cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 77
Sinh từ tạ mừng ra nước mắt
Lại một dây bị dắt vào trong
Rập đầu quỳ trước sân rồng
Đùng đùng nổi trận Từ Công sấm gầm
Sông Nước Quê Hương Tôi (songnuocquehuongtoi.blogsppot.com) Tác giả Lu Hà tri ân các bậc Tiền Nhân. Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB theo dạng Textdateien. Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 77
Sinh từ tạ mừng ra nước mắt
Lại một dây bị dắt vào trong
Rập đầu quỳ trước sân rồng
Đùng đùng nổi trận Từ Công sấm gầm
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 72
Cung Tư Mã, Văn Quân ứa lệ
Chúc Anh Đài thỏ thẻ nào hơn
Dưới đèn hai bóng chập chờn
Tâm đầu ý hợp đòi cơn Châu Trần
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 67
Nhân tiện mới xem liền chuông khánh
Thật lạ lùng kim thạch Hoạn nương
Khéo thay vật báu phủ đường
Rõ ràng nguyên trạng khách thường ghé chơi
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 62
Bể chìm nổi thuyền quyên tủi phận
Tài nghệ cao lận đận vô duyên
Khối tình lôi xuống cửu tuyền
Chưa tan nghiệp quả ưu phiền tương tư
Tài Mệnh Tương Đô
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 57
Lâm Truy thuở cố nhân ly biệt
Nắm xương khô chẳng biết là ai?
Cuốc kêu khắc lậu đêm dài
Năm canh trằn trọc u hoài thở than
Thủ Đoạn Gian Manh
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 190
Có con cáo lông trắng
Đến xứ sở gà tây
Gọi là Thổ Nhĩ Kỳ
Dân chúng đều sợ hãi
Bài Ca Hy Vọng
Cảm xúc thơ Herder bài 122
Niềm hy vọng ba nghìn năm trước
Solyma nguyện ước bài ca
Salem vang vọng gần xa
Âm thanh thánh thót thiết tha thiên thần