Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Song Thất Lục Bát Tranh Chùm 23




Thứ Nhất Rỉ Tai Thứ Hai Mã Tấu



Hồ quang Lợi vở xưa sách cũ

Học già Hồ rắn ráo ba hoa

Khoe đàn cán ngố chuyên gia

Ngập tràn trên mạng đít trâu cặc bò




Khắp quán nước lê la xóm ngõ

Phố phường đông chợ buá mọi nơi

Chín trăm dư luận thối hôi

Rỉ tai mã tấu chuột dơi đảng quyền



Trình độ kém ưu tiên chửi đổng

Bồi dưỡng thêm xách động sủa càn

Coi thường văn sĩ thi nhân

Bốn trăm tài khoản thưởng tràn cung mây



Hội ba xu mặt dày mày dạn

Đủ trò mèo khốn nạn Việt gian

Chóp bu hưởng lợi buôn dân

Độc tài bán nước chó săn nhai tiền



Mắt ti hí ươn hèn trán thấp

Nhăn nhở cười tới tấp ỉa đùn

Mác Lê lý luận chổi cùn
Quét sao cho sạch máu phun giống nòi



Trò xưa đã lỗi thời cũ rích

Dân bây giờ nhận thức rất cao
Từ lâu rõ mặt Hồ- Mao
Biển Đông chiếm đoạt lưỡi bò liếm trơn



Chống bức xúc dân oan kiếu kiện
Bầy kiêu binh ăn chặn ngang nhiên
Biểu tình bắt bớ triền miên
Gông cùm trù dập tuyên truyền ai nghe?


21.3.3013 Lu Hà









Đám Rước Khỉ



Đám rước khỉ uế xù cờ đỏ

Khắp Ba Đình ảo não xót xa

Máu trào ảm đạm bốn mùa

Vành tang nấm mộ nắng mưa lệ nhòa



Ngót thế kỷ thương đau tang tóc

Tám ba năm tàn khốc giáo tà

Thiên đường ngạ qủy yêu ma

Cơ đồ chìm đắm sơn hà đảo điên



Bởi cộng sản Lê Nin Mao Mác

Stalin tàn ác dã man

Hồ ly dẫn dắt Việt gian

Tội nhân thiên cổ chó săn lạc loài



Tôn khỉ độc đười ươi rùng rợn

Cờ búa liềm hung tợn ngang nhiên

Cô hồn ngắc ngoẻo triền miên

Độc tài Chí Mít chính quyền lợn heo



Bởi sự nghiệp Chí Phèo thị Nở

Giống Lạc Hồng trâu chó lầm than
Đói nghèo bệnh tật chết dần

Đông đô đại phố ngập tràn hảo lơ



Lũ con cháu lơ mơ bầm dập

Giấc mộng suông độc lập tự do
Mưu mô thủ đoạn Mao - Hồ

Miền Nam xâm lược nghẹn ngào cốt khô



Hoa phượng đỏ thủ đô đẫm máu

Mười triệu người  thân đổ xác phơi

Rỉ tai mã tấu khắp nơi

Đầu trâu mặt ngựa reo cười sói tru.

Thơ cảm tác từ bức ảnh cộng phỉ diễu hành 83 năm thành lập Đảng

19.3.2013 Lu Hà









Cẩu Phong Trần Thèm Phân



Thằng thợ tiện tức sùi bọt nhãi

Bỗng lên cơn rồ dại sủa càn

Lấy tên là Cẩu Phong Trần

Ba đời bới cứt chó săn lạc loài



Khoe cá gỗ thuộc nòi tôi mọi

Quê Nghệ An hôi thối sặc mùi

Cháu con Hồ tặc hủi cùi

Hung hăng doạ bắn dùi cui búa rìu



Cậy  mấy chữ Tàu thiu ô uế

Ba lăng nhăng chửi bới điên khùng

Zuò gè tián mei de mèng

Gâu gâu nó rng lèng phèng u ơ



Con chó ghẻ dật dờ bãi rác

Trong nhà cầu kiếm chác xẩu xương

Công an mật vụ cùng phường

Còn mình còn Đảng trong chuồng nhai phân



Óc bã đậu bán thân nuôi miệng

Đâm chém người nghề nghiệp du côn

Ba Tàu liếm gót luồn trôn
Tung tăng trên mạng liếm ồn mẹ Hoa.

17.3.2013 Lu Hà









Đội Ngũ Bút Chiến Của Đảng



Hồ quang Lợi chín trăm bút chiến *

Trên diễn đàn lý luận chổi cùn

Thân lươn bao quản lấm bùn
Tung tăng lên mạng ỉ đùn ra sân



Đàn gà trọi liều thân nuôi miệng

Hồ Chí Minh tư tưởng Việt gian

Hung hăng trình độ chửi càn

Rỉ tai mã tấu chó săn lạc loài



Cả thế giới bật cười cán ngố

Dắt díu nhau mả tổ đười ươi

Mác Lê mục rữa thối hôi

Thơ văn chữ nghĩa vịt giời dở hơi



Phải quán triệt trăm nơi vạn nẻo

Cả ba miền chó đéo ra quần

Gâu gâu đảng của toàn quận

Bám chặt điều bốn nhân dân đồng lòng


Ai  phản đối không nương tống trại

Tiêm thuốc cho rồ dại khùng điên

Thống nhất nội bộ vững bền
Theo voi nhai bã bạc tiền đầy tay

Quyết nhập Hán cáo cầy bán nước
Dựa đàn anh tổ quốc Trung Hoa

Hiến dâng quần đảo trường sa

Ngư dân đói rách sơn hà mặc bay



Quyền lợi Đảng mặt dày trơ tráo
Vì miếng ăn quá khẩu thành tàn

Đầu trâu mặt ngựa dã man

Bắn người thẳng cánh công an đặc quyền

Thời mạt vận bon chen vật chất
Mất tính người súc vật nổi lên

Ngày tàn chế độ tất nhiên
Linh hồn sông núi tổ tiên vẫn còn.

* Hồ quang Lợi trưởng ban tuyên giáo khoe khoang điạ hạt Hà Nội có 900 bút chiến trên mạng Internet.



20.3.2013 Lu Hà


Hảo Đồng Chí

gửi Cam Phong Trần



Hảo đồng chí sương sưng mặt rỗ

Bị chị em băm bổ cuốc cào

Đáng thương chó dại Mao - Hồ

Linh hồn ghẻ lở côn đồ u mê



Dân khu trớ nghô nghê lên mạng

Giống ươn hèn đểu cáng khùng điên

Cậy mình có Đảng đứng bên

Hung hăng doạ bắn chính quyền tiếp tay



Khoe nhắng nhít cáo cầy mấy chữ

Xênh xáng phèng thổ tả việt gian

Tự hào vỗ ngực Phong trần

Nhà cầu dũi cứt nhai phân trâu bò



Nghề thợ tiện thủ đô Hà Nội

Thiểu trí năng miệng thối vô cùng

Công an đồng bọn chống lưng

Đâm thuê chém mướn lợn rừng dã tâm



Óc bã đậu tối tăm man rợ

Đoàn kiêu binh hỗ trợ nước nhà

Đóng vai quần chúng yêu ma

Lên cơn tự phát vịt gà Mác Lê



Quen luồn cúi ê chề liếm đít

Theo voi Tàu đớp hít chó săn

Gâu gâu sủa bậy kiếm ăn

Thi hành công vụ giết dân hại nòi.



17.3.2013 Lu Hà









Tôi Khẩn Thiết Đề Nghị Cảnh Sát
cảm tác theo lời Chu Chính Chỉm

Tôi khẩn thiết đề nghị cảnh sát
Vì bác Hồ quái vật thương yêu
Giang sơn giống Việt
tiêu điu
Công lao đảng bác sớm chiều bo bo

Tôi căm phẫn Lu Hà thơ thẩn
Nó là thằng điên loạn thần kinh
Còn tôi sáng suốt thông minh
Làm con chó dại hôi tanh quản gì?

Các đồng chí đười ươi quốc nội
Ở Việt Nam tức tối gông cùm
Văn nhân trí giả phải câm
Châu Quỳ Bát Bát âm thầm trích tiêm

Bắt chúng nó phải mềm như cháo
Hết đấu tranh dân chủ nhân quyền
Đảng ta mãi mãi vững bền
Bình an vô sự chẳng điên chẳng khùng

Hồ Chí Mít linh thiêng sống mãi
Triệu xác người quằn quại xá chi
Ác ôn mật vụ thầm thì
Vợ con phú qúy rầm rì đô la

Tôi tha thiết yêu cầu khóa mõm
Thằng Lu Hà kinh tởm nói điêu
Hồ ly mới thật kính yêu
Làm sao chịu nổi bao điều thất kinh

Cả dân tộc bất bình nổi loạn
Bọn chúng tôi quyết chiến đến cùng
Còn mình còn đảng nhiễu nhương
Ba Tàu hợp tác chống lưng sợ gì?

Chu Chính Chỉm là Chim Chính Phủ
Lòi đuôi kèn chồn cáo tôi  đ òi
Gần như cam quít cò mồi
Ăn cơm của đảng săn người Quốc Gia



Hồ quang Lợi đầu trâu mặt ngưạ
Là trưởng ban tuyên giáo cấp trên
Chín trăm bút chiến tuyên truyền
Hung hăng trên mạng dở điên dở khùng ?



20.3.2013 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét