 

Buồn trông ao súng bướm bầy

Hoang vu gió thổi chuỗi ngày khổ đau

Vườn cà tôm cá luống rau

Biển đông thấp thoáng thuyền câu nương chèo

Chùm Thơ Tình Dài Số 301

 

Oan Khiên Bồ Tát

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 13

 

Bậc chân tu tồn sinh chí tại

Bụi trần dơ chẳng ngại lau chùi

Tùy duyên nước rửa sạch mùi

Gương trong tâm sáng niềm vui thái hòa

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 354

 

Cái Khôn Của Kẻ Ngu

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 55

 

Con gà bới rác cào phân

Một hai sớm tối tảo tần nuôi con

Ngọc trai ngao ngán héo hon

Nỗi niềm u uất bào mòn ruột gan

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 353

 

 

Tham Vọng Gớm Ghê

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 23

 

Hai chàng buôn thúng bán bưng

Thấy con gấu chết trong rừng đào lên

Lột da bán được lắm tiền

Ngày đêm khao khát dở điên dở khùng

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 352

 

Có Chí Thì Nên

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 9

 

Ông trời sao nỡ bất công

Sinh rùa chậm chạp lưng còng chân teo

Tật nguyền chẳng biết leo trèo

Nặng nề thân xác phận nghèo lầm than

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 351

 

Thượng Lộ Siêu Thăng

Cẩn bái Cụ Lư Văn Quảng

 

Hưởng dương chín sáu năm trời

Buồn vui khổ lụy cảnh đời ly tan

Cả nhà cáo phó khóc than

Âm dương cách trở quan san hải hà

Song Thất Lục Bát Chùm Số 297

 

Quyền Lực Thống Trị

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 69

 

Lão sư tử đi săn thú vật

Cáo với lừa tưởng thật dắt theo

Dặn lừa đứng dưới chân đèo

Mưu sâu cạm bẫy bò heo trâu rừng

Song Thất Lục Bát Chùm Số 296

 

 

Đền Ơn Trả Nghĩa

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 63

 

Chuá sơn lâm cuồng phong bão táp

Dưới gốc cây ngồi ngáp vươn vai

Gáy vang trong giấc ngủ dài

Chập chờn ánh nắng ban mai chuột đồng

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

Song Thất Lục Bát Chùm Số 294

 

Căng Thẳng Quá Mất Khôn

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 26

 

Lão sói già xưa nay ranh mãnh

Đàn gà tây lẩn tránh hắn ta

Pháo đài là một gốc đa

Thành cao kiên cố tưởng là khôn ngoan

Song Thất Lục Bát Chùm Số 293

 

Nòng Nọc Đứt Đuôi

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5

 

Ngã trê kia bạo tàn hiểm hóc

Khoe đàn con nòng nọc đen đầu

Cóc trê cãi vã hồi lâu

Lời qua tiếng lại biết đâu mà lường

Song Thất Lục Bát Chùm Số 292

 

Mỹ Nhân Tài Tử

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 16

 

Rồi hai ả thuyền quyên thục nữ

Mới hỏi thăm công tử bình yên

Bâng khuâng tư lự hàn huyên

Hãy nhìn rõ mặt tòng quyền biến thông

Song Thất Lục Bát Chùm Số 291

 

Mỹ Nhân Tài Tử

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6

 

Rồi lên ngựa dặm trường cát bụi

Gươm sắc đeo vượt núi băng ngàn

Văn Long gọi đến thở than

Bây giờ là lúc gian nan hiểm nghèo

Song Thất Lục Bát Chùm Số 290

 

Duyên Phận Long Đong

Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 34

 

Cũng tới lúc héo hon lòng mẹ

Chốn cửu tuyền giằng xé lương tâm

Còn đâu cốt nhục tình thâm

Lưới trời lồng lộng âm thầm chạy đâu

Song Thất Lục Bát Chùm Số 289

 

 

Duyên Phận Long Đong

Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 24

 

Bước chân đi héo hon tấc dạ

Theo lối mòn cầu đá rêu phong

Ngổn ngang chỉ rối tơ lòng

Chồi non thưa thớt bẻ cong mé tường

Song Thất Lục Bát Chùm Số 288

 

Duyên Phận Long Đong

Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 14

 

Vẻ mặt chàng sầu miên u uẩn

Bước chân đi thờ thẫn rối bời

Tiện đây xin có đôi lời

Vụng về sửa mũ đúng nơi gốc đào

Song Thất Lục Bát Chùm Số 287

 

Duyên Phận Long Đong

Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 4

 

Rễ sầu mọc mang gươm ra cắt

Day dứt hoài trói chặt tương tư

Vẳng đâu tiếng sáo khoan từ

Chuông chùa khấn nguyện chân như Phật đà

Song Thất Lục Bát Chùm Số 286

 

Bần Điểu Phú Hoa

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6

 

Tính hấp tấp bất tài nhu nhược

Giống ngu đần bắt chước vài câu

Quen sài bằng rỏm hói đầu

Anh nào tươi tốt sắc mầu đem theo

Song Thất Lục Bát Chùm Số 285

 

Oan Khiên Bồ Tát

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 13

 

Bậc chân tu tồn sinh chí tại

Bụi trần dơ chẳng ngại lau chùi

Tùy duyên nước rửa sạch mùi

Gương trong tâm sáng niềm vui thái hòa

Song Thất Lục Bát Chùm Số 284

 

Oan Khiên Bồ Tát

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 3

 

Trái mít già chập chờn đầu ngõ

Chuối chín cây dậu đổ bìm leo

Nửa đêm gà gáy hắt heo

Mưa to gió lớn hiểm nghèo cậy ai?

Song Thất Lục Bát Chùm Số 283

 

Tố Nữ Kỳ Tiên

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 7

 

Sinh bước đi nôn nao lòng dạ

Nỗi niềm riêng khó tả làm sao

Cầu Đông mặt nươc lao xao

Tung tăng cá lội rì rào trúc mai

Song Thất Lục Bát Chùm Số 282

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 40

 

Chẳng bao lâu tơ duyên con sẽ

Ngữ phượng lầu làm lễ thành thân

Kén tìm đất tốt đến tuần

Mấy ngày táng sự phong thần dựng bia

Song Thất Lục Bát Chùm Số 281

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 30

 

Quân hầu vội trình thưa tướng phủ

Lệnh cho vào mọi sự hỏi han

Bâng khuâng hai họ Mai, Trần

Trước sau kể hết tần ngần giờ lâu

Song Thất Lục Bát Chùm Số 280

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 20

 

Tiểu thư vội xăm xăm tới đó

Dưới ánh trăng nhìn rõ dung nhan

Phải chăng tiên nữ giáng trần

Đỡ người ngồi dậy ân cần hỏi han

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Song Thất Lục Bát Chùm Số 279

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 10

 

Một mình chàng não nề đất khách

Quê hương người luồng lạch chẳng thông

Lênh đênh sóng vỗ trên sông

Nhờ thuyền ngư phủ mênh mông đá ngầm

Song Thất Lục Bát Chùm Số 278

Đôi Trái Tim Hồng

tặng Hoàng Thị

 

Hai trái tim đỏ hồng yêu dấu

Tựa đào tiên Vương Mẫu thiên đàng

Đêm nay dưới ánh trăng vàng

Thiếp chàng hoan hỉ mơ màng cung nga

Song Thất Lục Bát Chùm Số 277

 

Tình Mộng Thiên Thu

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 9

 

Sinh chẳng chịu hết lời năn nỉ

Chắp hai tay van vỉ vãi bà

Phải chăng phận cải duyên cà

Vườn xuân hoa bướm trăng ngà tơ vương

Song Thất Lục Bát Chùm Số 276

 

 

Y Đức Hai Họ Mộng Bào

cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 78

 

Cả hai ngã như ngây thảng thốt

Mới giật mình kể tuốt một hồi

Ngậm ngùi than thở đầu đuôi

Miếu thần mơ thấy nợ đời trả vay

Song Thất Lục Bát Chùm Số 275

Y Đức Hai Họ Mộng Bào

cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 68

 

Thuốc đặc trị dĩ nhiên ngọn gốc

Thân bệnh bàn âm thuộc ngọn dương

Gốc âm năm tạng lẽ thường

Còn dương sáu phủ khí đương mịt mờ

Song Thất Lục Bát Chùm Số 274

 


Y Đức Hai Họ Mộng Bào

cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 58

Lu Hà Và Johann Goethe Chùm Thơ 5

 

Tiếng Sáo Của Qủy

Cảm xúc thơ Goethe bài 41

 

Hoàng hôn dần tỏa sáng

Lộng lẫy cả khu rừng

Bướm ong cũng tưng  bừng

Ma quỷ ngồi thổi sáo

Song Thất Lục Bát Chùm Số 273

 

 


Y Đức Hai Họ Mộng Bào

cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 48