Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Thơ Tình Chùm Số 1.195

 

Đôi Mắt Sầu Ly

cảm xúc nhạc Trúc Phương: Mắt Em Buồn

 

Long lanh đôi mắt nai buồn

Nửa đêm gà gáy mộng hồn nôn nao

Hàng hiên lã chã tuôn trào

Mưa phùn gió bấc nghẹn ngào bóng anh

 

Chuyện lòng day dứt năm canh

Chôn vùi dĩ vãng kinh thành mù sương

Ngày xưa đông đúc phố phường

Vườn xuân hoa bướm yêu thương mĩ miều

 

Ngày nay vào những buổi chiều

Sài Gòn sầu thảm cô liêu ánh đèn

Xô bồ vật chất bon chen

Vầng trăng héo úa điệu kèn biệt ly

 

Còn đâu sắc áo quân kỳ

Bạn bè tiều tụy lầm lỳ bước chân

Mười năm lận đận phong trần

Lê la vé số tủi thân bão bùng

 

Trông ra cửa biển chập chùng

Vũng Tàu xanh ngắt hãi hùng biển khơi

Buồm ai thấp thoáng chơi vơi

Tha phương xứ sở lệ rơi đôi hàng

 

Con chim đậu ở cành bàng

Mỉa mai nó hót thiếp chàng cách xa

Trông lên một dải Ngân Hà

Thần nông nón rách cảnh nhà lầm than!

 

*Nguyên tác: Mắt Em Buồn

4.3.2019 Lu Hà

 

 

 

Nhớ Em Hoài

cảm xúc thơ Ngọc Sơn (trẻ): Yêu Thầm

 

Sông tương ngăn cách xa xôi

Đò ngang heo hút bồi hồi nhớ thương

Ngày dài tháng rộng thê lương

Trái tim rỉ máu vấn vương mãi hoài

 

Mấy khi trong cõi trần ai

Hồn nhiên như đóa hoa nhài thoảng bay

Mộng hồn cánh bướm lắt lay

Chập chờn trong gió hương say mặn nồng

 

Chiều nào bên bếp lửa hồng

Mía lùi khoai nướng ngóng trông đợi chờ

Vườn thanh xao xuyến trăng mơ

Thời gian phủ bụi hững hờ đêm nay

 

Lòng anh chất chứa đắng cay

Tiễn đưa con sáo hao gày xác ve

Em nhờ trời Phật bao che

Chồng xa bên đó nhắn nhe thư về

 

Anh buồn dặm nẻo sơn khê

Phong trần lê gót não nề khổ đau

Mẹ cha nuối tiếc trầu cau

Thường qua thăm hỏi bạc màu cỏ cây

 

Chúc em bên đó vui vầy

Riêng anh chiếc bóng canh chầy thở than

Đời người sao lắm gian nan

Thức khuya dậy sớm bần hàn xóm thôn!

 

*Nguyên tác: Yêu Thầm

7.3.2019 Lu Hà

 

 

 

Nuôi Đàn Em Thơ

cảm xúc nhạc Vinh Sử: Tình Cô Gánh Hàng Rong

 

Không hương sắc bần hàn cơ cực

Niềm riêng tư thao thức đợi chờ

Ngày hai buổi chợ bơ vơ

Ngược xuôi nuôi mẹ em thơ dại khờ

 

Đàn cá lội hững hờ sóng nước

Bao chuyến đò đám rước cô dâu

Thương ai mưa nắng dãi dầu

Má hồng phai nhạt bóng câu muộn màng

 

Tình chớm nở anh chàng hàng xóm

Dậu mồng tơi bên khóm cúc tần

Xôn xao hoa bướm xa gần

Thẹn thùng ướm hỏi ngại ngần đắn đo

 

Mẹ ngã bệnh rồi lo mai táng

Một mình em cáng đáng việc nhà

Thôi đành cam phận trăng già

Phòng không chiếc bóng canh gà héo hon

 

Gánh hàng rong mỏi mòn sớm tối

Lá vàng rơi cằn cỗi gốc đào

Xót xa giọt lệ ứa trào

Cánh hoa tan tác cảnh nào buồn hơn?

 

*Nguyên tác: Tình Cô Gánh Hàng Rong

5.3.2019 Lu Hà

 

 

 

 

Trở Về Xứ Sở

cảm xúc nhạc Ngân Giang: Sớm Muộn Tôi Cũng Về

 

Ngày mai sẽ trở về xứ sở

Nơi tôi hằng nhung nhớ thiết tha

Dòng sông đồng lúa bao la

Tưng bừng phố xá căn nhà thân yêu

 

Hết năm tháng tiêu điều hoang dã

Nơi rừng sâu gối đá nằm sương

Nắng mưa dầu dãi chiến trường

Bom rơi đạn nổ thê lương hãi hùng

 

Cúi đầu chào bạn cùng chiến đấu

Những nấm mồ chôn dấu sử xanh

Khải hoàn khúc nhạc đô thành

Mùa đông băng giá vết thương chưa lành

 

Người con gái long lanh ánh mắt

Đợi tôi hoài dào dạt tình quê

Tang bồng dặm nẻo sơn khê

Cuốc kêu khắc khoải trăng thề dở dang

 

Ngày trở lại xóm làng ly biệt

Bến đò xưa da diết dáng Kiều

Cà phê duyên nợ xế chiều

Sang ngang sóng vỗ cô liêu tủi hờn

 

Nghe nức nở cung đờn ai oán

Đời chiến binh hoạn nạn biết đâu

Mừng em áo trắng cô dâu

Riêng tôi lầm lũi mái đầu muối tiêu!

 

*Nguyên tác: Sớm Muộn Tôi Cũng Về

5.3.2019 Lu Hà

 

 

 

Trong Nỗi Đơn Côi

cảm xúc nhạc Lam Phương: Yêu Thầm

 

Thầm yêu mãi mối tình trong trắng

Ngậm bồ hòn cay đắng xót xa

Rừng sâu muôn dặm sơn hà

Mây trôi bèo dạt quê nhà mù sương

 

Đời lính chiến biên cương đồn trú

Dòng suối xanh tu hú gọi hè

Cuốc kêu khắc khoải nhắn nhe

Cầu ao giếng nước lũy tre đợi chờ

 

Người con gái ngây thơ hiền dịu

Bóng hoàng hôn riu ríu bước chân

Hồn hoa trinh nữ tần ngần

Đồi hoa sim tím bần thần ngẩn ngơ

 

Nụ hôn xưa vẩn vơ trong gió

Nỗi cô đơn biết ngỏ cùng ai?

Chinh nhân biền biệt u hoài

Vầng trăng sẻ nửa canh dài thở than

 

Gánh kỷ niệm chứa chan tình ái

Dừng bước chân tê tái đôi vai

Nỗi niềm vẫn chẳng nguôi ngoai

Mùa đông băng giá mệt nhoài trái tim

 

Cơn giông tố cánh chim hồ hải

Sầu dâng lên quan ải chiều nay

Hỏi lòng tình vẫn đắm say

Lỡ làng hương sắc thoảng bay thuyền người!

 

*Nguyên tác: Yêu Thầm

8.3.2019 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét