Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 65
Dân bị ép tận cùng dầu mỡ
Khô xác ve nức nở đọa đày
Mưa dầm nắng dãi lắt lay
Tan đàn sẻ nghé đắng cay nỗi niềm
Sông Nước Quê Hương Tôi (songnuocquehuongtoi.blogsppot.com) Tác giả Lu Hà tri ân các bậc Tiền Nhân. Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB theo dạng Textdateien. Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 65
Dân bị ép tận cùng dầu mỡ
Khô xác ve nức nở đọa đày
Mưa dầm nắng dãi lắt lay
Tan đàn sẻ nghé đắng cay nỗi niềm
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 60
Ngư suy ngẫm âm tinh thấu đặng
Chữ âm này để tặng tiểu nhi
Chờ ngày thiên quý tới kỳ
Tinh thông sáng tỏ đền nghì âm dương
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 55
Gốc tạng phủ thần linh soi sáng
Thuận ngũ hành năm tháng tạo ra
Vần xoay trong cõi người ta
Vợ chồng con cái mẹ cha an lành
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 50
Trị đúng căn chớ chểnh mảng chơi
Ngư rằng nhờ cậy đất trời
Thảo trùng dược phẩm cứu đời độ sinh
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 45
Ngoài giả lạnh tứ chi khô họng
Nước đái vàng nhiệt nóng ngoài da
Trùm không khát nước đái ra
Nước trong hàn giả rõ là ấm chân
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 40
Có bốn mùa ngày qua tháng lại
Trong một năm quan tái giang san
Tránh sao cảm lạnh thương hàn
Hoành hành dịch cúm lan tràn đó đây
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 35
Giặc nội xâm mưu thâm kế hiểm
Bầy hắc nô đàng điếm ăn chơi
Gian thần ác bá khắp nơi
Liên minh ma quỷ giống nòi kể chi
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 30
Kê đơn thuốc lắm tiền đủ vị
Khinh kẻ nghèo thần trí vật vờ
Coi qua con bệnh xác xơ
Thiếu tiền bỏ mặc bơ vơ linh hồn
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 25
Phải nhẫn nại ươm tằm gieo hạt
Đừng chủ quan con hát mẹ khen
Hạ công chăm chỉ luyện rèn
Mưa lâu thấm đất đua chen vội gì
Thế Kỷ Tang Thương
Than ôi! Thế kỷ tang thương
Bao lần đại dịch thê lương thế này?
Ngây thơ dân tộc đắng cay
Cờ đen nấm mộ chuỗi ngày khổ đau
Nói Phét Như Thần
Không xương thè lưỡi liếm trôn
Trực thăng Mỹ Ngụy chuồn chuồn phạt đuôi
Dân quân du kích con buồi
U Minh quật khởi nhặng ruồi vo ve
Chẳng Ham
cảm xúc nghệ sĩ hài Trang Lê đi tắm biển
Ngoại gìa dân tộc chẳng ham
Trang Lê chỉ muốn Việt Nam phú cường
Dạy đàn con cháu bất lương
Nội Hồ truyền giống nhiễu nhương dân lành
Cháu Đã Thấy Cô
Bất ngờ cháu đã thấy Cô
Chín mươi mốt tuổi sông hồ trải qua
Ngược xuôi bươn trải bốn mùa
Khói hương công quả đi chùa thỉnh kinh
Mùa Xuân Hy Vọng
Thơ tết tây lịch năm 2024
Bấy lâu khao khát xuân về
Tha phương cánh én tràn trề thế gian
Ô hay giàu có nghèo nàn
Gần xa hội ngộ muôn vàn cháu con
Dinh Dưỡng Tinh Thần
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 6
Nỡ nào tước bỏ tinh thần
Cuội nguồn dinh dưỡng thế nhân hài hòa
Oán hờn trách móc trước tòa
Lương tâm ngấn lệ nhạt nhòa bi ai
Quê Hương Của Tôi
Cảm xúc thơ Heine bài 24
Tháng năm rộn rã ve kêu
Trái tim nặng trĩu buổi chiều hoàng hôn
Chập chờn đom đóm biển cồn
Pháo đài cũ kĩ lệ tuôn đôi hàng
Cảm xúc thơ Heine bài 5
Bức thư cô mới gửi cho
Không làm tôi sợ nguyên do lẽ nào
Hết rồi cảm giác nôn nao
Tràn trề hy vọng dạt dào ái ân
Đom Đóm Bay
Cảm xúc thơ Herder bài 266
Chập chùng ánh sáng phong thần
Màn đêm dày đặc thế nhân tôn thờ
Khóm hồng luống đậu lờ mờ
Thiên nhiên lộng lẫy đôi bờ sông Tương
Suối Ca U Buồn
Cảm xúc thơ Herder bài 234
Ô kìa một kẻ lang thang
Ngồi bên bờ suối mơ màng về đâu?
Cánh hoa khô héo trên đầu
Thời gian xơ xác dãi dầu nắng mưa
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 16
Phải thấu hiểu tận tường gốc rễ
Các mẫu hình vị tễ từ đâu
Cân đo bào chế sắc mầu
Chớ nên nhầm lẫn dao cầu khéo tay
Buồn Thay
Buồn thay đại dịch toàn cầu
Mùa đông heo hút bạc màu khói sương
Bởi ai gieo rắc tang thương
Bắc Kinh Vũ Hán thê lương thế này
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 7
Đời lắm kẻ ươn hèn bạc nhược
Liên kết bầy ô trược tiểu nhân
Thức ăn độc hại bất cần
Xanh xao trắng dã dày gân buộc lèo
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 2
Bạn đồng môn ai ngờ gặp lại
Trên dòng sông buồm lái vi vu
Lửa chài mây khói trời U
Mui che gió Tấn mấy thu dãi dầu
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 51
Nhớ quê hương cản ngăn chẳng tiện
Chuyện hai chàng Lưu Nguyễn xưa kia
Ngàn thu khắc đá ghi bia
Mộng tiên ấp ủ trau tria tuyệt vời
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 46
Người mẹ già bồi hồi xúc động
Dặn hai con lương đống hiền tài
Tang bồng hồ thỉ mấy ai
Trung quân báo quốc sức trai phỉ nguyền
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 41
Rủ con nít nhiều thằng kết bạn
Suốt cả ngày chẳng chán vui chơi
Châu Khê cảnh đẹp tuyệt vời
Miếu thờ giáo Thọ là nơi linh thần
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 37
Việc buôn bán lợi người ích quốc
Cách chợ sanh từng bước phồn vinh
Trái cân Yên Tử thái bình
Thuận hòa xã hội nhân tình hoan ca
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 32
Trong cung thất uy nghi nghiêm ngặt
Có một ông mặt sắt đen xì
Trảm đao sắc bén khác gì
Khai Phong Bao Chửng tương tri đăng đàn
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 27
Cõi thứ tư ầm ỳ đây đó
Việc nhà trời mây gió nắng mưa
Dương Từ Hà Mậu say xưa
Ông cha dò hỏi chẳng chừa trung thiên
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 22
Chúa trải qua muôn vàn khổ hạnh
Con một mang trọng trách gian nan
Ba ngôi Thiên Chúa thánh thần
Gie-xu nhập thể thế nhân làm người
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 17
Cơn gió thổi liễu xanh lả lướt
Đàn dơi bay lũ lượt theo nhau
Lập lòe đom đóm trước sau
Vẳng đâu tiếng hát bạc màu đá vôi
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 12
Lão chống gậy ngân nga hoan lạc
Lá hôn chân xào xạc miền tây
Lắc lư vai nặng bầu đầy
Rượu thơm ngây ngất bóng cây chập chờn
Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 7
Chẳng sợ hãi rập rình ác thú
Nhớ lời xưa tư lự trở trăn
Bấy lâu nay vẫn phàn nàn
Hỏi han cho rõ thạch bàn âm hao
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 2
Lý tri Niên thần kỳ đạo hạnh
Lão Tử xưa thanh bạch lương tri
Thiên thu cánh hạc vân vi
Thuận theo tạo hóa tu trì thần tiên