Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Thơ Tình Chùm Số 1.162

 

Đan Áo Tặng Anh

cảm xúc nhạc Phượng Linh

 

Em ngồi đan áo tặng anh

Biên khu giá lạnh tàn canh u hoài

Nỗi niềm vẫn chẳng nguôi ngoai

Mong nhanh tới kịp kẻo ai đợi chờ

 

Mênh mông sóng vỗ đôi bờ

Lênh đênh thuyền ái bơ vơ tiếng hò

Hao gày ngày nhớ đêm lo

Chập chờn đom đóm bến đò mù sương

 

Thương người trấn thủ biên cương

Rừng sâu vực thẳm dặm trường quan san

Dấn thân chinh chiến gian nan

Hậu phương em gái nồng nàn trái tim

 

Nhọc nhằn mải miết đi tìm

Thủy chung son sắt cánh chim hải hồ

Ra đi gìn giữ cơ đồ

Lòng trai chi quản san hô đá ngầm

 

Đêm nay lặng lẽ âm thầm

Hàng hiên lã chã lâm râm mưa phùn

Ngày mai chân lấm tay bùn

Mạ non em cấy rét run gió đồng!

 

*Nguyên tác: Thương Về Mùa Đông Biên Giới

6.12.2018 Lu Hà

 

 

 

 

Kiếp Nợ Phong Trần

cảm xúc nhạc Lam Phương: Bọt Biển

 

Giây phút cuối mong manh vầng sáng

Bọt sóng xô cay đắng lòng anh

Chia ly gang tấc sao đành

Vòng tay ôm chặt mộng thành em ơi!

 

Mưa tầm tã tả tơi ngơ ngác

Đàn hải âu phờ phạc điêu linh

Tử thần rình rập bóng hình

Nhân loài ngăn cách hành tinh thảm sầu

 

Cầu xin Chúa phép màu cứu dỗi

Bầy dã nhân tội lỗi nhấn chìm

Tự do mải miết đi tìm

Đất lành hy vọng cánh chim não nùng

 

Chân xích lại hãy hùng lo sợ

Chốn tha phương kiếp nợ phong trần

Đá ngầm gầm rú sóng thần

Tình yêu hấp hối tủi thân má đào

 

Ngày mai đó lao xao bờ cát

Hồn lãng du kẻ mất người còn

Vầng trăng vàng võ héo hon

Trái tim rỉ máu nước non phai mờ…!

 

*Nguyên tác: Bọt Biển

7.12.2018 Lu Hà

 

 

 

Ngang Qua Trại Lính

cảm xúc nhạc Mai Châu: Một Ngày Tôi Đi Qua

 

Một ngày tôi thấy xót xa

Ngang qua trại lính gần nhà chơi vơi

Đôi chân run rẩy rã rời

Cờ hoa ủ rũ khung trời thảm thê

 

Hôm nay xe đón anh về

Thì thào khóm trúc não nề huyệt sâu

Quê anh ở tận nơi đâu?

Mẹ già tới kịp mái đầu bạc phơ

 

Hàng quân danh dự đứng chờ

Nghiêm trang bồng súng bơ vơ mảnh hồn

Không gian giá lạnh u buồn

Tóc mây lõa xõa lệ tuôn đôi hàng

 

Tơ hồng sao nỡ dở dang

Đời người con gái sang ngang lối nào

Có con bướm trắng ra vào

Quan tài thắp nến nghẹn ngào châu sa

 

Chia ly đôi ngả quan hà

Hai vầng nhật nguyệt thiết tha nhớ người

Chập chờn cánh hạc rong chơi

Bình an thôn xóm tiếng cười trẻ thơ…!

 

*Nguyên tác: Một Ngày Tôi Đi Qua

9.12.2018 Lu Hà

 

 

 

 

Ngày Mai Tàn Chinh Chiến

cảm xúc nhạc Song Ngọc

 

Ngày mai đó binh tàn lửa nguội

Anh trở về đắm đuối bên em

Phòng the âu yếm buông rèm

Hằng Nga ẻo lả thòm thèm ánh trăng

 

Từ muôn ngả đồng bằng đô thị

Khắp xóm thôn anh chị em ta

Dòng sông lối cũ quê nhà

Bướm hoa quyến rũ thiết tha ái tình

 

Thăm Hà Nội qua kinh thành Huế

Chợ Đông Ba hương huệ bông lài

Sài Gòn yểu điệu gót hài

Xe về Đà Lạt suối nai hẹn hò

 

Cầu Ái Tử dặn dò lời mẹ

Hòn vọng phu con trẻ cha già

Cùng nhau xây lại mộ bia

Ông bà hương hỏa trau tria mảnh vườn

 

Hết oan trái tủi hờn năm tháng

Vành khăn tang cay đắng xót xa

Bắc Nam một dải quan hà

Đoàn tàu thống nhất đậm đà tình thương

 

Xóa dấu vết thê lương ảo não

Cuộc binh đao giông bão phũ phàng

Phố phường nhộn nhịp thênh thang

Dựng căn nhà mới khang trang mái trường.

 

*Nguyên tác: Một Ngày Tàn Chiến Tranh( Ngày Tàn Chinh Chiến )

7.12.2018 Lu Hà

 

 

 

 

Tôi Đành Giải Ngũ

cảm xúc nhạc Tú Nhi

 

Tôi người lính thương binh giải ngũ

Nhớ một thời rừng rú xa xôi

Lẽ nào tay súng buông xuôi

Bâng khuâng chống nạng đứng ngồi chẳng yên

 

Các anh vẫn mọi miền sương gió

Đời trai hùng nay đó mai đây

Riêng tôi sớm tối vui vầy

Vợ hiền ôm ấp vơi đầy nỉ non

 

Khi bom đạn vẫn còn vang vọng

Từ thành đô mong ngóng chiến trường

Nắng mưa dầu dãi biên cương

Luồn sâu chặn giặc ngoan cường dấn thân

 

Tôi rất muốn hành quân trở lại

Hang đá xưa cỏ dại phong trần

Dạt dào hơn cả tình nhân

Bạn bè mấy đứa tần ngần biệt ly

 

Bạc màu áo kinh kỳ trống nhạc

Khải hoàn ca tan tác quân thù

Trường Sơn trùng điêp hoang vu

Mộ bia xương cốt thiên thu vẳng hồn !

 

*Nguyên tác: Tâm Sự Người Thương Binh

6.12.2018 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét